• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HELPPPP em cún tưởng toilet là phòng ngủ

Mongtrucdinh

New Member
Em Sam nhà mình mới dc 1,5 tháng hơn.
Mình cug theo hướng dẫn của các bạn sau khi ăn xog xích em vào phòng vệ sinh. M cug để giấy báo có phân và nc tiểu của e khi đi ra nhà vào cạnh chỗ xích. Nhưng mà em ý k chịu đi vsinh mà thậm chí là phá phách phòng vsinh và nằm cạnh đống giấy báo có phân của em luôn......
Hôm qa mới mang về nuôi vì sợ em ị ra nhà nên tối m nhốt em vào phòng vsinh. Cuối cug hnay tới giờ đi ngủ thì e chui vào toilet nằm =.=
Trường hợp tnay m k biet phải làm sao :((((
Các bạn giúp m với ah:(
 
Last edited:

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Thì bạn lại kéo e nó ra thôi.
Với lại, nhà bạn ở đâu? Nếu trời nóng => nhà vệ sinh là chỗ mát => e nó chui vào đó cũng là điều dễ hiểu
Tuy nhiên, k đc nhốt cún ở trong đó đâu nhé. Nhà vệ sinh ẩm ướt => cún dễ bị nấm
Cún nhỏ, còn chưa khéo léo, nhận biết chưa nhiều => nằm cạnh đống giấy báo có phân của e nó là bt. Sau này lớn lên, e nó sẽ tự biết. Đi vệ sinh xong, còn biết tránh bãi phân e nó vừa đi ra, k giẫm vào cơ ;))
Cún mới mang về, nhớ cẩn thận chuyện ăn uống nhé.
 

Mongtrucdinh

New Member
N
Thì bạn lại kéo e nó ra thôi.
Với lại, nhà bạn ở đâu? Nếu trời nóng => nhà vệ sinh là chỗ mát => e nó chui vào đó cũng là điều dễ hiểu
Tuy nhiên, k đc nhốt cún ở trong đó đâu nhé. Nhà vệ sinh ẩm ướt => cún dễ bị nấm
Cún nhỏ, còn chưa khéo léo, nhận biết chưa nhiều => nằm cạnh đống giấy báo có phân của e nó là bt. Sau này lớn lên, e nó sẽ tự biết. Đi vệ sinh xong, còn biết tránh bãi phân e nó vừa đi ra, k giẫm vào cơ ;))
Cún mới mang về, nhớ cẩn thận chuyện ăn uống nhé.
Nhà m ở chung cư bạn ah :(
Nhưng k biết cách m dậy e ý đi vsinh là dí mũi e ý vào chỗ e ý tè vs ị bậy r đánh r ôm vào phong vsinh r lại chỉ cho e ý chỗ có lót giấy báo có phân e ý m để trc đó thì như thế có đúng k nhỉ? Huhu
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Tạm thời là như vậy
BẠn phải quan sát xem, e nó hay đi vs khi nào. Rùi lần sau, gần đến lúc em nó di vs => đưa vô nhà vs
Bình thường, cún hay đi vệ sinh vào sáng sớm, sau khi ăn.
À, cún con đi vs rất nhiều lần trong ngày nhé.
 

Mongtrucdinh

New Member
Tạm thời là như vậy
BẠn phải quan sát xem, e nó hay đi vs khi nào. Rùi lần sau, gần đến lúc em nó di vs => đưa vô nhà vs
Bình thường, cún hay đi vệ sinh vào sáng sớm, sau khi ăn.
À, cún con đi vs rất nhiều lần trong ngày nhé.
Thanks bạn hxhx e cún của m thì cứ ăn xog là đi 1 bãi xong to xong xuôi là k đi nữa :)) mdu mới tháng rưỡi tuổi. Mỗi tội m cho vào nhà vsinh thì chơi vs nghịch trong đấy :(((( khổ lắm
Nên m đành thả ra cho em ị xong lại quất vô mông. Mdu bé nhưng em í nhịn siêu giỏi =.= thả ra khỏi phog vsinh mới chịu ị
 

Hoàng Quân Anh

New Member
Em cũng có cún 1,5 tháng giống bạn, cơ mà thấy bạn small_dragon nói rất đúng, cún nhà mình cứ uống nước xong là một tối tiểu 3-5 lần. Nhà mình cũng thuộc dạng chung cư nhưng mình hay thả rong em nó ngoài ban công sau nhà. sáng dậy đi học, chiều về dọn phân khô của e ý mà cực quá. Không biết có cách nào cho em ý đi vô Toilet vs đc ko nhỉ
 

Mongtrucdinh

New Member
Con lợn nhà m sau 1 tháng thì đi vào phog vsinh dc r :))))
Em cũng có cún 1,5 tháng giống bạn, cơ mà thấy bạn small_dragon nói rất đúng, cún nhà mình cứ uống nước xong là một tối tiểu 3-5 lần. Nhà mình cũng thuộc dạng chung cư nhưng mình hay thả rong em nó ngoài ban công sau nhà. sáng dậy đi học, chiều về dọn phân khô của e ý mà cực quá. Không biết có cách nào cho em ý đi vô Toilet vs đc ko nhỉ
Con lợn nhà m sau 1 tháng thì đi vào phog vsinh dc r :)))) b mua cái chuồng nhốt ẻm vô. Ăn xog nhốt vào chuồng, b căn tầm 30p hoặc 1 tiếng (tuỳ độ tuổi) b thả ra cho vào phog vsinh ngay. Như con nhà m là nó tè ngay, hoặc k cưz đứng trong đó vs nó 1 lúc, k cho ra ngoài, tè xog mới cho ra. Nếu mãi k tè nhốt vào chuồng tiếp 15-30p thả ra lại cho vào phog vsinh để tè. Tầm 1 tuần cứ lặp lại thả ra cho vào phog vsinh là nó tự biet phải vào đấy. Con nhÀ m bây h cứ thả ra cái chạy thẳng vào phog vsinh tè :))
Còn ị thì hên xui, phải để ý 1 chút, thấy bdau hít hít ngửi ngửi quay vài vòng là m bế vào phogvsinh nhốt :)) b nhớ đứng trog đó canh nghen k có nó phá đó chả ị đâu. Xog nó sẽ ị thôi vì đag cơn buồn ị mà :)))
 
Top