• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Lo ngại về vấn đề sức khỏe của Nobita nhà anh Nam Phạm

Status
Không mở trả lời sau này.

PMT

New Member
Ad ơi cho mình hỏi, Thế một bạn đăng tin bán mèo trên diễn, chụp hình 1 đằng, rõ là 34 lai ald rồi lúc giao thì lại đem 1 em khác cũng cùng màu mà sau này bé lớn, truy hỏi mới bảo là aldxnga vậy có được xem là lừa đảo không ad? có bị truất quyền vv đối với diễn đàn hok ad?
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Ad ơi cho mình hỏi, Thế một bạn đăng tin bán mèo trên diễn, chụp hình 1 đằng, rõ là 34 lai ald rồi lúc giao thì lại đem 1 em khác cũng cùng màu mà sau này bé lớn, truy hỏi mới bảo là aldxnga vậy có được xem là lừa đảo không ad? có bị truất quyền vv đối với diễn đàn hok ad?
Có, đó là hành vi lừa đảo nhé
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Ad ơi cho mình hỏi 1 người có thể tạo nhiều nick để bán hàng ko??
1 ngừoi có thể tạo được nhiều nick. Vì vậy, khi bạn nghi ngờ nick nào đó có thể nhờ BQT kiểm tra. BQT có thể biết tất cả nick ảo của 1 ng, và có thể khoá tất cả những tài khoản đó
 

Nam Phạm

Member
Theo như ad minh đã chup hình bé!
Minh cũng xin up hình thời điểm minh đón bé từ nhà chủ cũ cho đi spa cạo lông vì vón cục và rối quá nhiều. Va thời điểm cao lông la khi minh chưa chăm bé, nên moi người co thể hiểu cho be cao lông vi rối va von cục nhiều nhé!
Ngày 25/11/2014 la ngay minh đón bé đi cao lông nhé.


Và đây hình mới nhất của bé khi ra lông.
Minh mới chup




Cũng như các ban biết meo bi nấm hay ghẻ dù muốn hay không cac bé cũng bi rụng lông ở phần đó.
Xin hỏi ad và moi người be của mình co bi ghe hay nấm như ban trên nói?
Va với tình trang lông ra chưa dài như thế nay thi la ốm hay mập? co phai dưới 3kg như ban kia nói?
Sở dĩ mình up hình cũ của bé ở pic phối giống. Vì mình muốn moi người biết nobita khi chưa cạo lông thì thế nào. Và không phải nấm ghẻ bệnh tật gi để minh phải up hình khác hết.cac ban cũng qua tận nha để phối giống, chứ minh cũng ko giấu bé ở đâu để nhận phối giống cả. Chốt lai nobita chỉ có 1. Cac ban muốn 2 nobi cũng chả Có. nên đừng vu oan theo kiểu không co nhé ban chu pic.
Xin ad xem giúp
 

shisheiran

Member
Theo mình biết, mèo mà được chăm tắm thường xuyên thì không bao giờ có màn lông vón cục được, anh Nam Phạm nói lúc mua bé về đã đưa đi cạo lông vì bị vón, chứng tỏ chủ cũ cũng chả chăm bẫm gì em ấy.
Anh Nam Phạm không phản bác việc mình cho Nobita làm việc quá nhiều, mà mình cũng thấy đúng là con của Nobita ở khắp nơi. Đối với mình mà nói, xuất phát đầu tiên của 1 bé mèo là bé là 1 vật cưng, mình không có quyền chỉ trích các bạn kinh doanh trên các bé, vì mình cũng sắp thế (mở cà phê mèo), và không có các bạn thì các giống mèo sẽ không được phổ biến như hiện nay, nhưng mình hi vọng những bạn kinh doanh hãy làm sao cho không hổ thẹn với đồng tiền các bé kiếm ra cho mình, mèo là để mình nuôi, giờ bé nó nuôi lại mình thì phải làm sao để các bé được sống thật tốt.
Em thấy nể tình Nobita đã kiếm tiền kha khá cho anh lâu nay, anh hãy thiến bé để bé được nghỉ ngơi, giờ số lượng con bé đã quá nhiều, mà cộng đồng yêu mèo thì đa phần lòng vòng cả, sẽ có trường hợp đồng huyết xảy ra sau này. Nếu nhà anh chật quá, không thể dung nổi 1 bé chỉ ăn không kiếm tiền cho anh được, xin anh hãy bán bé đi, để bé có 1 cơ hội được sống và yêu thương như 1 bé mèo thực thụ, nhưng phải thiến trước khi bán, để tránh bé lại vào tay 1 người phối giống khác nữa.... em cũng rất muốn nói em sẽ mua lại, nhưng hiện em hết tiền rồi, lực bất tòng tâm...
Còn bạn "tố cáo" kia, mình ban đầu không đọc kỹ, nên không nhận ra có sơ hở trong lời nói của bạn, anh Nam Phạm khẳng định mình không cho bé đi ở rể nhà bạn, thì cái thau nước tiểu lênh láng là ở đâu ra? Vấn đề của bạn có lẽ là bạn mang đi phối nhà ảnh, về bé Elisa xinh đẹp lại bị nấm phải thành mèo trụi, rồi đẻ ra 1 đàn đen thùi lùi làm bạn khó bán quá, nên bạn tức chứ gì. Nếu bạn chuyên bán mèo, thì để an toàn nên tự mua 1 mèo đực cho mình cho rồi, giá hiện cũng không mắc, còn dẽ quản lý, thậm chí còn cho thuê phối được... đừng nên nói thêm nói bớt, nếu không dù bạn là nạn nhân thì bạn cũng bị chỉ trích thôi...
Vòng đi vòng lại, chỉ khổ mỗi bé Nobita, chủ cũ không chăm để vón lông, chủ mới bắt làm việc cật lực... bao giờ mới được yêu thương đây?
 
