• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cảnh báo về NGUY HẠI thức ăn hạt cho chó, mèo

survivor

New Member
Xin chào tất cả các bạn,

Tôi viết topic này để cảnh báo tất cả mọi người cần xem lại chế độ ăn uống cho các chú chó, mèo, đặc biệt những ai "chuyên" dùng THỨC ĂN HẠT hãy lưu ý!!!

Mèo nhà tôi được cho ăn hạt từ bé, cách đây ít hôm thấy kêu gào từng đợt do đau bụng, chốc chốc lại chạy ra nhà vệ sinh,... tôi cũng chủ quan, cho rằng bị tiêu chảy do ăn thịt gà. Cũng phải nói thêm rằng mèo nhà tôi lúc đầu cũng cho ăn cơm nhá thịt, rau... thậm chí cá... nhưng qua thời gian nó không "mặn mà" những món này lắm mà chỉ đòi ăn hạt là chính.
Tôi là người ăn chay, do vậy cũng mong muốn Mèo ăn hạt, thức ăn tổng hợp đầy đủ vitamin, thi thoảng cho ăn rau, ngô... Bố tôi còn đùa bảo: "Con T nhà mình ăn chay, đến nuôi cả mèo ... nó cũng ăn chay!" và tôi cũng tự hào về điều đó lắm.

Cho đến ngày giỗ ông nội vừa rồi, bố tôi cho cu cậu ăn thịt gà khá ngon lành. Gì thì gì bố tôi vẫn muốn mèo phải ăn thịt, bắt chuột. Tuy nhiên sau đó, Mèo có biểu hiện đau bụng, thi thoảng kêu quặn lên, rồi liên tục ra nhà vệ sinh, kèm theo nôn. Theo tư duy thông thường, tôi nghĩ nó "không quen ăn thịt" nên bị tiêu chảy bởi lần trước cũng từng bị rồi. Chập tối, tôi mang cu cậu ra cơ sở thú ý và tiêm (tôi báo bị tiêu chảy luôn để điều trị cho nhanh, đỡ phải khám xét vì thời gian này tôi rất bận) Tuy nhiên đến sáng nay 31/10/2013, không như lần trước, chỉ tiêm 1 mũi đã thấy khác, thì mèo nhà tôi mất sức rất nhanh, thân nhiệt giảm lạnh buốt, không còn sức để đi và chỉ nằm 1 chỗ xiêu vẹo. Cảm thấy tình hình nguy cấp, tôi vội vã nghỉ làm để mang Mèo đến trung tâm thú y. Các bạn biết không, trong thận của nó phải có đến 5-6 hòn sỏi, đặc biệt sỏi bít đường tiểu khiến mèo nhà tôi không đi vệ sinh được và buộc phải phẫu thuật. Khi thông được, nước tiểu phụt ra đầy máu chứng tỏ thận bị viêm và chảy máu trong rất nặng. Tôi buồn và thương Mèo vô cùng!

Chưa hết, không chỉ bí tiểu, Mèo nhà tôi còn bị táo cứng cả bụng, bơm thuốc xổ cũng chưa ra. Ai nuôi chó mèo cũng biết, thực sự khi bắt đầu bị bệnh rất khó phát hiện, chỉ lúc nặng, biểu hiện rõ chúng ta mới đi khám. Trước nay tôi vẫn chủ quan cho rằng thức ăn mèo đầy đủ vitamin, khoáng chất (giống thực phẩm chức năng của mình) nhưng qua chuyện này tôi hối hận vô cùng vì sự chủ quan của mình.

Qua bác sĩ thú y (tôi sẽ giấu tên vì không muốn họ bị ảnh hưởng nếu có từ các công ty nhập khẩu, chế biến thức ăn chó mèo) tôi được biết tình trạng này lặp lại rất nhiều và xu hướng tăng bởi người dùng chủ quan, lệ thuộc vào thức ăn bán sẵn. Đặc biệt hay xảy ra với con đực bởi ống bàng quang rất bé. Có những con bị viêm loét phải bỏ hẳn bộ phận dưới. Thật là buồn!

Ngẫm lại một điều, đến thức ăn cho người còn có vấn đề nữa là thức ăn cho chó mèo, vì ai mà kiểm định được chất lượng phải không? Chó với mèo cũng đâu biết tiếng người để ý kiến ý cò! Do vậy hỡi những ai quan tâm đến sức khỏe cho vật nuôi, thú cưng hãy CẢNH GIÁC với thức ăn Hạt bán sẵn trên thị trường, dù cao cấp hay "thấp cấp".

Sau sự việc của bé Mèo nhà tôi, tôi quyết định phải post lên các diễn đàn, các trang web nhiều nhất có thể để cảnh báo về tình trạng này, với tư cách của người tiêu dùng bị hại. Kính mong ban quản trị đưa bài này vào vị trí phù hợp, hoặc đưa lên topic nào đó để mọi người dễ dàng đọc, chia sẻ thêm thông tin và quan trọng hơn là CẢNH GIÁC trước tình trạng này!

Mong mọi sự tốt lành,
 
Lovepom said:
Ủa việc ăn hạt khô mình k thâyd liên quan tới việc bị sỏi thận @@
Do trong hạt có nhiều đạm và canxi bổ xung nên nếu cho ăn nhiều sẽ gây nên sỏi thận đó. Cái này mình cũng nghe lâu rồi nên giờ không dám cho mèo nhà mình ăn nhiều, chỉ cho ăn bữa sáng. Trưa và tối thì cho ăn cơm trộn
 

mv2107

Member
mình thấy bảo thức ăn hạt khô thì có loại Royal Canin của Pháp là tốt...mình cũng đang cho mèo nhà mình dùng loại đó nhưng mà vẫn ăn cơm là chủ yếu, thỉnh thoảng chán cơm thì đổi bữa cho nó sang thức ăn khô thôi.
 

lampard65119

New Member
Đúng là cho chó mèo ăn hạt nhiều là không tốt, nhưng không thể phủ nhận tác dụng mà hạt mang lại, nhanh gọn và bổ sung các chất , đặc biệt là canxi cho thú cưng . Có 1 cách hạn chế tình trạng sỏi thận là ngâm hạt trong nước sạch (hoặc có điều kiện thì ngâm sữa ) trước khi cho bé ăn , làm cho hạt mềm hơn mà vừa ăn vừa liếm nước trong đó , giúp bé tránh việc thiếu nước dẫn đến sỏi thận. Và tốt nhất chỉ nên cho bé ăn hạt vào bữa sáng hay những lúc bận rộn, những bữa còn lại nên trộn thức ăn tươi , đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi, mong rằng có thể giúp ích được cho mọi người.
 
Bài viết hữu ích, đáng tham khảo. Tuy nhiên, có lẽ bạn cho mèo ăn với những loại hạt kém chất lượng. Với ngành thực phẩm cho vật nuôi giá trị hàng tỷ đô la hàng năm, nếu gây hậu quả nghiêm trọng như vậy thì chắc các doanh nghiệp lớn như Royal canin của Pháp phá sản từ lâu rồi chứ không tồn tại hàng thế kỷ như vậy.
 
Xin chào tất cả các bạn,

Tôi viết topic này để cảnh báo tất cả mọi người cần xem lại chế độ ăn uống cho các chú chó, mèo, đặc biệt những ai "chuyên" dùng THỨC ĂN HẠT hãy lưu ý!!!

Mèo nhà tôi được cho ăn hạt từ bé, cách đây ít hôm thấy kêu gào từng đợt do đau bụng, chốc chốc lại chạy ra nhà vệ sinh,... tôi cũng chủ quan, cho rằng bị tiêu chảy do ăn thịt gà. Cũng phải nói thêm rằng mèo nhà tôi lúc đầu cũng cho ăn cơm nhá thịt, rau... thậm chí cá... nhưng qua thời gian nó không "mặn mà" những món này lắm mà chỉ đòi ăn hạt là chính.
Tôi là người ăn chay, do vậy cũng mong muốn Mèo ăn hạt, thức ăn tổng hợp đầy đủ vitamin, thi thoảng cho ăn rau, ngô... Bố tôi còn đùa bảo: "Con T nhà mình ăn chay, đến nuôi cả mèo ... nó cũng ăn chay!" và tôi cũng tự hào về điều đó lắm.


Cho đến ngày giỗ ông nội vừa rồi, bố tôi cho cu cậu ăn thịt gà khá ngon lành. Gì thì gì bố tôi vẫn muốn mèo phải ăn thịt, bắt chuột. Tuy nhiên sau đó, Mèo có biểu hiện đau bụng, thi thoảng kêu quặn lên, rồi liên tục ra nhà vệ sinh, kèm theo nôn. Theo tư duy thông thường, tôi nghĩ nó "không quen ăn thịt" nên bị tiêu chảy bởi lần trước cũng từng bị rồi. Chập tối, tôi mang cu cậu ra cơ sở thú ý và tiêm (tôi báo bị tiêu chảy luôn để điều trị cho nhanh, đỡ phải khám xét vì thời gian này tôi rất bận) Tuy nhiên đến sáng nay 31/10/2013, không như lần trước, chỉ tiêm 1 mũi đã thấy khác, thì mèo nhà tôi mất sức rất nhanh, thân nhiệt giảm lạnh buốt, không còn sức để đi và chỉ nằm 1 chỗ xiêu vẹo. Cảm thấy tình hình nguy cấp, tôi vội vã nghỉ làm để mang Mèo đến trung tâm thú y. Các bạn biết không, trong thận của nó phải có đến 5-6 hòn sỏi, đặc biệt sỏi bít đường tiểu khiến mèo nhà tôi không đi vệ sinh được và buộc phải phẫu thuật. Khi thông được, nước tiểu phụt ra đầy máu chứng tỏ thận bị viêm và chảy máu trong rất nặng. Tôi buồn và thương Mèo vô cùng!

Chưa hết, không chỉ bí tiểu, Mèo nhà tôi còn bị táo cứng cả bụng, bơm thuốc xổ cũng chưa ra. Ai nuôi chó mèo cũng biết, thực sự khi bắt đầu bị bệnh rất khó phát hiện, chỉ lúc nặng, biểu hiện rõ chúng ta mới đi khám. Trước nay tôi vẫn chủ quan cho rằng thức ăn mèo đầy đủ vitamin, khoáng chất (giống thực phẩm chức năng của mình) nhưng qua chuyện này tôi hối hận vô cùng vì sự chủ quan của mình.

Qua bác sĩ thú y (tôi sẽ giấu tên vì không muốn họ bị ảnh hưởng nếu có từ các công ty nhập khẩu, chế biến thức ăn chó mèo) tôi được biết tình trạng này lặp lại rất nhiều và xu hướng tăng bởi người dùng chủ quan, lệ thuộc vào thức ăn bán sẵn. Đặc biệt hay xảy ra với con đực bởi ống bàng quang rất bé. Có những con bị viêm loét phải bỏ hẳn bộ phận dưới. Thật là buồn!

Ngẫm lại một điều, đến thức ăn cho người còn có vấn đề nữa là thức ăn cho chó mèo, vì ai mà kiểm định được chất lượng phải không? Chó với mèo cũng đâu biết tiếng người để ý kiến ý cò! Do vậy hỡi những ai quan tâm đến sức khỏe cho vật nuôi, thú cưng hãy CẢNH GIÁC với thức ăn Hạt bán sẵn trên thị trường, dù cao cấp hay "thấp cấp".

Sau sự việc của bé Mèo nhà tôi, tôi quyết định phải post lên các diễn đàn, các trang web nhiều nhất có thể để cảnh báo về tình trạng này, với tư cách của người tiêu dùng bị hại. Kính mong ban quản trị đưa bài này vào vị trí phù hợp, hoặc đưa lên topic nào đó để mọi người dễ dàng đọc, chia sẻ thêm thông tin và quan trọng hơn là CẢNH GIÁC trước tình trạng này!

Mong mọi sự tốt lành,
Bạn cho mình hỏi địa chỉ chỗ thú y mà bạn đưa e mèo bị thận đến khám và chữa trị nhé. Mèo nhà mình cũng mắc bệnh này mà mình chưa tìm đc nơi nào tin tưởng cả. Cảm ơn b nhiều!
 

