Chào các bạn, bài viết này chỉ mang tính chất tường thuật, k đả kích chê bai cá nhân nào. Mình có phần chưa đc vui lắm nên chia sẻ với các bạn, để đc các bạn đồng cảm hoặc cùng đọc và suy nghĩ. Các bạn lưu ý mình chỉ nhờ chú Sơn vận chuyển đường tàu nhé!
- Tháng 11/2013, mình bán em husky tên Ruby màu nâu cho khách Huế. Bé 5kg. Giá vận chuyển 350k. Mọi chuyện tốt đẹp.
- Tháng 2/2015, khoảng 26 Tết. Mình bán tiếp bé Marco cho khách Huế, husky, 5kg. Giá vẬn chuyển 500k , chú nói là do ngày tết. Mình và khách ok!
3/2015, Mình có đăng bán 2 em husky màu vàng con của Hippo , đẻ ngày 20/12/2014, giờ bé tầm 8 --> 10 kg .
1 khách Huế mua tiếp 1 em.
Khách hỏi chú Sơn: chú ra giá 500k
Ngay sau 1 phút mình hỏi chú sơn. Mô tả rõ chó husky, 8 đến 10kg,
- cháu đã nhờ chú rất nhiều từ mèo đến chó nên mong chú ra giá hợp lí.
- cháu với khách Huế là 1 con ah?
- vâng ah
- 600k cháu ah! Chú ơi sao cao thế ah? Tết mà 500 rồi là cháu nghĩ là giá tết nhưng bình thường con 5kg chú lấy 350 mà. Thôi 500 chú nhé.
- ko đc cháu ah, thị trường nó thế
- chú ơi cháu chỉ sợ khách ko ưng vậy thôi
- uh thì 500
Chú hẹn 4h t7 ngày 11/4/2015 đưa chó qua nhà chú. Anh mình mua cái lồng cỡ bé inox rồi cố nhét con chó vào. Con chó cao nên chạm đầu vào nóc cái lồng. Nhưng xét về diện tích cái lồng nếu để trên tàu hoả thì chả khác j vận chuyển 1 con mèo lớn! Anh mình mang đến nhà chú Sơn tại Tạ Quang Bửu và chú bảo: " Con này vận chuyển 800k, ko ưng thì xách về suy nghĩ nhé!" . Chú cực phũ các bạn ah! Các bạn nghĩ xem, báo giá khách, khách chuyển khoản 100% cả tiền chó + ship mà chú kênh giá ở giờ phút cuối cùng. Anh mình nghĩ đơn giản nên gật đầu luôn! Vậy lại mất 800k trong ấm ức ( tập 1)
Sáng nay, 12/4/2015, Huế mưa.. Khách ra đón chó thì gọi cho ng vận chuyển của Huế. Ng ta bảo:
- Bên cô vận chuyển chó lậu nên phạt 250k
Khách gọi chú sơn chú bảo: " Chú k biết" rất vô trách nhiệm!
Khách xin khéo thì các ông ý bảo: " xin thùng bia"
Khách nhìn thấy chó bị đứng ngoài mưa nên đồng ý đưa 250k. Vào lấy thì ng ta k cho cầm lồng về mà chỉ được ôm chó trên tay về!
Mình nghe xong ấm ức tập 2, thương khách quá, tự dưng mất hẳn 1.5tr tiền vận chuyển cả lồng nhưng mà có đc lồng đâu
Thế vậy nếu chú Sơn vô tình có đọc đc thì chú cho cháu hỏi:
1. Số tiền cháu gửi chú chuyển chó có bao gồm phí vào ga Hà nội và ra ga Huế k?
2. Việc vận chuyển chó của chú là lậu ( nghĩa là k có vé công khai cho chó mèo? ) Vậy chú làm chui thì nếu trong đường đời vô tình chú có bị khui ra thì bọn cháu phải chịu ah? . Sao ng ta nói chó nhà cháu chuyển lậu mà chú kêu "ko biết!"
3. Nếu chó mèo nhà cháu chết trong quá trình vận chuyển hoặc nó biến mất ( có thể nó tàng hình xong các chú k biết mà) thì chú có bảo hiểm cho bọn cháu k?
4, Sao chú ko làm 1 bản hợp đồng bàn giao chó mèo trong đó có các điều khoản cơ bản về sức khoẻ chó mèo, chi phí vận chuyển để chúng cháu k mất ăn mất ngủ trong quãng đường chó trên tàu? Vì ai cũng hỏi cháu 1 câu giống nhau: "thế mất chó thì ai chịu hả chị?"
Các bạn ơi các bạn nghĩ sao??? May mà chó nhà mình trộm vía siêu khoẻ nên về ăn ngủ vắt chân lên trời khò khò , đi vệ sinh cực tốt rồi ý
- Tháng 11/2013, mình bán em husky tên Ruby màu nâu cho khách Huế. Bé 5kg. Giá vận chuyển 350k. Mọi chuyện tốt đẹp.
- Tháng 2/2015, khoảng 26 Tết. Mình bán tiếp bé Marco cho khách Huế, husky, 5kg. Giá vẬn chuyển 500k , chú nói là do ngày tết. Mình và khách ok!
3/2015, Mình có đăng bán 2 em husky màu vàng con của Hippo , đẻ ngày 20/12/2014, giờ bé tầm 8 --> 10 kg .
1 khách Huế mua tiếp 1 em.
Khách hỏi chú Sơn: chú ra giá 500k
Ngay sau 1 phút mình hỏi chú sơn. Mô tả rõ chó husky, 8 đến 10kg,
- cháu đã nhờ chú rất nhiều từ mèo đến chó nên mong chú ra giá hợp lí.
- cháu với khách Huế là 1 con ah?
- vâng ah
- 600k cháu ah! Chú ơi sao cao thế ah? Tết mà 500 rồi là cháu nghĩ là giá tết nhưng bình thường con 5kg chú lấy 350 mà. Thôi 500 chú nhé.
- ko đc cháu ah, thị trường nó thế
- chú ơi cháu chỉ sợ khách ko ưng vậy thôi
- uh thì 500
Chú hẹn 4h t7 ngày 11/4/2015 đưa chó qua nhà chú. Anh mình mua cái lồng cỡ bé inox rồi cố nhét con chó vào. Con chó cao nên chạm đầu vào nóc cái lồng. Nhưng xét về diện tích cái lồng nếu để trên tàu hoả thì chả khác j vận chuyển 1 con mèo lớn! Anh mình mang đến nhà chú Sơn tại Tạ Quang Bửu và chú bảo: " Con này vận chuyển 800k, ko ưng thì xách về suy nghĩ nhé!" . Chú cực phũ các bạn ah! Các bạn nghĩ xem, báo giá khách, khách chuyển khoản 100% cả tiền chó + ship mà chú kênh giá ở giờ phút cuối cùng. Anh mình nghĩ đơn giản nên gật đầu luôn! Vậy lại mất 800k trong ấm ức ( tập 1)
Sáng nay, 12/4/2015, Huế mưa.. Khách ra đón chó thì gọi cho ng vận chuyển của Huế. Ng ta bảo:
- Bên cô vận chuyển chó lậu nên phạt 250k
Khách gọi chú sơn chú bảo: " Chú k biết" rất vô trách nhiệm!
Khách xin khéo thì các ông ý bảo: " xin thùng bia"
Khách nhìn thấy chó bị đứng ngoài mưa nên đồng ý đưa 250k. Vào lấy thì ng ta k cho cầm lồng về mà chỉ được ôm chó trên tay về!
Mình nghe xong ấm ức tập 2, thương khách quá, tự dưng mất hẳn 1.5tr tiền vận chuyển cả lồng nhưng mà có đc lồng đâu
Thế vậy nếu chú Sơn vô tình có đọc đc thì chú cho cháu hỏi:
1. Số tiền cháu gửi chú chuyển chó có bao gồm phí vào ga Hà nội và ra ga Huế k?
2. Việc vận chuyển chó của chú là lậu ( nghĩa là k có vé công khai cho chó mèo? ) Vậy chú làm chui thì nếu trong đường đời vô tình chú có bị khui ra thì bọn cháu phải chịu ah? . Sao ng ta nói chó nhà cháu chuyển lậu mà chú kêu "ko biết!"
3. Nếu chó mèo nhà cháu chết trong quá trình vận chuyển hoặc nó biến mất ( có thể nó tàng hình xong các chú k biết mà) thì chú có bảo hiểm cho bọn cháu k?
4, Sao chú ko làm 1 bản hợp đồng bàn giao chó mèo trong đó có các điều khoản cơ bản về sức khoẻ chó mèo, chi phí vận chuyển để chúng cháu k mất ăn mất ngủ trong quãng đường chó trên tàu? Vì ai cũng hỏi cháu 1 câu giống nhau: "thế mất chó thì ai chịu hả chị?"
Các bạn ơi các bạn nghĩ sao??? May mà chó nhà mình trộm vía siêu khoẻ nên về ăn ngủ vắt chân lên trời khò khò , đi vệ sinh cực tốt rồi ý
Last edited: