• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phòng bệnh cho cún còn lại

Suti

New Member
Cả nhà giúp với. Mình nuôi 2 em 1 béc giê và 1 em labrador. em béc bị đi kiết 5 ngày này rồi, mình đag tìm mọi cách chữa trị. Em cún còn lại chưa bị. Chỉ giúp mình cách phòng chống cho e còn lại với. Vd như tiêm hay uống thuốc gì để nó ko bị theo ấy??? (E ấy vẫn đag khoẻ ạ).
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
hiện tại thì bạn không làm j đc
Chỉ chú ý vệ sinh, khử trùng
Tách 2 em riêng biệt. Khi chơi xong với e này, muốn chơi với e kia => rửa tay bằng xà phòng.
Và nếu chẳng may e kia có biểu hiện hơi mệt mỏi, lập tức chữa chạy ngay, tránh để đến lúc tiêu chảy ra máu thì lại khổ cả chủ lẫn cún.
Mùa này, rất nhiều cún bị bệnh, nên phải hết sức thận trọng
 

Suti

New Member
cảm ơn bạn rất nhiều. mình đang chữa em béc bị đi ra máu theo các cách trong diễn đàn mọi người đã nói đến. Cho mình hỏi chó nhà mình đã cầm cự đuoc đến hôm nay là 5 ngày rồi liệu có cơ may sống không bạn?
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
cảm ơn bạn rất nhiều. mình đang chữa em béc bị đi ra máu theo các cách trong diễn đàn mọi người đã nói đến. Cho mình hỏi chó nhà mình đã cầm cự đuoc đến hôm nay là 5 ngày rồi liệu có cơ may sống không bạn?
Nếu đã dc đến ngày thứ 5 thì khả năng sống khá cao. Bạn tiếp tục tiêm/truyền để sức khoẻ của bé khá hơn là dc.
 

Suti

New Member
Mình đào bới xới lộn mãi mới tìm được 1 người truyền nước cho chó. Em nó bị parvo hôm nay là 6 ngày. Đi như phun nước vậy. Cầu xin phép màu :(
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Mình đào bới xới lộn mãi mới tìm được 1 người truyền nước cho chó. Em nó bị parvo hôm nay là 6 ngày. Đi như phun nước vậy. Cầu xin phép màu :(
Đáng nhẽ bạn nên truyền nước ngay từ hôm đầu tiên.
Để tận hôm thứ 6, thì cơ thể nó đã suy kiệt quá rồi.
Cầu mong phép màu đến với e nó
 

Suti

New Member
Đáng nhẽ bạn nên truyền nước ngay từ hôm đầu tiên.
Để tận hôm thứ 6, thì cơ thể nó đã suy kiệt quá rồi.
Cầu mong phép màu đến với e nó
Mình cũng muốn cho e nó đi truyền mà hỏi mãi ở chỗ mình ko thấy ai biết có chỗ nào truyền cả :(. Hôm nay là sang ngày thứ 8 rồi bạn ạ. E nó vẫn chưa đỡ mình đã cố gắng hết sức duy trì sự sống cho nó. Mình loay hoay mãi ko trị hết nôn cho nó đc.
Con còn lại dù mình đã cách ly nhưng cũng đã có những triệu chứng đuoc 2 ngày rồi bạn ạ. Giờ chăm cả 2 em nữa vất lắm.
Hôm nay có người mách là cho uống thuốc đau bao tử chữ p? mình liều cho e nó uống rồi, từ 7h tối đen giờ chưa nôn, ko biết thế nào nữa. Có bệnh vái tứ phương. thú thật là mình bắt đầu mệt mỏi và chán nản...sắp hết ý chí chiến đấu rồi :( :( :(
 
Top