Socolavn95

New Member
Mình vừa đọc được bài viết về cách nuôi mèo của chị Pha Lê trang soi.today
"
Lùm xùm chuyện nuôi mèo.

Mèo là loài ăn thịt hoàn toàn (obligate carnivore), làm ơn nhớ dùm chữ obligate. Mèo khỏe nhất là thả ra vườn cho bắt chuột bắt chim. Nhà nào không có vườn không có chuột hoặc sống căn hộ, muốn nuôi mèo theo kiểu "tự nhiên" vì ngại đồ khô công nghiệp - cái thứ khiến mèo bây giờ mắc đầy bệnh với béo ú ra - thì tham khảo mấy nguồn này dùm:
http://www.catinfo.org/ trang của Bác sĩ thú y Lisa Pierson, một mục dài lắm nhưng mà nên đọc, nhìn chung để biết tác hại của đồ khô. Bác sĩ cũng cho vài nguồn báo chí từ các tạp chí khoa học. Bác này cứu cả ngàn con mèo và nuôi hơn chục con, hết chịu nổi khi thấy chúng bị "mấy bệnh hiện đại" nên đã tìm cách nuôi mèo theo đúng cấu tạo cơ thể mèo. Web còn có hướng dẫn về vaccine (tự nhiên kiểu gì vẫn phải chích à nha, làm ơn đừng nổi hứng tự suy diễn), cát mèo, vệ sinh răng miệng, cách tập cho mèo bỏ đồ ăn hại và chuyển sang đồ ăn tốt.
Không thì còn trang http://feline-nutrition.org/, trang này tập hợp bài và nghiên cứu từ những bác sĩ thú y có tâm ở khắp nơi. Bài thường không quá dài nhưng có rất nhiều, và cập nhật liên tục hơn vì được nhiều người góp công
Muốn biết về cách tự làm đồ ăn mèo và ngại đọc dài thì trang http://www.catnutrition.org/ dễ hiểu và ngắn ngọn hơn hai trang kia. Trang này không phải bác sĩ nhưng người lập trang rất yêu mèo, cũng chơi thân với bà Lisa Pierson và hội feline nutrition. Cách cô này làm đồ ăn cũng y như cách hai trang kia chỉ thôi, nhưng có hình ảnh, gạch đầu dòng ngắn gọn (nói chung không làm ăn gian dối thì hay biết nhau). Trang này phải nói dễ hiểu nhất.
Ai muốn có sách cho nó "chính quy" thì tìm cuốn "Your cat" của bác sĩ Elizabeth Hodgkins mà mua về (http://www.amazon.com/Your-Cat-Simple-Secrets-Stronger-ebook/dp/B005KJVSHA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451472048&sr=8-1&keywords=your+cat). Bà bác sĩ Elizabeth Hodgsons cũng chơi thân với mấy hội kể trên.
Nói chung là chưa bao giờ nghĩ mình nuôi mèo (do khoái chó), xun rủi cứu về con Taiyou đen sì nên nhà này phải vác thân đi nghiên cứu, tính qua tính lại cách làm đồ ăn nên giờ mới làm được ngon lành. Mèo ở nhà mướn chật ôi thôi chật, lại ăn như thụi, thế mà không mập, đái ỉa không hôi, phân đem vào phòng lab không thấy con giun nào, đỡ phải xổ, mắt sáng trưng đỡ phải nhỏ. Nay còn nuôi luôn con Haru nhà bạn Chuyen Vu, Chuyên sướng quá mua rau sạch biếu :))
Biết là làm kiểu này mệt, nhưng vườn đâu ra thả mèo giờ. Ỏn ẻn chỉ cần mèo nhìn đẹp đẹp mập mập để khoe thì thôi cho xơi toàn đồ khô cũng được, nhất là mấy con Ba Tư mặt tẹt dễ ngủm củ tỏi hơn các giống khác. Giống này mà nuôi công nghiệp thì 9-14 tuổi là nhìn rệu rã lắm (con méo Ba Tư nhà người quen mới 9 tuổi đã lăn đùng ra). Còn muốn nó 20 mấy tuổi vẫn phá như giặc thì đành cố thôi chứ sao giờ. Hoặc ít nhất mua đồ ướt cho nó ăn, dù công nghiệp nhưng vẫn đỡ hơn khô.
Nhắc nhở: Cho dù có đủ điều kiện, thời gian, và tình yêu mèo để nuôi mèo kiểu này, làm ơn đừng mạt sát những người nuôi mèo bằng đồ khô, đặc biệt khi chưa biết hoàn cảnh người ta. Nhưng trạm xá, đội cứu hộ chó mèo làm việc cực lắm, lại làm không công, tối ngày thiếu tiền và phụ thuộc tiền góp từ thiện. Đồ khô công nghiệp rẻ và người khác cho đồ khô với cho gạo thì họ chỉ có thể nuôi vậy thôi. Đến các trạm này thấy người ta chăm cực lắm, mình không làm thì đừng có mắng, thất đức. Nếu muốn giúp, mua đồ ướt đến cho họ, lâu lâu góp tí tiền nếu được."

