Chó mình thường ban ngày ít chơi vs mình,chỉ có tối mới sáp lại mình thôi.Lúc đầu mình k để í, tưởng nó như mọi ngày nhưg r thấy nó ủ rủ rõ,chân đi loạng choạng nên mình sợ e nó ra đường bị xe nào cán.Hôm sau đi khám, bsi nói e nó bị viêm đường ruột r chích thuốc cho nó,chiều lại hẹn đi chích tiếp.Chiều chích xong thì bsi hẹn ság hsau ra chích nữa.Mặc dù chích về thì e nó lại ngủ và rất mệt mỏi nhưg hsau là e nó có thể chạy và sủa r.Nhưng vì bsi dặn nên mình tiếp tục đưa e nó đi chích vì sợ nó chưa hết bệnh.Sau khi chích về nhà thì e nó mệt hơn.ói 3 lần,mắt chỉ mở tí xíu và có gỉ trên mắt nữa,chiều bs hẹn ra tiếp nên mình đưa e đi và bsi lại chích cho e thêm 3 mũi nữa.Giờ thì e mở mắt k nổi và chỉ nằm bẹp thôi,chân yếu k đi nổi. Bsi có dặn ság hsau lại đi chích nữa nhưg mình thấy e nó bị chích nhiều v có nên đi chích nữa k,sợ e k chịu nổi. Giờ mình phải làm sao đây ? À,bác sĩ có đưa cho mình 1 hộp bột trắg dinh dưỡng,nói pha vs nước r cho e nó uống,2 ngày nay e nó chưa ăn gì mà chỉ uống v thôi có ổn không ?