• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM XIN LỜI KHUYÊN CỦA MỌI NGƯỜI VỀ SỰ VIỆC MẤT CÚN VÀ CHUỘC LẠI CÚN.

game_over27

New Member
Sáng ngày 9/3, em dắt con Mít (chó pug, đực, màu vàng, mới có 2 tháng rưỡi tuổi) nhà em đi vệ sinh ở trước cổng nhà (Nguyễn Xí, p26, quận Bình Thạnh). Cún được buộc dây cổ đàng hoàng, vậy mà có 2 thằng đi xe máy (có lẽ là ware màu xanh, e nhớ không rõ) chạy ngang qua. Thằng ngồi sau cúi người xuống nhanh tay móc lưỡi câu vào cổ con Mít, thằng trước rồ ga chạy nhanh. E chỉ kịp ghì dây lại 1 chút thì đứt cả vòng cổ ra ngoài, e loạng choạng chạy theo được vài mét, vừa chạy vừa la nhưng chẳng ai giúp cả. Nhanh lắm, chỉ 2,3s thôi.

Sau đó em có search vài thong tin về chuộc chó, và lien hệ với bên cầu Kiệu (đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng). 8h e chạy đến thì có 1 phụ nữ dáng người mập ra hỏi, ghi lại hình dáng, giờ mất rồi bảo e gửi 200k tiền xăng đi kiếm, có họ sẽ gọi lại, và dặn em đừng kiếm chỗ khác nữa, vì nhiều người tìm thì con cún sẽ bị đôn giá lên nhiều. Em về nhà mà vẫn sốt ruột lắm. Tầm 3 tiếng sau thì họ gọi lại cho em, báo là tìm đc cún rồi, chuộc giá 5 triệu. Em là sinh viên nên không thể có số tiền mặt ấy liền nên xin họ cho em chuộc lại giá 1.5-2tr. Nó cứ hỏi đi hỏi lại rằng sức em rang hết sức được bao nhiêu, xong e báo vậy thì bảo để hỏi lại vì bên này chỉ tìm thôi, có gì họ gọi lại.

Đến chiều thì em mới biết tin con nhỏ em nó đi học nghe mất con Mít nó chạy sang Lê Hồng Phong q10 để hỏi thì gặp 1 quán (có 1 phụ nữ chuyên cò chó) báo là con chó mất sang nay ở Bình Thạnh phải không? Và họ ra giá 6tr. Nhỏ em k có đủ tiền đành đi về. Khi em nghe được tin thì cản k kịp rồi, đành ngồi đợi bên cầu Kiệu báo lại. Nhưng qua 1 ngày, đến chiều 10/3 thì vẫn chưa báo, e sốt ruột nên chạy đến cầu Kiệu, phụ nữ kia ra thì e báo e kiếm được 3 triệu và năn nỉ họ cho chuộc. Họ nói hôm qua báo 5 triệu e k chuộc nên tụi kia bán cho người nuôi rồi. E năn nỉ thì nó bảo để hỏi lại nhưng giờ có 5 triệu cũng khó chuộc đc (nhắc đi nhắc lại câu này). E nghĩ họ làm giá mình nên đành ra về kiếm thêm tiền. Trên đường nghĩ đã đi thì đi cho trot nên đi qua Lê Hồng Phong năn nỉ họ 3 triệu thì bên ấy nói (kiểu giúp đỡ) là bên trộm chó có mang đến bán, mà bán 6 triệu nên quán k mua, rang đợi 2,3 ngày nó thấy k ai chuộc xuống giá bán 2,3 triệu thì bên ấy mua rồi gọi cho chuộc 3 triệu. Em đành về.

Đến hôm sau là chiều 11/3, em mang 5 triệu đến thì nó nói là hôm qua đã nói rồi, người ta mua về nuôi rồi. E xin thong tin người mua và hứa trả ít tiền uống nước thì nó bảo người ta đi ngoài đường mua, làm gì có thong tin. Đến đây thì e chẳng biết làm sao nữa cả. Đành cùng với nhỏ em lien hệ bên Lê Hồng Phong chuộc con Mít với giá 6 triệu như ngta ra ban đầu thì bên ấy mới bắt đầu hỏi ngày giờ mất, hình dáng…. Rồi bảo e đợi, có tin sẽ báo lại ?!