Mình vừa nuôi một bé mèo tam thể bị mẹ bỏ rơi cách đây mấy ngày. Bé khoảng 4,5 tuần tuổi. Giờ mình ăn cá, cơm gì bé cũng ăn nấy. Biết từ + ị trong hộp cát, shit đẹp :">. Giờ phải tìm hiểu thông tin, cách nuôi mèo vì bé.
Bài gốc: http://on.fb.me/22S6MZ0
 

voithan

Bán sỉ, bán lẻ đồ cho thú cưng
Staff member
Super Moderator
ko nên kết luận do ăn hạt mà bị sỏi thận, ở nước ngoài họ vẫn cho ăn mà có bị làm sao đâu.
khi cho ăn thức ăn hạt các bạn nên bổ sung nước cho thú cưng nhà mình vì thức ăn hạt là dạng khô
 

SEN & BOSS's PATE

New Member
SEN & BOSS's PATE phục vụ một số thực phẩm cho cả chủ và tớ nhà Mèo nhé.

ĐỒ CHO MÈO

- Mình nhận làm Pate nhiều loại khác nhau để phục vụ các bé mèo ăn tạp và cả những bé khảnh ăn nhé.

+ Pate gan gà

+ Pate lườn gà

+ Pate cá nục tròn không xương

+ Pate thập cẩm

+ Pate thịt lợn, bò

- Phomai, váng sữa date ngắn dành riêng cho mèo (tùy đợt hàng)

- Thuốc trị nấm cho chó, mèo nhé. Mèo bị nấm chỉ bôi 10 ngày – 2 tuần sẽ khỏi, mọc lông trở lại nhé. (đựng trong lọ muối sinh lý 50k)


ĐỒ CHO CHỦ:

- Phomai emmental của Pháp, loại đầu mẩu hàng sân bay nhé nên giá rẻ hơn 1/3 so với giá nguyên khối ngoài thì trường. Phomai này các Sen nào thích ăn bánh mỳ hoặc làm những món bò cuốn, …. Đều bon chen thoải mái nhá. Chất lượng đảm bảo nhé. Còn Sen nào muốn tẩm bổ cho mèo thì là thương gia đấy ạ. (giá 130k/kg, mua lẻ từ 200gr giá là 15k/100gr nhé)

- Thịt nguội của Pháp

- Salami của Đan Mạch, Singapore. Tất cả đều là hàng đầu mẩu nhưng không hề vụn nhé. Có ảnh thật trong page nhé.

- Ngoài ra sẽ còn một số mặt hàng khác phục vụ các bạn và mèo nữa nhưng tùy vào đợt hàng nhé.

Mình bảo đảm chất lượng hàng bán ra nên mọi người yên tâm nhé.

Các bạn vào link dưới like theo dõi page để cập nhật thông tin hàng kịp thời nhé.

https://www.facebook.com/SILK184/

SHOP CUNG CẤP CATSAND - CÁT VỆ SINH CHO MÈO, CÓ BẠN NÀO QUAN TÂM KHÔNG Ạ????

GIÁ 50K/TÚI 5 LÍT 4KG ( ngoài thị trường bán 50k/túi 5 lít nhưng chỉ 3,5kg thôi nên các bạn chú ý nhé. Vẫn trong dịp khai trương shop Giảm giá 10% còn 45k nha. Tính ra Rẻ hơn giá trị trường mà số lượng lại nhiều hơn đấy ạ.

