• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Các anh chị ơi, giúp em với!

bé Su nhà em đã được 6 tháng tuổi rồi nhưng chưa chích ngừa gì hết! Hum bữa cả nhà đi chơi hết để nó ở nhà một mình, khi về thì cho ăn nó cũng không ăn, không sủa và không quậy như bình thường nữa chỉ chui vào một góc nằm thôi! lát sau ba đem bịch xương về thì nó ăn được một ít rồi lại quay trở về chỗ cũ! Sáng hôm sau thì tiêu chảy phân đen có mùi tanh, em liền cho đi bác sĩ thú y thì bác sĩ chích cho bé 1 mũi cầm tiêu chảy! lúc về thì nó ói ra hết bữa sáng của nó! em lại đưa nó ra bác sĩ thú y! Chị ấy lại chích tiếp cho nó 1 mũi cầm ói và chuyền nước biển ngoài da cho bé! (bé không chịu nằm yên nên không thể chuyền vào tĩnh mạch) và dặn không được cho ăn cho uống! tới tối bé lại ói ra những vụn xương và không đi tiêu gì hết! sáng nay em bế bé ra thú y thì chị chích thuốc cho bé và chuyền nước biển tiếp, chị bác sĩ nói bé có thể bị bệnh truyền nhiễm! về nhà bé có vẻ mệt mỏi, rên la, mắt mở không nổi và đi đứng loạng choạng! Ai biết có thể chỉ dùm em được không? Nhìn bé ngày 1 gầy ốm và mệt mỏi em đau lòng quá!!!! thanks các anh chị vì đã đọc qua!
 

dragon82

Mr. Dogs Lover
vấn đề này chỉ có bsty giỏi mới giúp được bạn thôi, nếu chỗ bạn đang chưa ko hiệu quả thì nên đổi chỗ khác vì chó của bạn đã bị khá nặng rồi, chó đang yếu lại bị tiêm nhiều kháng sinh, khả năng sẽ càng yếu hơn
hy vọng sẽ qua khỏi
 

mini123

phiêu bạt
bé Su nhà em đã được 6 tháng tuổi rồi nhưng chưa chích ngừa gì hết! Hum bữa cả nhà đi chơi hết để nó ở nhà một mình, khi về thì cho ăn nó cũng không ăn, không sủa và không quậy như bình thường nữa chỉ chui vào một góc nằm thôi! lát sau ba đem bịch xương về thì nó ăn được một ít rồi lại quay trở về chỗ cũ! Sáng hôm sau thì tiêu chảy phân đen có mùi tanh, em liền cho đi bác sĩ thú y thì bác sĩ chích cho bé 1 mũi cầm tiêu chảy! lúc về thì nó ói ra hết bữa sáng của nó! em lại đưa nó ra bác sĩ thú y! Chị ấy lại chích tiếp cho nó 1 mũi cầm ói và chuyền nước biển ngoài da cho bé! (bé không chịu nằm yên nên không thể chuyền vào tĩnh mạch) và dặn không được cho ăn cho uống! tới tối bé lại ói ra những vụn xương và không đi tiêu gì hết! sáng nay em bế bé ra thú y thì chị chích thuốc cho bé và chuyền nước biển tiếp, chị bác sĩ nói bé có thể bị bệnh truyền nhiễm! về nhà bé có vẻ mệt mỏi, rên la, mắt mở không nổi và đi đứng loạng choạng! Ai biết có thể chỉ dùm em được không? Nhìn bé ngày 1 gầy ốm và mệt mỏi em đau lòng quá!!!! thanks các anh chị vì đã đọc qua!

thứ nhất là có thể bị nóng trong ... ăn k tiêu ... có thể cho uống bổ gan . Thứ hai cún bị đường ruột ... nhẹ thì uống bécberin cún bé khoảng 12 viên pha nước bơm vào mồm ... to thì khoảng 18 - 20 viên ... nặng thì nên xin hoặc mua 1 ít ( 1 ít thôi ) thuốc phiện cô đặc đốt lên pha vs nước cho cún uống ... sau khi cún đỡ cho cún uống đường bruco , thuốc trống viêm ( theo chỉ định ) ... ăm cháo dinh dưỡng loãng thôi ... cho ăn từ từ ít một ( mỗi lần 2 - 3 thìa ) ăm 5 - 6 lần / ngày .... đảm bảo cún đc ở nơi sạch sẽ khô ráo thoáng mát ... nên phung bổ sung thuốt chiệt khuẩn ... phun quanh nhà đặc biệt chỗ cún đi vệ sinh ... Chúc bé mau khỏe . Thân !
 
Top