trần thị thanh bình
New Member
Tình hình là mình mới rước 1 đôi nhím uyên ương về nhà, nuôi 1 bé thì sợ cô đơn, nuôi cặp thì sợ mang bầu lúc nào không biết -_-. Bình thường thì nhím 3 tháng bắt đầu sinh sản, mình cứ chắc chắn bé nhà mình mới hơn 2 tháng chưa thể bầu đc nên chưa tách ra. Ai ngờ đến ngày đẻ mình mới biết, cứ nghĩ bé đang độ tuổi lớn, ăn nhiều nên mập. Bé còn nhỏ nhưng đẻ con khéo lắm, 5 baby khỏe mạnh. Nhìn bé sinh từng em một, mình vừa lo, vừa gắng cùng bé luôn, bé cho con bú ngay, nghĩ là nhím mẹ khéo quá sẽ không sao đâu, ai ngờ sau 1 ngày, mỗi ngày mất 1 e ( lúc nãy thêm 1 bé ra đi, h chỉ còn 3 mẹ con lủi thủi thôi. Mình đã biết là có mấy bé còi, không ty được mẹ, nên đã cố gắng chăm nom, cho các con uống từng chút sữa bột pha loãng of trẻ con rồi, mà bé nào cũng chỉ chịu được 1 ngày rồi đi (
Mọi người giúp đỡ với ạ, giờ còn 2 bé Ai có kinh nghiệm nuôi và chăm sóc nhím sinh sản rồi thì cho mình xin lời khuyên thật sự với chứ mình đọc rất nhiều topic trên các diễn đàn rồi nhưng hầu như chỉ là 1 bài coppy đi coppy lại ạ :|
(trước khi quyết định rước các con về, mình đã phải đọc và tìm hiểu kỹ lắm thế mà nuôi rồi mới hiểu khó khăn như thế nào, thức ngày thức đêm cùng bé...)
Mọi người giúp đỡ với ạ, giờ còn 2 bé Ai có kinh nghiệm nuôi và chăm sóc nhím sinh sản rồi thì cho mình xin lời khuyên thật sự với chứ mình đọc rất nhiều topic trên các diễn đàn rồi nhưng hầu như chỉ là 1 bài coppy đi coppy lại ạ :|
(trước khi quyết định rước các con về, mình đã phải đọc và tìm hiểu kỹ lắm thế mà nuôi rồi mới hiểu khó khăn như thế nào, thức ngày thức đêm cùng bé...)