Tôi là Nghĩa ở tiền giang đây
chuyện xảy ra lúc tháng 1/2015 . tôi ko muốn nói nhưng vì trong bài viết của các bạn có nói đến tôi. nên tôi phải nói. năm nay tôi 49 tuổi rồi. tôi xin thề nói sự thật
bé mèo cái xám của tôi gào đực ,tôi vào ytc thì thấy nampham có cho phối mèo là bé Nobita. liên hệ với Nam hỏi giá cả xong và được nam cho xem hình nobita rất đẹp trai bảnh bao lông nhiều. tôi đồng ý liền hẹn hôm sau đem mèo lên sài gòn
trước khi đi tôi cẩn thận alo cho Hải hòi về Nobita và Hải nói nobita trước là của Hải vừa bán lại cho Nampham. Hải nói phối nobita cũng được và giá cũng rẽ.
Tôi lên đến nhà nampham thì không đúng như suy nghĩ như trong hình ảnh (căn nhà lớn rộng Nobita đẹp trai nằm bảnh bao).... mà chỉ là phòng trọ nhỏ với rất nhiều mèo. nobita thì lông trụi lũi...tôi hơi bị nản , nhưng vì đi xe honda 70 km nên lỡ rồi đành gởi mèo lại phối. Tôi vừa bước chân đi về thì nampham kêu lại và yêu cầu tôi đưa tiền trước. tôi ngạc nhiên nói chưa phối gì mà đưa tiền gì. nampham nói là phải đưa trước. tôi móc bóp ra đưa 700 ngàn rồi ra về.
mổi ngày tôi đều alo cho nampham , nampham trả lời là chưa phối được.. đến ngày thứ 3 tôi lên sài gòn thì vẩn chưa phối được. tôi đem mèo cái về và nói nampham trả tiền lại vì không phối được ( ko phối được chứ ko phải phối được mà ko dính bầu)
Nampham không trả tiền lại mà kêu tôi lần sau đem lên phối. tôi nói lý không lại nên ôm mèo về tiền giang.
2 ngày sau mèo cái tôi lại gào inh ỏi. tôi đem mèo lên sài gòn và đến nhà Hải. tôi alo cho Nampham và muốn mượn nobita đem qua nhà Hải để phối cho bé mèo của tôi,tôi có đưa điện thoại cho hải nói chuyện với Nam. nhưng Nam không đồng ý... một lát sau Nampham điện thoại cho Hải nói gì đó Hài nói là nampham đồng ý cho mượn nobita rồi..
đem nobita về phối thì phối được 3 lần ,đến 7 giờ tối thì dem trả nobita cho nampham( tôi ngồi xem phối với mèo tôi,không hề phối với mèo khác cua Hải)
tôi lại trở về tiền giang, 2 ngày sau nủa thì mèo cái của tôi lại gào tiếp nửa, tôi sợ không chắc chắn đậu nên alo với nampham và tiếp tục đem mèo lên sài gòn. lần nầy thì đến nhà trọ nampham . nobita phối được khoảng 7 lần ..thấy tốt rồi đem meo về ...bé có bầu đẻ được 5 bé..

