• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Thành viên lovejeann08 lừa đảo, bán chó bệnh, vô trách nhiệm

Status
Không mở trả lời sau này.

Mika1908

New Member
YTC id: lovejeann08
Tên thât: Nguyễn Tấn Tuấn (sinh năm 1991)
CMND: 024490759
Số đt: 0932440218
Địa chỉ hiện tại: 756/178 Phạm Thế Hiển P4, Quận 8
Địa chỉ cũ: 165/85 Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4
FB: https://www.facebook.com/nguyen.tantuan.568?fref=nf
FB của bạn gái: https://www.facebook.com/joeann.nguyen?fref=ufi
Tôi đã theo dõi diễn đàn YTC từ lâu nhưng ko có nhu cầu post bài nên không đăng ký id tham gia. Qua tìm hiểu tôi biết em Tuấn có đàn chó alaska sinh ngảy 19/8.
Link bán đàn chó 19/8/2015 của em Tuấn: http://www.yeuthucung.com/threads/nhan-dat-coc-dan-alaska-sinh-ngay-19-8.138697/
Link post trên fb Hội yêu chó kéo xe: https://www.facebook.com/groups/687192858040184/permalink/922589254500542/
Ngày 26/9/2015 tôi đến nhà em Tuấn xem chó và quyết định đặt cọc mua 1 em màu xám giá 10tr đồng và sẽ nhận chó vào ngày 10/10/2015. Lúc mua e Tuấn có cam đoan với tôi bảo hành 02 bệnh là care và parvo trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận.
Ngày 26/09, khi đến xem, đàn chó của em Tuấn hầu hết đều bị bệnh về da và phải cạo lông để bôi thuốc. Tuy nhiên, do thấy chó con bú mẹ và em Tuấn là thành viên lâu năm (cũng đã từng buôn bán chó trên diễn đàn YTC) của YTC nên tôi đã quyết định đặt cọc và chờ đến ngày lấy chó.
Ngày 10/10/2015, tầm 12h trưa tôi qua nhà e Tuấn đón chó về. Theo lời em Tuấn thì e đã tắm cho chó, đã sổ lãi và có đưa cho tôi sổ tiêm phòng 7 mũi lần 1 (ngày tiêm là 05/10). Tôi thấy chó có biểu hiện lạ như mắt có ghèn đục, chảy nước mắt, nước mũi, thở gấp. Tôi hỏi em tại sao thì e nói ko sao, chó nào cũng thế và nói nếu có bệnh e sẽ có trách nhiệm. Tôi yên tâm mang chó về nhà.
Chó về nhà thì thở rất gấp, thở mạnh, thở khò khè, ít vận động, nằm ủ rũ, thường xuyên tìm những chố có nước như sàn nhà tắm, sàn nước để nằm. Đôi khi tôi thấy chó run lên và thỉnh thoảng co giật trong lúc ngủ. Tuy nhiên tôi đã chủ quan và nghĩ các dấu hiệu đấy là bình thường của chó con nên đã ko nói với Tuấn.
Một biểu hiện khác nữa là chó còn đi phân có màu cafe và có mùi tanh, uống rất nhiều nước. Tôi nghi cho có bệnh care nên đa tìm hiểu nhưng thông tin thì lại ghi là chó phải đi phân có máu. Sau này khi tìm hiểu kỹ lại thì tôi đc biết care thì đi phân màu cafe, còn parvo là đi phân ra máu.