Đến giờ thì e nghĩ muốn nổ não, k biết bên nào giữ chó, bên nào bịp mình. Vì e mất ở phường 26, Bình Thạnh nên nghĩ bên cầu Kiệu có lẽ họ biết. Có khi nào họ đang muốn làm giá e không ạ ? Cho em xin lời khuyên với, chứ giờ em như mò kim đáy bễ L Nếu họ giữ thì 5 triệu sao họ k cho em chuộc con Mít về ?! Vì em nghĩ con Mít nếu mang bán lại cho người nuôi thì tầm 3,4 triệu. Nhưng hầu như bọn trộm chó cần tiền liền nên sẽ bán cho mối là 2 chỗ trên, mà 2 chỗ trên làm ăn e nghĩ họ sẽ thu 1,2 triệu là cùng. E chuộc 5 triệu là quá nhiều, vậy có khả năng nào họ giữ lại con Mít để làm giá e không ạ? Bây giờ em phải chờ đợi hay có chỗ nào lien hệ nữa không ạ? Vì e vay mượn nhiều mới đủ tiền, chứ họ đôn giá cao hơn thêm 1,2 triệu nữa chắc em phải cắn răng mà bỏ nó thôi…..

Nhân đây ai có thấy nó thì thong tin cho em với, e sẽ hậu tạ ạ. Hoặc có bạn nào vừa mua được thì cho mình xin chuộc lại con Mít với giá bạn mua và bù 1 ít tiền công chăm sóc hổm giờ. Chứ con em mình nó khóc 2 hôm nay, k ăn k ngủ được, mình là người làm mất nó cũng buồn tê tái. Cảm ơn đã đọc tin và xin mọi người giúp đỡ em với !!!! Sđt: 097 4545450, e tên Dũng.

Hình con Pug hôm vừa chụp cách đây vài ngày:


 
Last edited:

One_more_night

Active Member
Ngày xưa mình cũng mất 1 bé cún,nó đưa ra 4 con,mình nhận ra được ngay,vì tất cả cún,mèo nhà mình đều có hình xăm :v Nhưng thật sự bữa đó mình lấy bằng cách bụi đời chợ lớn,chứ không mang tiền mà đưa cho cái bà mập ở lê hồng phong.Cún mà ở lâu năm với chủ thì thật sự không thể thay thế bằng con khác,người chủ có thể đi chuộc lại với cái giá hơn giá gốc 4 5 triệu.CÒn cún mà bạn mới mua mới 2 tháng tuổi,thì chuộc vậy thật sự hơi đắng lòng.Nói ra bạn ném đá cũng được.vì mình nghĩ chắc bạn mua cún khi chích xong lần 1 và cách lần 2 khoảng vài ngày.
Ngày xưa mình chứng kiến 1 cảnh,2 bác lớn tuổi,1 nam , 1 nữ,dắt con alas di dạo ở ngay kênh nhiêu lộc,thì 2 thằng chạy xe qua, thằng ngồi sau xuống xe, đập cái mũ bảo hiểm vào đầu bác trai đang dắt cún, xô ngã bác gái,rồi ôm con chó lên xe,bác trai vùng dậy,thì rằng cầm lái, 1 tay giữ xe, 1 tay chỉa cây mã táu về hướng bác trai,đe dọa : Mày cương ! Tao giết !
2 thằng rồ gas chạy được tầm 200 met thì bị 1 bác xe ôm lao xe ra húc ngã, sau đó trẻ trâu ở các nơi lao vào múa võ,2 thằng bầm dập,bữa đó đông quá mình chỉ kiệp thò chân vào,và bị chân thằng khác đạp trúng.Công an tới, Tức 1 cái ko hiểu sao,nghe bạn mình bảo,đến tầm tối thì 2 thằng đó được thả,như không có gì ( như kiểu phạt hành chính , chắc có người nhà lo lót.
_ Mình nói cái dỡ của bạn,nó y chang cái ngu của con em gái mình.Chuyện là nhà mình mất con mèo,cũng ra lê hồng phong là thấy,hôm đó thì mình đang ở hà nội,còn em nó gọi điện bảo con mèo đang ở lê hồng phong,mình dặn dò nó :
Cứ tới đó,hỏi mua con mèo,chứ đừng đến với lý do là chuộc,vì người bán họ nhìn mặt và thái độ của bạn mà chém giá.
vì con mèo này bọn trộm vừa bán vào lê hồng phong , nên bà mập bã thử con này chém giá 2tr,con mèo mình 800,mà nó chém 2 tr.em mình gọi điện,mình kêu là cứ bảo bã là đắt không mua,rồi đi về.Ai ngờ đâu bã chém gió với con này là có người sắp mua,rồi này nọ,con này hoảng lên,khóc,thế là bã nhận ra là chủ con mèo đến chuộc,nó lại chém thành 4tr kêu là có tranh chấp vì có người khác mua.
bạn càng làm căng, thì cái con mụ đó càng làm tới,mình nói thiệt là chắc gì con chó của bạn có ai mua, ban đầu nó muốn chặt chém bạn thôi.
Một là bạn quyết định mua ngay giá ban đầu,2 là bạn bỏ luôn.Vậy đó
 