những gì tôi nói trên đều là sự thật có thể làm cho Nam không vui. bất đắc dĩ nói đến tôi buộc lòng tôi phải lên tiếng.
đường đời của nampham còn dài lắm,làm ăn giao dịch nên suy nghĩ nhiều thêm,nên nghe những lời góp ý của người khác. nhất là tôn trọng đối tác là người lớn tuổi..... chào thân ái
 

Nam Phạm

Member
Tôi là Nghĩa ở tiền giang đây
chuyện xảy ra lúc tháng 1/2015 . tôi ko muốn nói nhưng vì trong bài viết của các bạn có nói đến tôi. nên tôi phải nói. năm nay tôi 49 tuổi rồi. tôi xin thề nói sự thật
bé mèo cái xám của tôi gào đực ,tôi vào ytc thì thấy nampham có cho phối mèo là bé Nobita. liên hệ với Nam hỏi giá cả xong và được nam cho xem hình nobita rất đẹp trai bảnh bao lông nhiều. tôi đồng ý liền hẹn hôm sau đem mèo lên sài gòn
trước khi đi tôi cẩn thận alo cho Hải hòi về Nobita và Hải nói nobita trước là của Hải vừa bán lại cho Nampham. Hải nói phối nobita cũng được và giá cũng rẽ.
Tôi lên đến nhà nampham thì không đúng như suy nghĩ như trong hình ảnh (căn nhà lớn rộng Nobita đẹp trai nằm bảnh bao).... mà chỉ là phòng trọ nhỏ với rất nhiều mèo. nobita thì lông trụi lũi...tôi hơi bị nản , nhưng vì đi xe honda 70 km nên lỡ rồi đành gởi mèo lại phối. Tôi vừa bước chân đi về thì nampham kêu lại và yêu cầu tôi đưa tiền trước. tôi ngạc nhiên nói chưa phối gì mà đưa tiền gì. nampham nói là phải đưa trước. tôi móc bóp ra đưa 700 ngàn rồi ra về.
mổi ngày tôi đều alo cho nampham , nampham trả lời là chưa phối được.. đến ngày thứ 3 tôi lên sài gòn thì vẩn chưa phối được. tôi đem mèo cái về và nói nampham trả tiền lại vì không phối được ( ko phối được chứ ko phải phối được mà ko dính bầu)
Nampham không trả tiền lại mà kêu tôi lần sau đem lên phối. tôi nói lý không lại nên ôm mèo về tiền giang.
2 ngày sau mèo cái tôi lại gào inh ỏi. tôi đem mèo lên sài gòn và đến nhà Hải. tôi alo cho Nampham và muốn mượn nobita đem qua nhà Hải để phối cho bé mèo của tôi,tôi có đưa điện thoại cho hải nói chuyện với Nam. nhưng Nam không đồng ý... một lát sau Nampham điện thoại cho Hải nói gì đó Hài nói là nampham đồng ý cho mượn nobita rồi..
đem nobita về phối thì phối được 3 lần ,đến 7 giờ tối thì dem trả nobita cho nampham( tôi ngồi xem phối với mèo tôi,không hề phối với mèo khác cua Hải)
tôi lại trở về tiền giang, 2 ngày sau nủa thì mèo cái của tôi lại gào tiếp nửa, tôi sợ không chắc chắn đậu nên alo với nampham và tiếp tục đem mèo lên sài gòn. lần nầy thì đến nhà trọ nampham . nobita phối được khoảng 7 lần ..thấy tốt rồi đem meo về ...bé có bầu đẻ được 5 bé..