Ngày 11/10/2015 (1 ngày sau khi nhận nuôi), tôi phát hiện có vết viêm mủ lớn trên da ở bẹn. Tôi đã chụp cho Tuấn xem và Tuấn nói ko sao, chỉ cần bổi Providine là sẽ hết. Tôi tìm hiểu thì đây cũng là dấu hiệu của care nhưng do tin e Tuấn nên sử dụng providine và chưa đi cún đi khám.
Ngày 12/10/2015 (02 ngày sau khi nhận nuôi), buổi sáng và buổi trưa chó vẫn có những biểu hiện như tôi nói ở trên. Tầm 6h tôi về đến nhà thì đã thấy em bị tiêu chảy, phân màu cafe kèm nước và đi bậy khắp nhà, kèm theo là nôn ra nước, lúc nôn co giật rất mạnh, ko còn sức lực, kêu rên như bị mê sảng, lịm đi. Tôi vội đưa chó đi khám tại bác sĩ Minh (trên đg Nguyễn Thái Sơn) thì khi đến nơi bác sĩ nói ko thể cứu được nữa, lưỡi và lợi đã trắng nhợt. Bác sĩ khuyên tôi ra nơi gần nhất là Pet Pro (389 Cộng Hòa) để test care trước khi quá muộn, ko thì ng bán sẽ lật lọng.
Tôi vội đưa cún sang Pet Pro, nhưng khi vừa đến Pet pro thì cún không thở nữa. VÌ mới chết và cơ thể vấn còn mềm và ấm nên vẫn có thể test care từ dịch mũi và mắt của cún. Và kết quả là 2 vạch, dương tính với care.
Trong lúc đi thì tôi có gọi cho Tuấn, Tuấn nói phải đưa lên Trung tâm y tế quen của em ở Quận 3 thì mới công nhận kết quả. Tôi cũng đã gọi nhưng Trung tâm đó đã đóng cửa và ko tiếp nhận khách sau 7h. Tôi đã ko đủ thời gian để đến đấy và Tuấn cũng đã hứa suông với tôi là sẽ đến Pet Pro để cùng xem kết quả.
Tuy nhiên, e đã không đến, chỉ ở nhà nghĩ kế lật lọng tráo trở nói chúng tôi cho tiền bác sĩ để cố tình bắt đền em, nói e ko tin kết quả đấy, nói chúng tôi tiêm bậy bạ cho chó rồi chết đổ thừa cho em, nói Pet Pro là nơi ko có uy tín, nói chúng tôi cho chó của em ăn bậy bạ để nó chết và cuối cùng là e ko nhận trách nhiệm và ko nghe đt nữa. Thử hỏi 2 ngày thì tôi có thể làm gì chó của em chứ, dù bệnh gì thì trong 2 ngày sao đã xấu nhanh thế. Hơn nữa chó đã có biểu hiện bệnh từ lúc giao chó, nghĩa là e biết đã ủ bệnh nhiều ngày nhưng vì tham chút lợi nhuận mà e đang tâm giao chó bệnh, lừa đảo người mua, dối trá.
Tôi nói với em là thứ 1 tôi ko đủ thời gian để đến TT thú y của em ở Quận 3 (vì tắc đường, cún đang rất yếu và vì họ ko nhận tiếp chúng tôi), thứ 2 Pet Pro có camera và e có thể đến xem sự việc thế nào, tôi chỉ test bằng que thử thì có liên quan gì đến uy tín của họ, họ đâu có chữa đc cho cún nữa, thứ 3 chúng tôi là những ng lớn tuổi hơn e rất nhiều, chúng tôi ko làm những việc vớ vẩn để lừa 1 đứa em như em đâu. Tôi chỉ mong e phải có trách nhiệm với những gì e đã làm.
Tôi đăng post này muốn cảnh báo các thành viên nếu mua chó của em lovejeann08 (Nguyễn Tấn Tuấn) và admin đưa e Tuấn vào danh sách đen (gồm cả CMND).
 
