GuardianOfLucifer
Member
Mình có một bé gấu tầm 2 tháng tuổi
Tình trạng đi ị thì đã biết ị khi dắt đi, còn tè thì vẫn tè bậy tùm lum, ai giúp mình cái này
Còn một tình trạng là tối mình hay cột lại để khỏi đi gặm phá đồ trong nhà
Người ta nói nó chỉ sủa vài ngày là hết, mà con cún em cột hơn 2 tuần rồi vẫn sủa, sủa rất to, rất nhiệt tình, thậm chí lúc nó im rồi mà thấy cái mặt mình là sảu ỏm tỏi lên, nhiều lúc bực mình lắm
Ai có kinh nghiệm giúp mình với
Cảm ơn nhiều lắm
Tình trạng đi ị thì đã biết ị khi dắt đi, còn tè thì vẫn tè bậy tùm lum, ai giúp mình cái này
Còn một tình trạng là tối mình hay cột lại để khỏi đi gặm phá đồ trong nhà
Người ta nói nó chỉ sủa vài ngày là hết, mà con cún em cột hơn 2 tuần rồi vẫn sủa, sủa rất to, rất nhiệt tình, thậm chí lúc nó im rồi mà thấy cái mặt mình là sảu ỏm tỏi lên, nhiều lúc bực mình lắm
Ai có kinh nghiệm giúp mình với
Cảm ơn nhiều lắm