những gì tôi nói trên đều là sự thật có thể làm cho Nam không vui. bất đắc dĩ nói đến tôi buộc lòng tôi phải lên tiếng.
đường đời của nampham còn dài lắm,làm ăn giao dịch nên suy nghĩ nhiều thêm,nên nghe những lời góp ý của người khác. nhất là tôn trọng đối tác là người lớn tuổi..... chào thân ái
Chú inb rất dài nhưng trong quá trình chú nói,chú không nêu ra được Nam Pham làm sai điều gì?
Nam pham vẫn hộ trợ phối mèo cho chú 2-3 lần đúng như câu bao bầu ma Nam đã nêu ra. Vẫn hỗ trợ cho mèo đực qua chủ cũ để phối cho bé của chú như chú mong muốn. Và trong quá trình 2-3 lần gửi phối ngày nào chú cũng kêu quay clip gửi hình. Nam vẫn quay tất cả và trong clip hình chú cũng thấy con đực luôn canh mèo cai của chú. Phối không được những lần đầu chú cũng biết rõ la con cái của chú không chiu phối. Vậy ma khi qua phối chú cũng co lời lẽ không lịch sự. Chu noi con đực này bị yếu sinh lý.. chu nghĩ chỉ co meo chú la quý. Meo người khác không đáng quan tâm sao? Cháu không noi gian 1 lời nao về cách hành sử của chú thời gian đó.rồi chu phải ép con đực no phải phối con cái khi 2 con nhao vô la quýnh nhau.vậy ma chú vẫn ép. Khi qua phối cháu nói bao bầu chú hiểu và cũng chấp nhận phối, chứ cháu đâu ép gi chú ma chú nói như chú nói như bi hại vậy??? Con nobita cháu đây noi luon.thời điểm chau đón nobi lông vón cục toan thân. Phần trên lưng bi trui lông. Thi hoi chủ cũ mới noi do vón cục nhiều chải manh quá nên bi mất lông.Chú cũng wuen chủ củ cũng giao dịch cũng mua ban cũng qua nha ng ta rồi. Chú Đừng noi quá trinh nobita cao lông va vi sao.thế nào là chú không hỏi không biết nhé! Chu nên nhớ người mượn nobita giúp phối với bé của chú chiều hôm đó cũng la chủ nobita đó nhe. Va cũng quen chú đó.
Trong th.gian phối giống thật sự chú noi cách noi chuyện như mèo chú la vàng, meo người khac như bỏ. Chau đã im lặng nhẫn nhin rồi, vi chu cũng lớn tuổi. Và quan trong hơn chu còn la khách. Cháu lai đi đôi co với chú để người ngoài nhìn vao không hiểu lai noi cháu hỗn với chú nữa. Nhưng giá cho ai thấy được chú hành xử thế nao thi cũng hiểu. Giờ chu lên đây chú noi thi chau thấy chu nên xác minh lai chau noi co đúng không đã.
 
Last edited:

Nam Phạm

Member
Chú inb rất dài nhưng trong quá trình chú nói,chú không nêu ra được Nam Pham làm sai điều gì?
Nam pham vẫn hộ trợ phối mèo cho chú 2-3 lần đúng như câu bao bầu ma Nam đã nêu ra. Vẫn hỗ trợ cho mèo đực qua chủ cũ để phối cho bé của chú như chú mong muốn. Và trong quá trình 2-3 lần gửi phối ngày nào chú cũng kêu quay clip gửi hình. Nam vẫn quay tất cả và trong clip hình chú cũng thấy con đực luôn canh mèo cai của chú. Phối không được những lần đầu chú cũng biết rõ la con cái của chú không chiu phối. Vậy ma khi qua phối chú cũng co lời lẽ không lịch sự. Chu noi con đực này bị yếu sinh lý.. chu nghĩ chỉ co meo chú la quý. Meo người khác không đáng quan tâm sao? Cháu không noi gian 1 lời nao về cách hành sử của chú thời gian đó.rồi chu phải ép con đực no phải phối con cái khi 2 con nhao vô la quýnh nhau.vậy ma chú vẫn ép. Khi qua phối cháu nói bao bầu chú hiểu và cũng chấp nhận phối, chứ cháu đâu ép gi chú ma chú nói như chú nói như bi hại vậy??? Con nobita cháu đây noi luon.thời điểm chau đón nobi lông vón cục toan thân. Phần trên lưng bi trui lông. Thi hoi chủ cũ mới noi do vón cục nhiều chải manh quá nên bi mất lông.Chú cũng wuen chủ củ cũng giao dịch cũng mua ban cũng qua nha ng ta rồi. Chú Đừng noi quá trinh nobita cao lông va vi sao.thế nào là chú không hỏi không biết nhé! Chu nên nhớ người mượn nobita giúp phối với bé của chú chiều hôm đó cũng la chủ nobita đó nhe. Va cũng quen chú đó.
Trong th.gian phối giống thật sự chú noi cách noi chuyện như mèo chú la vàng, meo người khac như bỏ. Chau đã im lặng nhẫn nhin rồi, vi chu cũng lớn tuổi. Và quan trong hơn chu còn la khách. Cháu lai đi đôi co với chú để người ngoài nhìn vao không hiểu lai noi cháu hỗn với chú nữa. Nhưng giá cho ai thấy được chú hành xử thế nao thi cũng hiểu. Giờ chu lên đây chú noi thi chau thấy chu nên xác minh lai chau noi co đúng không đã.
 