Last edited:

One_more_night

Active Member
Ad đâu vào xem bài nào,cái bài viết bán chó alaska 10tr,9tr của ông kia tui đọc cũng lâu rồi.Mà sao bạn này mua chó mà dại thế,chó lỗi dù nhỏ nhất cũng nên tránh,chó mới mua cả chục triệu mà nó bị rụng xíu lông hay sẹo chút ở da là tui đã ghét rồi.
Đâu có ai rảnh tiền bỏ ra chục triệu đi mua cái iphone bị mẻ 1 miếng.
Hóng xem thử bài này thế nào
 

Mika1908

New Member
Cảm ơn các bạn chia sẻ. Tôi đã rất shock khi nhìn cảnh cún lên cơn co giật, bị mê sảng mà tôi bất lực không thể làm gì cho cún và còn shock hơn với thái độ tráo trở, lật lọng của em Tuấn. Lỗi của tôi là không có kinh nghiệm và quá tin 1 thành viên của YTC.
Tôi nghi ngờ rằng kẻ này đã tiêm thuốc kích thích cho cún khi biết cún bị bệnh (vì cún về nhà tôi ngoài những dấu hiệu bệnh thì vẫn ăn và chơi bình thường nhưng khi phát bệnh thì mọi việc diễn biến quá nhanh) và đã có chuẩn bị kỹ cho trường hợp cún chết nên khi tôi báo thì thái độ rất bình thường, ko có gì shock. Hứa lèo với tôi là sẽ đến tận nơi kiểm chứng nhưng thực chất chỉ ung dung ngồi nhà, chờ cún chết (vì khi chết rồi thì ko thể đến chỗ nó để test nữa) và chối bỏ trách nhiệm.
Tôi ko hi vọng gì vào việc con ng bất nghĩa này sẽ trả tiền cho tôi. Tôi chỉ mong Admin có thể làm rõ, vạch trần bộ mặt tráo trở của kẻ lừa đảo để ko ai phải rơi vào hoàn cảnh như tôi,
 

One_more_night

Active Member
Nó trốn rồi còn đâu mà tìm,thôi thì coi như bài học nhớ đời.Bạn thấy trên yeuthucung đâu có mục uy tín đâu,con người 1 lúc cũng lòi lòng tham ra.
Tui đang có tiny poodle mang thai sắp đẻ,mà không biết lúc đẻ ra có bán hay không, hay để nuôi cho rồi.Tui thấy bán mà cún chết thấy tội quá,thà mình nuôi chết thì không sao.
 

Mika1908

New Member
Nó trốn luôn rồi. Tôi gọi nó ko nghe đt, nhắn tin chửi nó nó cũng ko thèm trả lời. Nó đàng hoàng thì xin lỗi tôi 1 câu, xin tôi cái tiền đấy thì tôi cúng ko đến mức bực tức thế này. Tôi biết là tôi cũng ko tìm được nó. Chỉ mong bài học của tôi sẽ là kinh nghiệm cho ko riêng tôi mà còn những người yêu cún khác nữa.
Người mua chó cũng yêu chó lắm bạn One-more-night ạ. Cún tôi co giật trên tay tôi là từ hôm đấy đến giờ tôi ko ngủ nổi. Bạn là người nuôi chó, có chó khỏe mạnh thì bạn lo gì. 1 cún khỏe mạnh của b nếu bán ra còn có ý nghĩa nhiều hơn đối với những người muốn nuôi như tôi.
Tôi giờ đã có bài học quá nhớ đời. Tôi vẫn mong muốn nuôi 1 em cún khác nhưng chắc tôi phải quên được e cún vừa mất và tên lừa đảo đã.
Bạn Admin giúp tôi đưa nó vào danh sách đen của YTC hoặc chuyển sang Box Danh sách lừa đảo tại YTC để nhiều ng cùng biết. Nếu có thể đưa hình của nó càng tốt, CMND nữa. Chứ nếu nó đổi số đt, thuê nhà khác thì cũng vậy thôi.
.
 

