• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chó bị tiêu chảy, bỏ ăn 4 ngày

Hà Dân

New Member
Help me!!!
Mọi người giúp mình với. Chó lai nhà mình khoảng 6 tháng tuổi, nặng 1 yến nhưng tự nhiên sụt cân rất nhanh trong mấy tuần nay chắc chỉ còn 6 7 cân thôi.
Cách đây tầm 2 tuần mình thấy chó ăn cơm xong bị nôn vài lần nhưng thấy nó vẫn ăn khoẻ, nghịch nên nghĩ không sao. Từ bữa trước tết vài ngày đến giờ không nôn nữa, nhưng tiêu chảy, 1 đêm mở cửa cho nó đi ngoài có khi tới 3 4 lần. Có khi lại bị táo bón, đi mấy lần không được. Bây giờ ít đi ngoài và phân cũng ít hơn nhưng vẫn tiêu chảy, phân lỏng, màu vàng, hôm nay mình để ý thấy có chất gì đó lẫn trong phân, nhưng trời tối không nhìn rõ. Nó mới bỏ ăn từ cách đây 4 ngày. Mẹ mình nghe người ta mách là cho uống nước lá ngải cứu vò và trứng sống nên cho ăn rồi. Sau đó mình cho chó nhịn ăn hơn 1 ngày nhưng vì sợ nó đói nên pha cháo thịt bằm ăn liền và đút ép nó ăn được nửa gói rồi thôi. Hôm nay mình cho uống oresol vì sợ nó mất nước thì nhìn nó khoẻ hơn, có ăn được khoảng 5 thìa cơm rang với thịt, 1 quả trứng gà sống nhưng vẫn tiêu chảy, mệt mỏi, mắt trũng, 2 bên mắt bị đỏ như bầm máu, đêm nằm ngủ chó hay rên rất tội nghiệp.
Mình tìm hiểu trên mạng chẳng biết là bệnh gì nên rất hoang mang, không biết cách chữa.
Còn bác sĩ thú y chỗ mình thì dỏm lắm. Mong các bạn giúp.
 
Last edited:

Hà Dân

New Member
Chó nhà mình chỉ bị như mình nói thôi. Không thấy bị thần kinh, có gỉ mắt hay mụn nhọt gì cả. M tiêm kháng sinh cho nó được không vậy?
 

kiwi1106

Well-Known Member
Hiện nay nó thế nào rồi bạn, tình trạng có khá lên chưa? Bạn đừng nên cho nó ăn trứng gà sống nhé vì sợ nó đường ruột nó đang có vấn đề ăn đồ sống lại bị nặng hơn. Bạn thử ra ngoài hàng thuốc người lớn hỏi mua cái này xem nhé: than hoạt tính - giúp sát khuẩn đường ruột, hút chất độc. Bạn về pha loãng với nước bơm vào họng hoặc cho nó uống trực tiếp. Than hoạt tính rất lành nên bạn yên tâm nhé.
 

Hà Dân

New Member
Cảm hơn bạn. Hôm nay nó lại tệ hơn cả mấy hôm trước rồi, thấy nó nằm khóc mà thương nên mình chích kháng sinh cho nó nhưng vẫn không được. Cố gắng đêm nay mai mình sẽ làm như cách bạn nói. Tội nghiệp quá, ốm nằm một chỗ mà mình đi học về vẫn cố đứng dậy ra đón mình, mặc dù chẳng đủ sức vấy đuôi nữa. Mong cho nó qua khỏi.
 

ketoithuong

Active Member
Bạn đem cún đến thú Y ngay đi, dỏm thì chịu khó kiếm xa 1 chút, ngay cả nếu chỉ bị đường ruột mà không chữa đúng cách cũng nguy hiểm lắm. Sáng ra đi ngay đi, đừng chờ nữa bạn.
 

Hà Dân

New Member
Bạn đem cún đến thú Y ngay đi, dỏm thì chịu khó kiếm xa 1 chút, ngay cả nếu chỉ bị đường ruột mà không chữa đúng cách cũng nguy hiểm lắm. Sáng ra đi ngay đi, đừng chờ nữa bạn.
Ông bác sĩ bảo không chữa được nữa bạn à. Hôm nay nó nằm một chỗ kêu rất thương, miệng đớp đớp, mắt trũng sâu nhưng không bị chảy máu ở đâu cả.
 

kiwi1106

Well-Known Member
Ông bác sĩ bảo không chữa được nữa bạn à. Hôm nay nó nằm một chỗ kêu rất thương, miệng đớp đớp, mắt trũng sâu nhưng không bị chảy máu ở đâu cả.
Bạn ơi ông ấy ko nói là bị bệnh gì à? Thôi tớ bảo này tớ có đứa em học thú y - bạn gọi hỏi thử xem: Việt - 0969.060.955. Bảo là bạn của Linh, chó đang bị bệnh nguy cấp quá nên nhờ giúp đỡ. Mô tả lại triệu chứng để xem bạn ấy có chẩn được bệnh ko nhé.
 

ketoithuong

Active Member
Mình cũng đã từng bất lực như vậy, bây giờ còn nước còn tát, nếu được bạn đem bé đến vài nơi khác xem, thà cố hết sức nhưng nếu không may thì cũng sẽ bớt buồn vì đã cố hết sức.
 

Hà Dân

New Member
Mình ở quê nên thú y cũng chẳng có nữa, có cũng chỉ vài người chuyên tiêm bò tiêm trâu thôi. Cả đêm qua và đến đêm nay nó không ngủ, nằm liệt một chỗ rên liên tục không nghỉ một giây nào. Nhiều lúc nghĩ bất quá nó ra đi sớm còn hơn là chịu đau đớn thế này. Mấy đêm thương chó mà mình cũng mất ngủ. Nhìn nó như vậy cứ trào nước mắt thôi.
 

ketoithuong

Active Member
Nghe bạn nói vậy mình cũng buồn vì nhớ bé cún Nhật mất cách đây 5 năm, nếu vậy thôi bạn cứ gắng chăm bé được chút nào hay chút đó, để bé mất ở nhà cũng ấm cúng và hạnh phúc hơn, đối với cún thì được ở bên chủ, được chủ vuốt ve là niềm vui lớn nhất rồi. Mình không biết làm gì hơn là chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, hy vọng phép màu sẽ đến với bé.
 
Top