vohoanghai88

T.Viên Năng Động
Chú inb rất dài nhưng trong quá trình chú nói,chú không nêu ra được Nam Pham làm sai điều gì?
Nam pham vẫn hộ trợ phối mèo cho chú 2-3 lần đúng như câu bao bầu ma Nam đã nêu ra. Vẫn hỗ trợ cho mèo đực qua chủ cũ để phối cho bé của chú như chú mong muốn. Và trong quá trình 2-3 lần gửi phối ngày nào chú cũng kêu quay clip gửi hình. Nam vẫn quay tất cả và trong clip hình chú cũng thấy con đực luôn canh mèo cai của chú. Phối không được những lần đầu chú cũng biết rõ la con cái của chú không chiu phối. Vậy ma khi qua phối chú cũng co lời lẽ không lịch sự. Chu noi con đực này bị yếu sinh lý.. chu nghĩ chỉ co meo chú la quý. Meo người khác không đáng quan tâm sao? Cháu không noi gian 1 lời nao về cách hành sử của chú thời gian đó.rồi chu phải ép con đực no phải phối con cái khi 2 con nhao vô la quýnh nhau.vậy ma chú vẫn ép. Khi qua phối cháu nói bao bầu chú hiểu và cũng chấp nhận phối, chứ cháu đâu ép gi chú ma chú nói như chú nói như bi hại vậy??? Con nobita cháu đây noi luon.thời điểm chau đón nobi lông vón cục toan thân. Phần trên lưng bi trui lông. Thi hoi chủ cũ mới noi do vón cục nhiều chải manh quá nên bi mất lông.Chú cũng wuen chủ củ cũng giao dịch cũng mua ban cũng qua nha ng ta rồi. Chú Đừng noi quá trinh nobita cao lông va vi sao.thế nào là chú không hỏi không biết nhé! Chu nên nhớ người mượn nobita giúp phối với bé của chú chiều hôm đó cũng la chủ nobita đó nhe. Va cũng quen chú đó.
Trong th.gian phối giống thật sự chú noi cách noi chuyện như mèo chú la vàng, meo người khac như bỏ. Chau đã im lặng nhẫn nhin rồi, vi chu cũng lớn tuổi. Và quan trong hơn chu còn la khách. Cháu lai đi đôi co với chú để người ngoài nhìn vao không hiểu lai noi cháu hỗn với chú nữa. Nhưng giá cho ai thấy được chú hành xử thế nao thi cũng hiểu. Giờ chu lên đây chú noi thi chau thấy chu nên xác minh lai chau noi co đúng không đã.
ủa vậy sao bạn nói có thành khong minh đứng ra bảo lãnh mượn vì bạn lấy tiền phối trong khi đó mèo không phối được ...mình thấy anh o xa từ tiền giang chạy lên chạy xuông rất vất vả cũng 3 lần chay từ đó lên sài gòn là ít ảnh cũng lớn tuổi , nên mượn về cho anh xem no phối vì mèo nhà bạn rất đông thành ra con cái nó hoảng khong phối được :) ... bạn cũng đồng ý nhưng sao bạn với bạn của bạn làm ăn chung lại nói ngược lại không đúng sự thật nhỉ ????? ( ban của bạn nói đáng lí ra không cho mượn mèo để phối mình mượn đâu phải phối voi mèo nhà mình ) , phối voi mèo của khách bạn nhận tiền của người ta trách nhiệm bạn o đâu để mình đi lây mèo của bạn qua nhà mình de anh đó coi thấy nó phối nhận tiền của người ta nhưng không phối được mà ... tự dưng lại quê hay khongcó lí lại đỗ cho minh hahaha haizzzz thiệt admin vào xem a nghĩa tiền giang noi kìa , xem mình noi có sai đâu buôn bán không thành thật , mèo thi qua phối là phải lấy tiền trước ở đâu có cái lí đó , chăc nhảy được moi lấy tiền không thì không lấy tiền !!! đằng nay nhảy không biết được không cứ lấy tiền trước đã coi có tâm không hay là đông tiền làm mờ con mắt rồi :)


mình mong admin làm rõ vụ này .... người trong cuộc là a nghĩa tiền giang cũng đã lên tiếng :)
 