Các bạn ai có nhu cầu ib shop nhé, nhất là ship cùng với Pate thì sao nhỉ? Các bạn đỡ mất 1 lần phí ship nếu mua ở 2 nơi đấy ạ. Vì cả pate và cát vệ sinh đều là những sản phẩm thiết yếu cần cho các bé mèo xinh yêu, nên mong muốn của shop là làm sao tạo điều kiện nhất, giảm chi phí nhất cho các Sen nhé.

CAM KẾT CUNG CẤP CATSAND - CÁT VỆ SINH CHO MÈO ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ BENTONITE VIỆT NAM 100% THIÊN NHIÊN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỚI NGƯỜI, VẬT NUÔI. ***AN TOÀN KỂ CẢ KHI MÈO CON ĂN PHẢI NHÉ***
 

nhok_sai

New Member
Xin chào tất cả các bạn,

Tôi viết topic này để cảnh báo tất cả mọi người cần xem lại chế độ ăn uống cho các chú chó, mèo, đặc biệt những ai "chuyên" dùng THỨC ĂN HẠT hãy lưu ý!!!

Mèo nhà tôi được cho ăn hạt từ bé, cách đây ít hôm thấy kêu gào từng đợt do đau bụng, chốc chốc lại chạy ra nhà vệ sinh,... tôi cũng chủ quan, cho rằng bị tiêu chảy do ăn thịt gà. Cũng phải nói thêm rằng mèo nhà tôi lúc đầu cũng cho ăn cơm nhá thịt, rau... thậm chí cá... nhưng qua thời gian nó không "mặn mà" những món này lắm mà chỉ đòi ăn hạt là chính.
Tôi là người ăn chay, do vậy cũng mong muốn Mèo ăn hạt, thức ăn tổng hợp đầy đủ vitamin, thi thoảng cho ăn rau, ngô... Bố tôi còn đùa bảo: "Con T nhà mình ăn chay, đến nuôi cả mèo ... nó cũng ăn chay!" và tôi cũng tự hào về điều đó lắm.


Cho đến ngày giỗ ông nội vừa rồi, bố tôi cho cu cậu ăn thịt gà khá ngon lành. Gì thì gì bố tôi vẫn muốn mèo phải ăn thịt, bắt chuột. Tuy nhiên sau đó, Mèo có biểu hiện đau bụng, thi thoảng kêu quặn lên, rồi liên tục ra nhà vệ sinh, kèm theo nôn. Theo tư duy thông thường, tôi nghĩ nó "không quen ăn thịt" nên bị tiêu chảy bởi lần trước cũng từng bị rồi. Chập tối, tôi mang cu cậu ra cơ sở thú ý và tiêm (tôi báo bị tiêu chảy luôn để điều trị cho nhanh, đỡ phải khám xét vì thời gian này tôi rất bận) Tuy nhiên đến sáng nay 31/10/2013, không như lần trước, chỉ tiêm 1 mũi đã thấy khác, thì mèo nhà tôi mất sức rất nhanh, thân nhiệt giảm lạnh buốt, không còn sức để đi và chỉ nằm 1 chỗ xiêu vẹo. Cảm thấy tình hình nguy cấp, tôi vội vã nghỉ làm để mang Mèo đến trung tâm thú y. Các bạn biết không, trong thận của nó phải có đến 5-6 hòn sỏi, đặc biệt sỏi bít đường tiểu khiến mèo nhà tôi không đi vệ sinh được và buộc phải phẫu thuật. Khi thông được, nước tiểu phụt ra đầy máu chứng tỏ thận bị viêm và chảy máu trong rất nặng. Tôi buồn và thương Mèo vô cùng!

Chưa hết, không chỉ bí tiểu, Mèo nhà tôi còn bị táo cứng cả bụng, bơm thuốc xổ cũng chưa ra. Ai nuôi chó mèo cũng biết, thực sự khi bắt đầu bị bệnh rất khó phát hiện, chỉ lúc nặng, biểu hiện rõ chúng ta mới đi khám. Trước nay tôi vẫn chủ quan cho rằng thức ăn mèo đầy đủ vitamin, khoáng chất (giống thực phẩm chức năng của mình) nhưng qua chuyện này tôi hối hận vô cùng vì sự chủ quan của mình.

