Xin chào cả nhà ạ !
Tình hình em mới mua 1 bé mèo con , sinh giữa tháng 9 . Em mang về ngày thứ 3 rồi , mà bé vẫn còn kêu nhiều với không chịu ăn gì cả . Em phải bóp miệng nó bơm sữa thì nó nuốt chứ ko nôn ra . Mà bóp hoài sợ nó đau nên em không ép ăn nữa . Bình thường em buộc bé ngay gần chậu cát để cho nó quen , nhưng nó kêu hoài . Im ngủ được 1 lúc , ko thấy bóng ng , ko nghe ai nc thì im , chứ nó nghe thì nó kêu ngay . Em mang nó lên bàn vi tính thì im ru , nằm ngủ , nghịch nhưng cũng chưng ăn . Cả nhà cho em lời khuyên với .
Hình bé
Em đặt bé ở đây thì bé ngủ ngon lành , im ru không kêu !
Tình hình em mới mua 1 bé mèo con , sinh giữa tháng 9 . Em mang về ngày thứ 3 rồi , mà bé vẫn còn kêu nhiều với không chịu ăn gì cả . Em phải bóp miệng nó bơm sữa thì nó nuốt chứ ko nôn ra . Mà bóp hoài sợ nó đau nên em không ép ăn nữa . Bình thường em buộc bé ngay gần chậu cát để cho nó quen , nhưng nó kêu hoài . Im ngủ được 1 lúc , ko thấy bóng ng , ko nghe ai nc thì im , chứ nó nghe thì nó kêu ngay . Em mang nó lên bàn vi tính thì im ru , nằm ngủ , nghịch nhưng cũng chưng ăn . Cả nhà cho em lời khuyên với .
Hình bé
Em đặt bé ở đây thì bé ngủ ngon lành , im ru không kêu !