- Xin cám ơn các bạn đã xem tin, mình có 4 mèo con 2 tháng tuổi cần cho, mong tìm cho các con được mái nhà yêu thương đến suốt cuộc đời...
- Nếu bạn nào nhận nuôi thì vui lòng nhé:
* Xổ giun định kỳ (dưới 6 tháng xổ mỗi tháng 1 lần, trên 6 tháng xổ từ 3-6 tháng/lần tùy hệ tiêu hóa và thức ăn của các con)
* Triệt sản khi đến tuổi (khoảng 8-10 tháng tuổi), các con đều là đực nên chi phí triệt sản rất rẻ...
* Nuôi dưỡng, yêu thương con và coi con như 1 thành viên trong gia đình
- Bạn nào quan tâm, vui lòng nt vào số 0906.832.bốn một bốn để đưa các con về nhà nhé!!!
Mèo mẹ nhà mình - trước đó mình đã cho 1 bạn, đã hỗ trợ trước một phần chi phí triệt sản, thế nhưng, bạn đó không đưa mèo mẹ đi, mình nói mang qua mình nuôi cũng không chịu, rồi tới lúc gần sinh, bạn đó mang qua trả mèo, khoảng nửa tháng sau mèo mẹ sinh 6 con (5 anh, 1 chị)...
Nhưng tới khoảng 15 ngày, các cháu bị tiêu chảy nguyên bầy, mình phải cách ly nuôi bộ cho 4 cháu , cực khổ lắm ạ, còn 2 cháu thì mẹ nó nuôi. Vì tiêu chảy nặng quá, lại còn nhỏ, nên 2 cháu tội nghiệp đã ra đi ....
Giờ nhà mình còn 4 cu cậu, các cu cậu nay đã được 2 tháng tuổi, đã xổ giun (lúc 1,5 tháng), tắm rửa đẹp đẽ (mới tắm nước ấm xong ), xinh xắn, ăn uống (cơm, cháo, bún, phở, bánh mì, bánh ướt, bánh ngọt, cá, thịt, trứng, rau, hạt khô.....), vệ sinh ngon lành (các cháu biết đi trong chậu, không đi bậy, có 1 cháu biết tự đi trong NVS mà chưa cần chỉ), nghịch ngợm, nhảy nhót lung tung...
Thêm thông tin về các cháu (4 cháu đều là đực rựa cả nhé):
Cháu 1: Cháu có bộ lông màu trắng, đuôi màu đen, đốm đen trên đầu và gần mông cháu; cháu ăn khỏe như heo, lúc nào cũng vét đĩa nên cháu to nhất trong 4 đứa...
Cháu 2: Cháu có bộ lông màu xám vằn vằn, tuy cháu không được sáng "long lanh" như các em của cháu, nhưng cháu rất men-lì, khỏe khoắn, cháu thích ngủ, ăn và nghịch ...
Cháu 3: Cháu có bộ lông trắng, xám, vằn, vàng..., cháu hay nói nhiều, nhưng mà cháu rất sạch sẽ, tự cháu đã biết đi tiểu ở trong toa-lét (tại vì cháu nhìm trộm mẹ cháu đi đấy)
Cháu 4: Cháu có bộ lông giống anh "Cháu 3" nhưng trắng hơn 1 tí, cháu bé nhất, nhưng cháu ăn nhiều nhất, cháu ăn đến khi cái bụng cháu tròn quay, xong rồi cháu ngủ , dạ dày cháu hơi yếu, nên mẹ cháu thường cho cháu uống men tiêu hóa enteron..., cháu cũng yếu nhất nhà nên mẹ cháu thương cháu lắm
Các cháu nay đã lớn khôn và mong tìm chủ yêu thương...
Chúng cháu mong được ở 2 đứa 1 nhà cho có anh có em lắm lắm...Chúng cháu yêu thương nhau từ tấm bé rồi...