One_more_night

Active Member
Nó trốn luôn rồi. Tôi gọi nó ko nghe đt, nhắn tin chửi nó nó cũng ko thèm trả lời. Nó đàng hoàng thì xin lỗi tôi 1 câu, xin tôi cái tiền đấy thì tôi cúng ko đến mức bực tức thế này. Tôi biết là tôi cũng ko tìm được nó. Chỉ mong bài học của tôi sẽ là kinh nghiệm cho ko riêng tôi mà còn những người yêu cún khác nữa.
Người mua chó cũng yêu chó lắm bạn One-more-night ạ. Cún tôi co giật trên tay tôi là từ hôm đấy đến giờ tôi ko ngủ nổi. Bạn là người nuôi chó, có chó khỏe mạnh thì bạn lo gì. 1 cún khỏe mạnh của b nếu bán ra còn có ý nghĩa nhiều hơn đối với những người muốn nuôi như tôi.
Tôi giờ đã có bài học quá nhớ đời. Tôi vẫn mong muốn nuôi 1 em cún khác nhưng chắc tôi phải quên được e cún vừa mất và tên lừa đảo đã.
Bạn Admin giúp tôi đưa nó vào danh sách đen của YTC hoặc chuyển sang Box Danh sách lừa đảo tại YTC để nhiều ng cùng biết. Nếu có thể đưa hình của nó càng tốt, CMND nữa. Chứ nếu nó đổi số đt, thuê nhà khác thì cũng vậy thôi.
.
Người bán này lừa bạn 10 cuối đời trả giá gấp 100 lần,theo đạo thiên chúa mình là vậy.
Có thể nó lấy chó bệnh gò vấp,nguyễn kiệm,lê hồng phong,giả bộ chó nhà đẻ.
Nhà mình bán lứa husky,poodle chưa thấy chó con nào lắm bệnh như cún mà bạn mua.
Mà chó bệnh care,povo mà không đền cho khách thì đúng là mặt dày.tráo trở.
Nhà mình bán cún bao giờ cũng sát lần chích 7 bệnh thứ 2 mới bán,để tiện theo dõi cùng khách.
Vì chích xong 10 ngày sau thuốc mới có tác dụng.mới bít chó đã okey hay chưa ?
Còn đa số các bạn bán cún toàn chích xong một lần là bán liền ,cầm tiền cho sướng cái tay.
Mong bạn sớm quên đi nổi buồn.
 
Last edited:

Mika1908

New Member
Mời bạn @lovejoeann08 vào giải quyết. Sau 24h kể từ cm này của tôi mà bạn k có phản hồi thì tôi sẽ xử lý theo nội quy diễn đàn
Đã đc 24h rồi Ad ơi. Thật ra là nó đã trốn rồi. Mong bạn sớm xử lý. Đề nghị Ad khi đưa vào danh sách lừa đảo thì ghi cả Cmnd và ảnh để nó ko có cơ hội hại ng khác.
 

One_more_night

Active Member
AD vào block nick đi kìa :v
 
-Thứ nhất:
Tôi tham gia diễn đàn này đã được 3 năm, bán tổng cộng 4 đàn chó. Chưa có ai phàn nàn về chất lượng chó của tôi.
-Thứ hai:
Anh chị gọi lại sau ngày thứ 1 nhận nuôi bảo là có vết thương có mủ ở tay pé chứ ko phải ở bụng như dấu hiệu care, tôi bảo bôi providine vì nghĩ là vết thương bình thường, khi anh chị chụp hình gửi viber thì tôi đã gọi lại và nói anh chị đem ra thú y xem họ xử lý thế nào, anh chị đã đồng ý nhưng bây giờ lại ko nêu ra sự việc này trong bài viết. Nên anh chị có đem pé đi chích hay không chẳng ai biết dc, và trường hợp đem cún đi chích rồi tử vong là đã từng có do bác sĩ thú y quá kém.

