Nhà mình ở 161B phố Vọng, sáng hôm nay mình đang dọn dẹp cửa hàng, vừa chạy vào lấy xích ra để xích chó lại thì k tìm thấy đâu. Chạy ra đường tìm, hỏi chị hàng xóm thì chị ý bảo có con chó chạy vào đây, chị đang vuốt ve thì có thằng chạy vào bảo "Chó của em chị cho em xin lại". Nói rồi nó ôm chó con lên xe chạy thẳng 1 mạch.
Con chó nhà mình vừa được anh cho được 2 ngày, bé tí, ti toe 2 tháng chưa biết gì, mất thì thương lắm.
Mình đã ra trại chó chỗ Hồng Mai để hỏi và ngta bảo là mấy ngày nữa nếu có người bán thì sẽ gọi ra chuộc về.
Đây là đặc điểm nhận dạng của em nó
Con chó nhà mình vừa được anh cho được 2 ngày, bé tí, ti toe 2 tháng chưa biết gì, mất thì thương lắm.
Mình đã ra trại chó chỗ Hồng Mai để hỏi và ngta bảo là mấy ngày nữa nếu có người bán thì sẽ gọi ra chuộc về.
Đây là đặc điểm nhận dạng của em nó