Các cô bác anh chị em nào quan tâm, yêu mến các cháu thì nhắn tin cho mẹ cháu nhé!!!!!!!!!!!
- Nếu bạn nào nhận nuôi thì vui lòng nhé:
* Xổ giun định kỳ (dưới 6 tháng xổ mỗi tháng 1 lần, trên 6 tháng xổ từ 3-6 tháng/lần tùy hệ tiêu hóa và thức ăn của các con)
* Triệt sản khi đến tuổi (khoảng 8-10 tháng tuổi), các con đều là đực nên chi phí triệt sản rất rẻ...
* Nuôi dưỡng, yêu thương con và coi con như 1 thành viên trong gia đình
- Bạn nào quan tâm, vui lòng nt vào số 0906.832.bốn một bốn để đưa các con về nhà nhé!!!
Mèo mẹ nhà mình - trước đó mình đã cho 1 bạn, đã hỗ trợ trước một phần chi phí triệt sản, thế nhưng, bạn đó không đưa mèo mẹ đi, mình nói mang qua mình nuôi cũng không chịu, rồi tới lúc gần sinh, bạn đó mang qua trả mèo, khoảng nửa tháng sau mèo mẹ sinh 6 con (5 anh, 1 chị)...
Nhưng tới khoảng 15 ngày, các cháu bị tiêu chảy nguyên bầy, mình phải cách ly nuôi bộ cho 4 cháu , cực khổ lắm ạ, còn 2 cháu thì mẹ nó nuôi. Vì tiêu chảy nặng quá, lại còn nhỏ, nên 2 cháu tội nghiệp đã ra đi ....
Giờ nhà mình còn 4 cu cậu, các cu cậu nay đã được 2 tháng tuổi, đã xổ giun (lúc 1,5 tháng), tắm rửa đẹp đẽ (mới tắm nước ấm xong ), xinh xắn, ăn uống (cơm, cháo, bún, phở, bánh mì, bánh ướt, bánh ngọt, cá, thịt, trứng, rau, hạt khô.....), vệ sinh ngon lành (các cháu biết đi trong chậu, không đi bậy, có 1 cháu biết tự đi trong NVS mà chưa cần chỉ), nghịch ngợm, nhảy nhót lung tung...
Thêm thông tin về các cháu (4 cháu đều là đực rựa cả nhé):
Cháu 1: Cháu có bộ lông màu trắng, đuôi màu đen, đốm đen trên đầu và gần mông cháu; cháu ăn khỏe như heo, lúc nào cũng vét đĩa nên cháu to nhất trong 4 đứa...
Cháu 2: Cháu có bộ lông màu xám vằn vằn, tuy cháu không được sáng "long lanh" như các em của cháu, nhưng cháu rất men-lì, khỏe khoắn, cháu thích ngủ, ăn và nghịch ...
Cháu 3: Cháu có bộ lông trắng, xám, vằn, vàng..., cháu hay nói nhiều, nhưng mà cháu rất sạch sẽ, tự cháu đã biết đi tiểu ở trong toa-lét (tại vì cháu nhìm trộm mẹ cháu đi đấy)
Cháu 4: Cháu có bộ lông giống anh "Cháu 3" nhưng trắng hơn 1 tí, cháu bé nhất, nhưng cháu ăn nhiều nhất, cháu ăn đến khi cái bụng cháu tròn quay, xong rồi cháu ngủ , dạ dày cháu hơi yếu, nên mẹ cháu thường cho cháu uống men tiêu hóa enteron..., cháu cũng yếu nhất nhà nên mẹ cháu thương cháu lắm
Các cháu nay đã lớn khôn và mong tìm chủ yêu thương...
Chúng cháu mong được ở 2 đứa 1 nhà cho có anh có em lắm lắm...Chúng cháu yêu thương nhau từ tấm bé rồi...
Các cô bác anh chị em nào quan tâm, yêu mến các cháu thì nhắn tin cho mẹ cháu nhé!!!!!!!!!!!