• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HN Phối giống mèo aln, scottish lông dài tai cụp mau silver,chinchilla và 34 mặt tịt lít giá sv

foxrain311

Active Member
cô ơi nếu cháu cho mèo đến phối mà ko đậu luôn lần 1, mà cháu lại ko muốn cho mèo đi phối lại lần 2 thì có đc hoàn lại tiền ko ạ, hay là bắt buộc phải cho mèo phối lại ạ
 

Tnhphuong

Member
nhà này làm ăn vớ vẩn lắm, có người kêu trên hội yêu mèo rồi nhé. Các bạn chú ý khi đến phối
https://www.facebook.com/groups/hoiyeumeo/permalink/10152820192157214/
Xã hội bây giờ có những người vì lý do cá nhân mà phá người khác làm ăn là chuyện bình thường,còn mình cho phối mèo cũng đã lâu ,nếu thật sự mình làm ăn như vậy thì mọi người đã mang mèo đến phối nhà minh cũng không để yên cho mình đến bây giờ đâu.
 

luumeo

Member
Xã hội bây giờ có những người vì lý do cá nhân mà phá người khác làm ăn là chuyện bình thường,còn mình cho phối mèo cũng đã lâu ,nếu thật sự mình làm ăn như vậy thì mọi người đã mang mèo đến phối nhà minh cũng không để yên cho mình đến bây giờ đâu.
bán mèo bệnh, phối mèo bẩn. bảo yêu mèo thật ra chỉ vì yêu $ mới đúng. bán giá nhanh để đẩy mèo bệnh đi. cãi thì như máy. không co thời gian nuôi mà nuôi mấy trăm con, cả chó và mèo.
 

foxrain311

Active Member
Xã hội bây giờ có những người vì lý do cá nhân mà phá người khác làm ăn là chuyện bình thường,còn mình cho phối mèo cũng đã lâu ,nếu thật sự mình làm ăn như vậy thì mọi người đã mang mèo đến phối nhà minh cũng không để yên cho mình đến bây giờ đâu.
cháu ko phá việc làm ăn của cô nhé, cháu nói rất rõ là cháu kể lại cái tình trạng con mèo nhà cháu đi phối về nó có những cái biểu hiện như vậy và hỏi mọi người xem mèo nhà họ có bị như vậy khi đi phối ko và nhờ mọi người tư vấn, vì đây là lần đầu tiên cháu đưa mèo đi phôi, chứ cháu mà có ý định chọc phá công việc làm ăn của cô ý thì cháu phàn nàn hẳn vào pic của cô đây này chứ cháu đăng lên fb làm gì, cháu ko nhận phối mèo cũng không phải kinh doanh buôn bán gì để mà phải cạnh tranh buôn bán vs cô mà phải đi trọc phá công việc của cô, cháu còn phải đi học, ăn và ngủ và thời gian rảnh cháu còn phải chăm mèo nhà cháu chứ đâu dỗi hơi đi trọc phá người khác
 

luumeo

Member
cháu ko phá việc làm ăn của cô nhé, cháu nói rất rõ là cháu kể lại cái tình trạng con mèo nhà cháu đi phối về nó có những cái biểu hiện như vậy và hỏi mọi người xem mèo nhà họ có bị như vậy khi đi phối ko và nhờ mọi người tư vấn, vì đây là lần đầu tiên cháu đưa mèo đi phôi, chứ cháu mà có ý định chọc phá công việc làm ăn của cô ý thì cháu phàn nàn hẳn vào pic của cô đây này chứ cháu đăng lên fb làm gì, cháu ko nhận phối mèo cũng không phải kinh doanh buôn bán gì để mà phải cạnh tranh buôn bán vs cô mà phải đi trọc phá công việc của cô, cháu còn phải đi học, ăn và ngủ và thời gian rảnh cháu còn phải chăm mèo nhà cháu chứ đâu dỗi hơi đi trọc phá người khác
Chia buồn với bạn. không biết giờ mèo bạn đã hỏi chưa mình thấy rất. rất nhiều bạn mua mèo và phối giống bà này. không hiểu lý do tại sao mà ko thấy ai nói gì va post gì lên forum. giờ mình mới biết bà này công nhận đã sai còn già mồm chợ búa. nháy máy. nt. khủng bố đủ các kiểu để mình xóa topic. xuống...><. và nữa bà này mặt, người thì như quỷ. trả có hứng gì để nt lại. không biết đã bao nhiều em chó , mèo đã hy sinh vì bà ấy rồi :46:.
 

foxrain311

Active Member
Chia buồn với bạn. không biết giờ mèo bạn đã hỏi chưa mình thấy rất. rất nhiều bạn mua mèo và phối giống bà này. không hiểu lý do tại sao mà ko thấy ai nói gì va post gì lên forum. giờ mình mới biết bà này công nhận đã sai còn già mồm chợ búa. nháy máy. nt. khủng bố đủ các kiểu để mình xóa topic. xuống...><. và nữa bà này mặt, người thì như quỷ. trả có hứng gì để nt lại. không biết đã bao nhiều em chó , mèo đã hy sinh vì bà ấy rồi :46:.
mình lúc đầu gặp thì thấy cô ý cũng thoải mái dễ gần mà làm gì đễn nỗi như bạn nghĩ đâu :hahaha: thế nên mình mới để mèo lại phối mà, nhưng bạn
bảo cô ý nhăn tin khủng bố bạn cơ á, hm nọ có bạn chia sẻ bài viết của mình lên pic này hm sau mình bị 1 số lạ nhắn chửi láo ơi là láo, mình tưởng người ta nhấm số nên nhắn lại nhưng vẫ bị chửi, nên mình thôi chẳng thèm nhắn lại nữa. lúc đầu mình cũng nghĩ chắc người nhà của cái cô này nhắn nhưng nghĩ bủng người ta lớn tuổi hơn mình thì ai lại đi làm cái chò mèo đấy :hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:cô ý mà dùng số lạ chửi mình hay nhờ người nhắn tin chửi thì khác đếch gì đứa trẻ con :hahaha: mà bọn trẻ con bây giờ nó còn chẳng thèm làm cái chò đấy ý chứ. nên mình cũng không để ý gì nữa. Nhưng cái cách cô ý nói trên này thì đúng là.....:hahaha:
 

Kem Bơ

Member
Hôm nay mình có đưa bé mèo lai ta ở nhà đến phối ở nhà cô ý. Ấn tượng ban đầu là nhà khá nhỏ, vào thì thấy 4 5 con mèo gì đó. Nuôi mèo thì hôi mình thấy cũng là điều rất bình thường, nhưng t thấy chỗ ở của các bé khá sạch sẽ. Mình cũng ở lại chơi 1 lúc mới về và cô cũng thoải mái để vào nhà xem chứ không đến nỗi không cho vào nhà các bạn ạ. Đợi 2 3 hôm nữa đón bé nhà mình về xem như thế nào :20:
 

Tnhphuong

Member
bán mèo bệnh, phối mèo bẩn. bảo yêu mèo thật ra chỉ vì yêu $ mới đúng. bán giá nhanh để đẩy mèo bệnh đi. cãi thì như máy. không co thời gian nuôi mà nuôi mấy trăm con, cả chó và mèo.
Mấy hnay mình bận cũng k vào mạng bg mới đọc cái bài của bạn này.mình k fai tre con để đôi co nhưng bạn nghĩ kĩ đi hay viết.bạn mua mèo của tôi hoàn toàn khỏe mạnh về nhà tắm táp rồi 4 ngày sau đt bảo k ăn tôi bảo mang đến tôi đã cho ăn gel với pho mai và bảo về theo dõi xem ntn có gì báo.sáng hôm sau bạn bảo hơn 2 h đêm nôn.tôi đi ra trường chinh mua thuốc trưa bảo qua lấy về cho nó uống cũng không đến lấy.rồi bảo tối mang đến tôi đã đợi gần 11h không thấy đến lúc đt hỏi sao không mang đến thì bảo mai.tôi thấy bạn quá thờ ơ.....bạn hay xem lại mình đi rồi trách người.lại còn viết lung tung.bạn ở chuồng chó nhà tôi hay sao mà biết rõ thế cả hàng trăm con chó mèo?
 
Last edited:

Tnhphuong

Member
C
mình lúc đầu gặp thì thấy cô ý cũng thoải mái dễ gần mà làm gì đễn nỗi như bạn nghĩ đâu :hahaha: thế nên mình mới để mèo lại phối mà, nhưng bạn
bảo cô ý nhăn tin khủng bố bạn cơ á, hm nọ có bạn chia sẻ bài viết của mình lên pic này hm sau mình bị 1 số lạ nhắn chửi láo ơi là láo, mình tưởng người ta nhấm số nên nhắn lại nhưng vẫ bị chửi, nên mình thôi chẳng thèm nhắn lại nữa. lúc đầu mình cũng nghĩ chắc người nhà của cái cô này nhắn nhưng nghĩ bủng người ta lớn tuổi hơn mình thì ai lại đi làm cái chò mèo đấy :hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:cô ý mà dùng số lạ chửi mình hay nhờ người nhắn tin chửi thì khác đếch gì đứa trẻ con :hahaha: mà bọn trẻ con bây giờ nó còn chẳng thèm làm cái chò đấy ý chứ. nên mình cũng không để ý gì nữa. Nhưng cái cách cô ý nói trên này thì đúng là.....:hahaha:
Còn cái bạn này thì đi lấy mèo đúng 12h trưa.nói mọi người thông cảm chứ tôi đang mặc quần đùi ngủ.bạn ấy đi cùng bạn trai.tôi nghĩ đón mèo xong rồi về tôi cũng không muốn trưa nắng đứng ngoài cửa đợi mình thay quần áo mất tg nên tôi chỉ hé cửa bảo đợi cô bắt ra cho thế mà cung phải phàn nàn này kia đúng là không thể hiểu được kiểu gì.Còn các bạn nghĩ sao và viết sao thì là quyền của các bạn nhưng cũng phải nên nghĩ kĩ trước khi viết."TIÊN TRÁCH KỈ HẬU TRÁCH NHÂN" Tôi cũng thừa tuổi để đẻ ra các bạn nên tôi cũng không đôi co với các bạn tôi chỉ viết lên như vậy để bạn nào có đọc thì cũng hiểu được phần nào vấn đề
 
Last edited:

foxrain311

Active Member
C

Còn cái bạn này thì đi lấy mèo đúng 12h trưa.nói mọi người thông cảm chứ tôi đang mặc quần đùi ngủ.bạn ấy đi cùng bạn trai.tôi nghĩ đón mèo xong rồi về tôi cũng không muốn trưa nắng đứng ngoài cửa đợi mình thay quần áo mất tg nên tôi chỉ hé cửa bảo đợi cô bắt ra cho thế mà cung phải phàn nàn này kia đúng là không thể hiểu được kiểu gì.Còn các bạn nghĩ sao và viết sao thì là quyền của các bạn nhưng cũng phải nên nghĩ kĩ trước khi viết."TIÊN TRÁCH KỈ HẬU TRÁCH NHÂN" Tôi cũng thừa tuổi để đẻ ra các bạn nên tôi cũng không đôi co với các bạn tôi chỉ viết lên như vậy để bạn nào có đọc thì cũng hiểu được phần nào vấn đề
cô bảo không muốn cháu phải đứng ngoài đợi á, thế mà hm đây cô bảo cháu đứng ngoài đợi cô đấy, cái thời gian cháu đứng ngoài cũng đủ để cô thay đc bộ quần áo đàng hoàng tử tế rồi đấy cô ạ, và cháu cũng chẳng trách về cái chuyện cô có cho cháu vào hay không đâu, nhưng vì con mèo của cháu khi đón về nó có những biểu hiện " hoảng loạn đến nỗi về đến nhà mà vẫn ko nhận ra chủ, bị đói, người ngợm thì hôi toàn mùi nc đái chó, mắt mũi thì tèm lem" nên cháu mới nghi thôi. cháu cũng từng đi gửi mèo nhà người lạ và cháu cũng từng đi trông mèo cho người khác mà chúng nó không bh bị như thế nữa là đằng này cháu mất tiền mà mèo nhà cháu e gần như là thân tàn ma dại
 

foxrain311

Active Member
Hôm nay mình có đưa bé mèo lai ta ở nhà đến phối ở nhà cô ý. Ấn tượng ban đầu là nhà khá nhỏ, vào thì thấy 4 5 con mèo gì đó. Nuôi mèo thì hôi mình thấy cũng là điều rất bình thường, nhưng t thấy chỗ ở của các bé khá sạch sẽ. Mình cũng ở lại chơi 1 lúc mới về và cô cũng thoải mái để vào nhà xem chứ không đến nỗi không cho vào nhà các bạn ạ. Đợi 2 3 hôm nữa đón bé nhà mình về xem như thế nào :20:
thì mình cũng bảo là hm mình đưa mèo đến cô ý rất nhiệt tình và thoải mái mà, cô ý còn cho mèo của mình vào phòng ngủ của cô ý để cho nó đỡ chạy lung tưng nữa cơ. thế nên mình mới yên tâm để mèo lại mà. Mà bh có người phàn nàn cô ý phải thay đổi chứ không để đến lúc nhều người kêu thì có mà mất khách à bạn, mình nghĩ đến hm bạn đón mèo chắc nó cũng ko đến nỗi như mèo nhà mình đâu
 
Top