Nam Phạm

Member
Cháu chỉ viết bài trên để mọi người hiểu thôi. Từ bài viết của chủ pic tới những inb. Thật sự đọc loáng qua mọi người đều nghĩ Nam làm gi để bi Chu pic noi tới vậy.nhưng nếu mọi người đọc chi tiết bài của chủ pic mọi người sẽ thấy tất cả như 1 sự dàn dựng. Từ lôi hết lý do này tới ly do khác.thậm chi la đời tư.cuộc sống cá nhân... Văn chương Nam công nhận ban rất giỏi.nhưng trong bai viết của ban co kẻ hở và thủng từa lưa hết. Ai đọc kĩ đều sẽ hiểu ra thôi.
Những gi cần noi Nam cũng nói rồi.
Nam se không nói thêm gi nữa.
Vấn đề tất cả không phải ở nobi co phối giống được nữa hay không? Cũng không phai Nam bán mèo được hay không sau vu này. Mà Nam lên tiếng la vi danh dự. va tôn trọng với người đã nhắc tên mình.
Ai cũng được đúng cũng được sai cũng được.quan trọng bản thân họ thấy được gì và mất gi những chuyện này thôi.
Được gi thi Nam không biết... nhưng mất gi thi Nam biết đó. Nhân phẩm và đạo đức con người ban nhé!
Thân.
 
Theo mình biết, mèo mà được chăm tắm thường xuyên thì không bao giờ có màn lông vón cục được, anh Nam Phạm nói lúc mua bé về đã đưa đi cạo lông vì bị vón, chứng tỏ chủ cũ cũng chả chăm bẫm gì em ấy.
Anh Nam Phạm không phản bác việc mình cho Nobita làm việc quá nhiều, mà mình cũng thấy đúng là con của Nobita ở khắp nơi. Đối với mình mà nói, xuất phát đầu tiên của 1 bé mèo là bé là 1 vật cưng, mình không có quyền chỉ trích các bạn kinh doanh trên các bé, vì mình cũng sắp thế (mở cà phê mèo), và không có các bạn thì các giống mèo sẽ không được phổ biến như hiện nay, nhưng mình hi vọng những bạn kinh doanh hãy làm sao cho không hổ thẹn với đồng tiền các bé kiếm ra cho mình, mèo là để mình nuôi, giờ bé nó nuôi lại mình thì phải làm sao để các bé được sống thật tốt.
Em thấy nể tình Nobita đã kiếm tiền kha khá cho anh lâu nay, anh hãy thiến bé để bé được nghỉ ngơi, giờ số lượng con bé đã quá nhiều, mà cộng đồng yêu mèo thì đa phần lòng vòng cả, sẽ có trường hợp đồng huyết xảy ra sau này. Nếu nhà anh chật quá, không thể dung nổi 1 bé chỉ ăn không kiếm tiền cho anh được, xin anh hãy bán bé đi, để bé có 1 cơ hội được sống và yêu thương như 1 bé mèo thực thụ, nhưng phải thiến trước khi bán, để tránh bé lại vào tay 1 người phối giống khác nữa.... em cũng rất muốn nói em sẽ mua lại, nhưng hiện em hết tiền rồi, lực bất tòng tâm...
Còn bạn "tố cáo" kia, mình ban đầu không đọc kỹ, nên không nhận ra có sơ hở trong lời nói của bạn, anh Nam Phạm khẳng định mình không cho bé đi ở rể nhà bạn, thì cái thau nước tiểu lênh láng là ở đâu ra? Vấn đề của bạn có lẽ là bạn mang đi phối nhà ảnh, về bé Elisa xinh đẹp lại bị nấm phải thành mèo trụi, rồi đẻ ra 1 đàn đen thùi lùi làm bạn khó bán quá, nên bạn tức chứ gì. Nếu bạn chuyên bán mèo, thì để an toàn nên tự mua 1 mèo đực cho mình cho rồi, giá hiện cũng không mắc, còn dẽ quản lý, thậm chí còn cho thuê phối được... đừng nên nói thêm nói bớt, nếu không dù bạn là nạn nhân thì bạn cũng bị chỉ trích thôi...
Vòng đi vòng lại, chỉ khổ mỗi bé Nobita, chủ cũ không chăm để vón lông, chủ mới bắt làm việc cật lực... bao giờ mới được yêu thương đây?
Mèo lông dài nên hay bị vón lông mà bạn,do k chải thường xuyên nên bị vón thôi,chứ tắm thường xuyên nó cũng vón àh,mèo nhà mình 1 tuần tắm 1 lần mà nó vẫn vón,khi chải lông mà thấy vón thì cắt bỏ luôn,chứ k gỡ ra đc,khi vón nhiều quá đem cạo để ra lông mới cho đẹp hơn,với vón lông đâu ãnh hưởng đến sức khoẻ hay là do k chăm sóc yêu thương bé mà ra đâu,khi cạo lông thấy bé vẫn mập mạp là biết bé cũng đc cho ăn uống đàng hoàng mà
 

