HELP!!!!
Bé BKLN nhà mình hôm trước bỏ ăn, đi ngoài. Mình có đem qua bác sỹ khám và chữa, test parvovaf care đều âm tính. Sau đó mình có để nội trú nhà bác sỹ 1 ngày để theo dõi. Đến chiều nay mình đón bé về. Bé đã nhanh nhẹn và ăn cơm, tuy nhiên đi vs phân vẫn hơi lỏng. Nhưng đến tối nay thấy hậu môn bé lòi ra cục đỏ to bằng đầu ngón tay út, dài khoảng hơn 2 đốt ngón tay. Mình có gọi điện cho bác sỹ, bs nói có thể do bé nóng nên bị lòi dom ra ngoài, bảo mình đi mua nước muối sinh lý rửa cho bé rồi dùng kim tiêm loại 1 đẩy nó vào. Mình đẩy mà ko thấy vào, lại thấy bé bị chảy máu và có vẻ đau nên mình ko dám làm tiếp. Có bạn nào đã gặp trường hợp như vậy chưa? Tết nhất đến nơi rồi, mà mai mình về quê nghỉ Tết, ko ở HN. Ở quê thì ko có điều kiện chữa trị cho bé. Có bạn nào nuôi đc bé thì mình tặng lại vậy, nhìn bé vậy mà sốt ruột lắm
Bé BKLN nhà mình hôm trước bỏ ăn, đi ngoài. Mình có đem qua bác sỹ khám và chữa, test parvovaf care đều âm tính. Sau đó mình có để nội trú nhà bác sỹ 1 ngày để theo dõi. Đến chiều nay mình đón bé về. Bé đã nhanh nhẹn và ăn cơm, tuy nhiên đi vs phân vẫn hơi lỏng. Nhưng đến tối nay thấy hậu môn bé lòi ra cục đỏ to bằng đầu ngón tay út, dài khoảng hơn 2 đốt ngón tay. Mình có gọi điện cho bác sỹ, bs nói có thể do bé nóng nên bị lòi dom ra ngoài, bảo mình đi mua nước muối sinh lý rửa cho bé rồi dùng kim tiêm loại 1 đẩy nó vào. Mình đẩy mà ko thấy vào, lại thấy bé bị chảy máu và có vẻ đau nên mình ko dám làm tiếp. Có bạn nào đã gặp trường hợp như vậy chưa? Tết nhất đến nơi rồi, mà mai mình về quê nghỉ Tết, ko ở HN. Ở quê thì ko có điều kiện chữa trị cho bé. Có bạn nào nuôi đc bé thì mình tặng lại vậy, nhìn bé vậy mà sốt ruột lắm