game_over27

New Member
Ngày xưa mình cũng mất 1 bé cún,nó đưa ra 4 con,mình nhận ra được ngay,vì tất cả cún,mèo nhà mình đều có hình xăm :v Nhưng thật sự bữa đó mình lấy bằng cách bụi đời chợ lớn,chứ không mang tiền mà đưa cho cái bà mập ở lê hồng phong.Cún mà ở lâu năm với chủ thì thật sự không thể thay thế bằng con khác,người chủ có thể đi chuộc lại với cái giá hơn giá gốc 4 5 triệu.CÒn cún mà bạn mới mua mới 2 tháng tuổi,thì chuộc vậy thật sự hơi đắng lòng.Nói ra bạn ném đá cũng được.vì mình nghĩ chắc bạn mua cún khi chích xong lần 1 và cách lần 2 khoảng vài ngày.
Ngày xưa mình chứng kiến 1 cảnh,2 bác lớn tuổi,1 nam , 1 nữ,dắt con alas di dạo ở ngay kênh nhiêu lộc,thì 2 thằng chạy xe qua, thằng ngồi sau xuống xe, đập cái mũ bảo hiểm vào đầu bác trai đang dắt cún, xô ngã bác gái,rồi ôm con chó lên xe,bác trai vùng dậy,thì rằng cầm lái, 1 tay giữ xe, 1 tay chỉa cây mã táu về hướng bác trai,đe dọa : Mày cương ! Tao giết !
2 thằng rồ gas chạy được tầm 200 met thì bị 1 bác xe ôm lao xe ra húc ngã, sau đó trẻ trâu ở các nơi lao vào múa võ,2 thằng bầm dập,bữa đó đông quá mình chỉ kiệp thò chân vào,và bị chân thằng khác đạp trúng.Công an tới, Tức 1 cái ko hiểu sao,nghe bạn mình bảo,đến tầm tối thì 2 thằng đó được thả,như không có gì ( như kiểu phạt hành chính , chắc có người nhà lo lót.
_ Mình nói cái dỡ của bạn,nó y chang cái ngu của con em gái mình.Chuyện là nhà mình mất con mèo,cũng ra lê hồng phong là thấy,hôm đó thì mình đang ở hà nội,còn em nó gọi điện bảo con mèo đang ở lê hồng phong,mình dặn dò nó :
Cứ tới đó,hỏi mua con mèo,chứ đừng đến với lý do là chuộc,vì người bán họ nhìn mặt và thái độ của bạn mà chém giá.
vì con mèo này bọn trộm vừa bán vào lê hồng phong , nên bà mập bã thử con này chém giá 2tr,con mèo mình 800,mà nó chém 2 tr.em mình gọi điện,mình kêu là cứ bảo bã là đắt không mua,rồi đi về.Ai ngờ đâu bã chém gió với con này là có người sắp mua,rồi này nọ,con này hoảng lên,khóc,thế là bã nhận ra là chủ con mèo đến chuộc,nó lại chém thành 4tr kêu là có tranh chấp vì có người khác mua.
bạn càng làm căng, thì cái con mụ đó càng làm tới,mình nói thiệt là chắc gì con chó của bạn có ai mua, ban đầu nó muốn chặt chém bạn thôi.
Một là bạn quyết định mua ngay giá ban đầu,2 là bạn bỏ luôn.Vậy đó
Vậy bây giờ, mình phải làm sao hả bạn ? Cho mình lời khuyên được không :(
 