-Thứ 3
Sau khi anh chị báo trường hợp bé nôn mửa và co giật lúc 18h30( ko hề báo là tiêu chảy hay màu cafe sữa như bài anh chị nêu) tôi bảo sáng mai đem lên chỗ thú y bác sĩ Vinh rồi tôi có mặt xem rõ tình hình (vì lúc đó phòng thú y bác sĩ vinh đã đóng cửa). Thì anh chị bảo là nhỡ từ giờ đến sáng mai nếu bé có vấn đề gì thì sao, nên tôi đã nói giờ chạy lại chỗ a chị xem liền ngay trong cuộc dt đó. Cúp máy tôi gọi lại bác sĩ vinh hỏi về trường hợp này thì bác sĩ nói đừng cho pé ăn gì, cho pé uống nước pha đường càng nhiều càng tốt và không cho ăn gì rồi sáng mai đem lên, vì care hay pravo không bao giờ chết nhanh liền ít nhất cũng 4-5 ngày sau khi có các triệu chứng đó. Khi gọi lại anh chị để dặn dò lại những điều đó rồi mai đem lên (19h30) thì anh chị bảo pé đã mất ( sau 1 giờ từ lúc có các triệu chừng co giật nôn mửa). Chúng tôi cũng đã có 3 cuộc điện thoại để nói chuyện, khi tôi hỏi lại các dấu hiêu và chủ động hỏi về việc đi phân thế nào thì anh chồng mới ậm ừ và nói 2 ngày nay bình thường chỉ mới đi phân lỏng từ trưa cùng ngày. Tôi cũng gọi hỏi bác sĩ Vinh trường hợp này đem xác pé qua kiểm tra được ko nhưng bác sĩ bảo mất rồi thì ko xem dc gì cả. Chưa có trường hợp nào mà cún bị care hay pravo mà nhanh đến như thế , chỉ 7 giờ sau khi đi phân lỏng, 2 giờ sau khi phát hiện co giật nôn mửa. Thử hỏi các anh chị có kinh nghiệm nuôi chó xem trường hợp này do chích bậy hay care & pravo.

-Và cuối cùng , trường hợp như thế này đúng ra tôi sẽ giảm nửa giá cho anh chị mua pé khác trong đàn sau, vì đàn hiện tại đã có người đặt hết rồi. 2 cuộc dt đầu anh chồng nói chuyện đàng hoàng, cuộc thứ 3 người vợ nói chuyện thô lỗ lớn tiếng nên tôi ko nói chuyện nữa. Tính sáng hôm sau thì sẽ nói với anh chị về vấn đề bồi thường. Nhưng khi ngủ dậy thì đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn "mày ra đường cẩn thận đấy". Đến đó tôi chẳng muốn thỏa thuận gì nữa và k tiếp dt của anh chị. Trường hợp này quá hi hữu, mất quá nhanh tôi cũng ko kiểm chứng được gì cả.
 

Mika1908

New Member
Giờ em nói vậy hả em. Sao lật lọng tráo trở quá thế em? Sao giờ e lại thành ng tử tế vậy? Với cái loại ng như e tôi sẽ còn nhắn thậm tệ hơn thế. Cảm thấy ấm ức khó chịu sao ko phản hồi lại? Rồi lại lên đây nói? Vấn đề ở đây là e đã lừa khách ngay từ lúc giao chó. E nói tôi nói thậm tệ với em. Thế lúc tôi thông báo cho em chó bị care, đã xét nghiệm thì e nói ngay là chúng tôi cho tiền bác sĩ để làm giả kết quả, ko nghe đt. Như thế là e đang hoàng sao? Em rắp tâm lừa đảo, nghĩ đủ mọi mưu kế, chối bỏ trách nhiệm rồi cuối cùng la làng lên là chúng tôi thông đồng với bác sĩ lừa em? Giờ còn giả vờ đạo đức nói định bồi thường. Sao muốn bồi thường ko nói luôn? Sao để đến bây giờ tôi post lên đây mới nói? Hay giờ vẫn muốn tiếp tục lừa đảo nên nói thế?
 
Last edited:

One_more_night

Active Member
Có chửi nhau hay gì cũng phải bồi thường chứ,mất chó ai chẳng bùn,chẳng tức giận khi ko được đền đáp thoả đáng,tôi thấy bạn bán nói chuyên ngang quá.Ra ngoài gặp nc đi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top