• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

help!!! mèo đi ve sinh ngoài chậu cát

Tình hình là minh có 1 pé 34 :v toan di ve sinh ngoài phòng =.='' có chậu cát thì ko vào đi hic ..... được 1 hôm thay ngửi vào chậu cát rồi mà 3 chân de trong chậu 1 chân de ngoài cứ thế rặn và .... vẫn rớt ra ngoài :D . minh bực wa bế e vao chậu cát để dạy e đi thì e có vẻ sợ cát =]]] vào là vùng vẫy =,= ai giúp e với
 

aboygminh

New Member
mình cũng có 1 em 34, mới về hay ị linh tinh nhưng đem chậu cát về là ị vào cát liền. Bạn xem lại chậu của bạn có cao quá ko ? Cát đủ dày để nó đào cát lên lấp phân lại ko ? vs lại nên đặt chậu ở chổ kín như kiểu không gian riêng tư của nó ấy. Nếu đủ hết mà nó ko chịu thì thử đổi loại cát xem. Em nhà mình bây giờ dẹp chậu cát rồi. Đi vs tự vào nhà tắm đi, ko ai dạy cả tự nhiên nó thế @@
 

Cốtsin

New Member
Bạn chủ thớt ơi chia sẻ kinh nghiệm tập cho bé đi vào thau cát giúp mình với.
Bé nhà mình 2 tháng tuổi, ở nhà cũ được cho đi thoải mái quen rồi về nhà mình ko chịu đi vào thau cát mà toàn kiếm các góc phòng khách, phòng ngủ mà hành sự. Bé có triệu chứng sợ thau cát nữa :(( cứ thả bé vào là nhảy phắt ra ngay, mình dùng đồ chơi bé thích dụ bé vào mà cũng chỉ dám cho 1 chân vào rồi rụt lại ngay, đi qua thau cát cũng chỉ ngó rồi kiếm góc khác để đi, có lần còn đi ngay cạnh thau cát. Mình dùng nước lau nhà lau sạch cho mất mùi chỗ bé đi thì bé kiếm góc khác. Dùng cả khăn giấy thấm nước tiểu của bé thả vào thau cát mà vẫn ko ích gì.
Có cách nào giúp bé tập lại thói quen ko, chứ vừa tắm xog bé đi vs lại dính vào 4 chân lại bẩn :(( Mà bé đi xog mình quát rồi làm mặt lạnh 1 lúc thấy bé meo meo dễ thương quá lại ôm chứ ko nghiêm đc :((
 

tlbb0305

New Member
Bạn chủ thớt ơi chia sẻ kinh nghiệm tập cho bé đi vào thau cát giúp mình với.
Bé nhà mình 2 tháng tuổi, ở nhà cũ được cho đi thoải mái quen rồi về nhà mình ko chịu đi vào thau cát mà toàn kiếm các góc phòng khách, phòng ngủ mà hành sự. Bé có triệu chứng sợ thau cát nữa :(( cứ thả bé vào là nhảy phắt ra ngay, mình dùng đồ chơi bé thích dụ bé vào mà cũng chỉ dám cho 1 chân vào rồi rụt lại ngay, đi qua thau cát cũng chỉ ngó rồi kiếm góc khác để đi, có lần còn đi ngay cạnh thau cát. Mình dùng nước lau nhà lau sạch cho mất mùi chỗ bé đi thì bé kiếm góc khác. Dùng cả khăn giấy thấm nước tiểu của bé thả vào thau cát mà vẫn ko ích gì.
Có cách nào giúp bé tập lại thói quen ko, chứ vừa tắm xog bé đi vs lại dính vào 4 chân lại bẩn :(( Mà bé đi xog mình quát rồi làm mặt lạnh 1 lúc thấy bé meo meo dễ thương quá lại ôm chứ ko nghiêm đc :((
Gắp phân mèo để lên thau cát rồi dí cho nó ngửi. Rửa sạch chỗ mèo đi về sinh đi xịt tinh dầu bạc hà vô chỗ đó và những góc mèo thích đi vệ sinh
 
Top