One_more_night

Active Member
Vậy bây giờ, mình phải làm sao hả bạn ? Cho mình lời khuyên được không :(
Chó này người ta mua về chỉ có nuôi chứ không ăn thịt,giống PUG thì hiện tại bán rất nhiều trên diễn dàn ( mục uy tín ) giá thành không vượt quá 8tr (8tr là mắc nhất,nhưng phải đúng chuẩn).
Mình nghĩ cún của bạn có lẻ đang được 1 ai đó nuôi,chăm sóc,vậy lời khuyên của mình là bạn đừng có ném tiền cho cò,và bị chặt chém thêm nữa.Mà hãy coi như đây là 1 bài học,từ giờ bạn nên chăm sóc và giữ cún cẩn thận hơn.SG này rất nhiều trường hợp bắt cún,bạn chỉ cần đem nó ra ngoài khoe khoe vài vòng,là nó theo dõi bạn miết. sở hở nó vào tận cổng bắt ngay.
Bạn có thể mua lại 1 e cún khác,có thể là giống chó khác như Samoyed giá cũng 8tr < .hoặc tiếp 1 em pug khác.
Còn bạn cứ tiếp tục tìm thì mình nói thật sự rất khó,và chỉ làm tốn tiền bạn thêm,em cún này bạn nuôi chắc chỉ đc tầm hơn 1 tháng đến 2 tháng,vì cún bán ra bao giờ cũng hơn 1 tháng rưỡi.Nói thẳng ra là kỹ niệm chưa nhiều,đành ngậm ngùi suy nghĩ tích cực là em ấy cũng đang được yêu thương.
Đây là y kiến cá nhân của mình,vì mình cũng từng mất cún,nên mình biết cảm giác ra sao.nhưng tình cảm là 1 , nhưng lý trí phải minh mẫn tránh thiệt thòi không đáng có !
 

game_over27

New Member
Chó này người ta mua về chỉ có nuôi chứ không ăn thịt,giống PUG thì hiện tại bán rất nhiều trên diễn dàn ( mục uy tín ) giá thành không vượt quá 8tr (8tr là mắc nhất,nhưng phải đúng chuẩn).
Mình nghĩ cún của bạn có lẻ đang được 1 ai đó nuôi,chăm sóc,vậy lời khuyên của mình là bạn đừng có ném tiền cho cò,và bị chặt chém thêm nữa.Mà hãy coi như đây là 1 bài học,từ giờ bạn nên chăm sóc và giữ cún cẩn thận hơn.SG này rất nhiều trường hợp bắt cún,bạn chỉ cần đem nó ra ngoài khoe khoe vài vòng,là nó theo dõi bạn miết. sở hở nó vào tận cổng bắt ngay.
Bạn có thể mua lại 1 e cún khác,có thể là giống chó khác như Samoyed giá cũng 8tr < .hoặc tiếp 1 em pug khác.
Còn bạn cứ tiếp tục tìm thì mình nói thật sự rất khó,và chỉ làm tốn tiền bạn thêm,em cún này bạn nuôi chắc chỉ đc tầm hơn 1 tháng đến 2 tháng,vì cún bán ra bao giờ cũng hơn 1 tháng rưỡi.Nói thẳng ra là kỹ niệm chưa nhiều,đành ngậm ngùi suy nghĩ tích cực là em ấy cũng đang được yêu thương.
Đây là y kiến cá nhân của mình,vì mình cũng từng mất cún,nên mình biết cảm giác ra sao.nhưng tình cảm là 1 , nhưng lý trí phải minh mẫn tránh thiệt thòi không đáng có !
Cảm ơn bạn. Mình đợi nó đến thứ 2. mình sẽ đi hỏi và nhờ tiếp những người cò có thể, để nếu k tìm thấy thì mình cũng có thể an lòng vì đã hết sức rồi !!!
Chưa gì mà đến ngày phải trả tiền mượn bạn bè rồi. Thật lòng mong tin của Mít quá. Hoàn cảnh này làm mình cảm thấy mệt mỏi và mất lòng tin vào nhiều thứ...
 

One_more_night

Active Member
Mọi ng ai thấy Mít ở đâu liên hệ mình với nhé mng ơi :(
Chó pug này con nào cũng giống con nào,chủ mới nhận ra được thôi bạn.Trừ khi bạn xăm cho chó giống mình :v Ráng đợi thứ 2 xem sao.
 

ThanhDai1985

New Member
thoi gio bo di kiem mua con khac ban co lzong chuoc no ve ma no lam eo qua'. tinh trang bat cho gio quan binh thanh go vap nhieu lam nen lan sau co cun ban phai de y mot chuc co dat di ve sinh cho cun nho dem theo cay co gi con` xu ly tinh huong duoc. nhu minh ne dot truoc tet cung bi bon bat cho no canh me bat con husky nhung cung con hen phat hien duoc . bon bat cho gio di dong lam ko phai 2 thang dau nen phai canh giac minh viet bai nay mong nhung anh chi em o quan go vap voi binh thanh han che dat cun di ra duong khoang 11h khuay
 
Top