Nam Phạm

Member
ủa vậy sao bạn nói có thành khong minh đứng ra bảo lãnh mượn vì bạn lấy tiền phối trong khi đó mèo không phối được ...mình thấy anh o xa từ tiền giang chạy lên chạy xuông rất vất vả cũng 3 lần chay từ đó lên sài gòn là ít ảnh cũng lớn tuổi , nên mượn về cho anh xem no phối vì mèo nhà bạn rất đông thành ra con cái nó hoảng khong phối được :) ... bạn cũng đồng ý nhưng sao bạn với bạn của bạn làm ăn chung lại nói ngược lại không đúng sự thật nhỉ ????? ( ban của bạn nói đáng lí ra không cho mượn mèo để phối mình mượn đâu phải phối voi mèo nhà mình ) , phối voi mèo của khách bạn nhận tiền của người ta trách nhiệm bạn o đâu để mình đi lây mèo của bạn qua nhà mình de anh đó coi thấy nó phối nhận tiền của người ta nhưng không phối được mà ... tự dưng lại quê hay khongcó lí lại đỗ cho minh hahaha haizzzz thiệt admin vào xem a nghĩa tiền giang noi kìa , xem mình noi có sai đâu buôn bán không thành thật , mèo thi qua phối là phải lấy tiền trước ở đâu có cái lí đó , chăc nhảy được moi lấy tiền không thì không lấy tiền !!! đằng nay nhảy không biết được không cứ lấy tiền trước đã coi có tâm không hay là đông tiền làm mờ con mắt rồi :)


mình mong admin làm rõ vụ này .... người trong cuộc là a nghĩa tiền giang cũng đã lên tiếng :)
Phối với mèo của nhà ban hay không. Thi co trời mới biết ban nhé! Nguoi ta noi co cơ sở thôi
 

shisheiran

Member
Mình thì mình thấy bạn đuối lý rồi....
Mình thì thừa nhận cái bạn tố cáo có chổ thêm bớt.
Nhưng sự thật là đúng là bạn làm ăn mất uy tín thiệt
Sự thật là bạn đối xử mèo không tốt thiệt
Sự thật là Nobita đã te tua rồi
Mình tội nghiệp cho mấy bé mèo mà vô tay bạn đó, bạn tích đức chút đi...
 

Nam Phạm

Member
Minh đã noi het roi. Ban chưa qua nha minh hay khong biet thực hư thi đừng noi ẩu nhe!
Giờ cac ban cứ tha hồ nói. Nam sẽ không nhảy vô nữa. Vậy dủ rồi.noi nhiều noi dai chưa chắc đã tốt. Vậy nhe.
Càng nhìn càng thấy giống thông đồng với nhau vậy... ☺
 

