Trần Khả Ái
Member
Trước đây khi còn nhỏ tôi vốn từng nghĩ rằng bản thân mình không thích mèo. Những nàng mèo trước đây tôi từng nuôi luôn rất lạnh lùng, chúng giương vuốt mỗi khi tôi đến gần hoặc ngúng nguẩy bỏ đi như chẳng quan tâm mỗi khi tôi vẫy gọi. Và khi ấy tôi nghĩ rằng mèo vốn chẳng phải loài nuôi để được cưng nựng ve vuốt.
Thế rồi nhiều năm trôi qua và rồi bỗng 1 ngày tôi nảy ra ý nghĩ mình phải nuôi 1 con mèo. Và tôi tìm thấy Kasavova, chú mèo nhỏ mang lại niềm vui đến.
Kasanova về nhà mới khi tròn hai tháng tuổi. Nó là 1 chú mèo đặc biệt sinh ngày 14/2 có bộ lông xinh đẹp và luôn luôn vui vẻ.
Thế rồi nhiều năm trôi qua và rồi bỗng 1 ngày tôi nảy ra ý nghĩ mình phải nuôi 1 con mèo. Và tôi tìm thấy Kasavova, chú mèo nhỏ mang lại niềm vui đến.
Kasanova về nhà mới khi tròn hai tháng tuổi. Nó là 1 chú mèo đặc biệt sinh ngày 14/2 có bộ lông xinh đẹp và luôn luôn vui vẻ.
Last edited: