• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Bín.sociu

New Member
[CẦN SỰ GIÚP ĐỠ] tình hình là e và 1 chị chơi cùng e nuôi 2 cún 1 cún ta 1 cún poodle, cún của e là poodle đen. Cả 2 cún chơi rất thân với nhau, thường hay cho sang nhà nhau chơi nhưng tuyệt đối hạn chế cho 2 cún chơi cùng chó lạ nhiều, cún poodle của e thì đã tiêm phòng đầy đủ, còn cún ta thì mới tiêm phòng dại, nấm, ve ghẻ rận, chưa tiêm phòng 7 bệnh, chuẩn bị cho đi tiêm, hơn 2 ngày trước cả 2 cún vẫn chơi đùa cùng nhau khoẻ mạnh, ăn cơm nước bình thường như 2 con voi con nhưng đến ngày hsau thì 2 cún có hiện tượng bỏ cơm k ăn, người nóng râm ran, nước đái vàng, nằm ủ rũ mệt mỏi 1 chỗ, e đoán là sốt vội gọi ngay bác sĩ thú y đến nhà, bác sĩ này đến xem bệnh rồi phán câu: bị siêu vi trùng gan :( rồi tiêm cho nó 1 mũi gan xong đưa cho e 1 bơm tiêm mới và nước điện giải để pha cho 2 cún uống xong cho ăn cháo, e pha cho uống rồi cho ăn, n k chịu ăn, e phải bơm nước vào kim tiêm bơm tận miệng, bón từng thìa mà lúc sau nôn ra nước màu vàng có bọt nhìn như nước bọt dịch vàng ấy :( e để cho 2 cún ngỉ 1 lát rồi chiều tối, đêm cho ăn cháo thì k thấy nôn, chỉ thấy đái dắt rồi nước đái vàng khè, đến sáng hnay dậy thấy cún đỡ sốt, có thể đi lại được k nằm ủ rũ như hqa, bác sĩ vẫn đến tiêm rồi e lại pha nước điện giải cho uống, cho ăn cháo thịt băm nhuyễn nhưng hnay ăn được tí cháo nào thì nôn ra bằng sạch, còn có cả dãi nữa, sáng ăn xong nôn, trưa chiều ăn xong cũng nôn, nãy e cho ăn xong cũng nôn ra 1 bãi vàng khè có cháo lẫn chất điện giải, h cún yếu lắm, người vẫn nóng râm ran, hơi thở yếu ớt, e lo lắm :(( e và chị e ngi ngờ k phải 2 cún bị siêu vi trùng gan như lời ông bác sĩ nói trên, vì thấy trên mạng triệu chứng của bệnh gan là kém ăn, phân loãng hay máu ntn đấy, vàng da nhưng mà 2 cún k bị vàng da, chỉ sốt, bỏ ăn và nôn, nước đái vàng nhưng k thấy 2 cún ị, mà đoán cún bị ngộ độc do trước ngày 2 cún bị sốt bỏ ăn vì cả 2 đều bị viêm da bong vẩy, bọn e cho 2 cún tắm xong bôi thuốc mỡ kẽm Oxyd mà 2 cún ngứa lên liếm và cắn chỗ ngứa rất nhiều, dù đã cố ngăn nhưng 2 cún vẫn lén liếm lúc bọn e k có mặt ở đấy, lo lắng nên e ra tiệm thuốc thú y hỏi bà bác thuốc là cún liếm có bị làm sao k thì bà ý bảo k.. Bh cả 2 cún lăn đùng ra sốt, bỏ ăn cùng 1 thời điểm ntn bọn e ngĩ k phải 2 cún lây nhau vì nếu lây thì phải có con này bị trước, con này bị sau, đây đằng này cả 2 đều bị cùng lúc, mọi người giúp e với :(( e mất niềm tin vào bác sĩ thú y ở Tuyên Quang này rồi, e và chị e định mang 2 bé xuống Hà Nội chữa trị mà k biết bác sĩ nào giỏi ở dưới đấy cả, mọi người giúp e với ạ, cám ơn mọi người rất nhiều :'(
 
Top