shisheiran

Member
Mèo lông dài nên hay bị vón lông mà bạn,do k chải thường xuyên nên bị vón thôi,chứ tắm thường xuyên nó cũng vón àh,mèo nhà mình 1 tuần tắm 1 lần mà nó vẫn vón,khi chải lông mà thấy vón thì cắt bỏ luôn,chứ k gỡ ra đc,khi vón nhiều quá đem cạo để ra lông mới cho đẹp hơn,với vón lông đâu ãnh hưởng đến sức khoẻ hay là do k chăm sóc yêu thương bé mà ra đâu,khi cạo lông thấy bé vẫn mập mạp là biết bé cũng đc cho ăn uống đàng hoàng mà
Thì tắm thường xuyên, khi chải thấy vón thì đã xử mất cái cục vón rồi, còn đằng này là Nam Phạm nói vón tùm lum luôn á, nhiều thế không lẽ tắm không phát hiện rồi cắt cho em ấy? Mình cũng mua vài em mèo về rồi, mèo trưởng thành á, em nào chủ cũ thương yêu, lâu lâu gọi hỏi thăm mình thì lông ẻm mướt mà thẳng băng, mèo nào chủ cũ bán tống bán quách cho mình, mình đều tìm thấy lông vón, thậm chí bị trụi, chứng tỏ em ấy không được chăm sóc chu đáo thôi...
 
Thì tắm thường xuyên, khi chải thấy vón thì đã xử mất cái cục vón rồi, còn đằng này là Nam Phạm nói vón tùm lum luôn á, nhiều thế không lẽ tắm không phát hiện rồi cắt cho em ấy? Mình cũng mua vài em mèo về rồi, mèo trưởng thành á, em nào chủ cũ thương yêu, lâu lâu gọi hỏi thăm mình thì lông ẻm mướt mà thẳng băng, mèo nào chủ cũ bán tống bán quách cho mình, mình đều tìm thấy lông vón, thậm chí bị trụi, chứng tỏ em ấy không được chăm sóc chu đáo thôi...
nói chung bạn cũng có mắt mà hình tỉa lông với hình cắt lông bạn biết là có ngược đãi như bạn nói không,nếu bạn k thấy thì khuyên bạn 1 câu nên đi khám mắt lại
 

shisheiran

Member
nói chung bạn cũng có mắt mà hình tỉa lông với hình cắt lông bạn biết là có ngược đãi như bạn nói không,nếu bạn k thấy thì khuyên bạn 1 câu nên đi khám mắt lại
Bạn là bồ tèo của Nam Phạm hay Vohoanghai88?
Làm ơn đọc kỹ dùm mình đi mà.
Nam Phạm nói, khi nhận Nobita từ Vohoanghai88, lông bé bị vón nhiều đến mức phải đi cạo trụi, nghĩa là Vohoanghai88 không tắm chải cho em nó thường xuyên...
Bạn nói mèo lông dài dễ vón dễ rối lắm, mình thừa nhận, nhưng để vón thành cục thì phải rất rất rất lâu không tắm chải mới ra thế, mấy tháng nay xây nhà, mình không tắm được cho mấy bé, nhưng có vón thành cục được đâu? cùng lắm thì không tơi mềm, và lông hơi dính vào nhau 1 chút... nên nếu chỉ vài tuần không tắm thì không được vậy đâu bạn à.
Còn nếu có tắm, phát hiện là xử cái cục đó liền, chứ để đó làm kiểng à.
Thì bạn tắm chải thấy vón là bạn cũng xử cái cục đó rồi, còn đâu nữa, tắm bé bằng xà phòng, chà chà bé không lẽ không thấy cộm, thấy cộm không lẽ không cắt?
Còn đằng này, là nhiều đến mức phải đi cạo đó nhá...
Nên vụ lông bị vón, mình muốn nói là Vohoanghai88 không chăm tốt bé, Nam Phạm chăm tốt hay không thì mình không biết, nhưng vấn đề của Nam Phạm nằm ở chổ để bé phối quá nhiều có thể ảnh hưởng sức khỏe...
Bạn với 2 bạn ấy đều kinh doanh mèo, nên có lẽ bênh nhau, chăn cái đám lông đó cũng không dễ dàng gì, nhưng mình chỉ muốn nói, làm ơn yêu thương mấy bé nhiều hơn, để không phải hổ thẹn "mèo nuôi người" thay vì "người nuôi mèo"
Vậy thôi à...
P/S, mình là mình không bao giờ mua mèo của bạn đâu...
 
Nampham à , chú đáng tuổi Cha Chú, Nam còn nhỏ tuổi hơn con trai của chú. Nói chuyện nên lễ phép nhé. Sao lại nói chú không lịch sự. Chú không có nói nobita yếu sinh lý nhé. Và chú không ép nobita phối nhé. Rỏ ràng là Nam kêu chú giữ con mèo cái lại, nam thì giữ con nobita. Giờ lại nói chú ép
Chú không muốn Nam nói gì thiếu lễ phép nhé
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top