Qua bác sĩ thú y (tôi sẽ giấu tên vì không muốn họ bị ảnh hưởng nếu có từ các công ty nhập khẩu, chế biến thức ăn chó mèo) tôi được biết tình trạng này lặp lại rất nhiều và xu hướng tăng bởi người dùng chủ quan, lệ thuộc vào thức ăn bán sẵn. Đặc biệt hay xảy ra với con đực bởi ống bàng quang rất bé. Có những con bị viêm loét phải bỏ hẳn bộ phận dưới. Thật là buồn!

Ngẫm lại một điều, đến thức ăn cho người còn có vấn đề nữa là thức ăn cho chó mèo, vì ai mà kiểm định được chất lượng phải không? Chó với mèo cũng đâu biết tiếng người để ý kiến ý cò! Do vậy hỡi những ai quan tâm đến sức khỏe cho vật nuôi, thú cưng hãy CẢNH GIÁC với thức ăn Hạt bán sẵn trên thị trường, dù cao cấp hay "thấp cấp".

Sau sự việc của bé Mèo nhà tôi, tôi quyết định phải post lên các diễn đàn, các trang web nhiều nhất có thể để cảnh báo về tình trạng này, với tư cách của người tiêu dùng bị hại. Kính mong ban quản trị đưa bài này vào vị trí phù hợp, hoặc đưa lên topic nào đó để mọi người dễ dàng đọc, chia sẻ thêm thông tin và quan trọng hơn là CẢNH GIÁC trước tình trạng này!

Mong mọi sự tốt lành,
Mình vừa đọc được bài viết về cách nuôi mèo của chị Pha Lê trang soi.today
"
Lùm xùm chuyện nuôi mèo.

Mèo là loài ăn thịt hoàn toàn (obligate carnivore), làm ơn nhớ dùm chữ obligate. Mèo khỏe nhất là thả ra vườn cho bắt chuột bắt chim. Nhà nào không có vườn không có chuột hoặc sống căn hộ, muốn nuôi mèo theo kiểu "tự nhiên" vì ngại đồ khô công nghiệp - cái thứ khiến mèo bây giờ mắc đầy bệnh với béo ú ra - thì tham khảo mấy nguồn này dùm:
http://www.catinfo.org/ trang của Bác sĩ thú y Lisa Pierson, một mục dài lắm nhưng mà nên đọc, nhìn chung để biết tác hại của đồ khô. Bác sĩ cũng cho vài nguồn báo chí từ các tạp chí khoa học. Bác này cứu cả ngàn con mèo và nuôi hơn chục con, hết chịu nổi khi thấy chúng bị "mấy bệnh hiện đại" nên đã tìm cách nuôi mèo theo đúng cấu tạo cơ thể mèo. Web còn có hướng dẫn về vaccine (tự nhiên kiểu gì vẫn phải chích à nha, làm ơn đừng nổi hứng tự suy diễn), cát mèo, vệ sinh răng miệng, cách tập cho mèo bỏ đồ ăn hại và chuyển sang đồ ăn tốt.
Không thì còn trang http://feline-nutrition.org/, trang này tập hợp bài và nghiên cứu từ những bác sĩ thú y có tâm ở khắp nơi. Bài thường không quá dài nhưng có rất nhiều, và cập nhật liên tục hơn vì được nhiều người góp công
Muốn biết về cách tự làm đồ ăn mèo và ngại đọc dài thì trang http://www.catnutrition.org/ dễ hiểu và ngắn ngọn hơn hai trang kia. Trang này không phải bác sĩ nhưng người lập trang rất yêu mèo, cũng chơi thân với bà Lisa Pierson và hội feline nutrition. Cách cô này làm đồ ăn cũng y như cách hai trang kia chỉ thôi, nhưng có hình ảnh, gạch đầu dòng ngắn gọn (nói chung không làm ăn gian dối thì hay biết nhau). Trang này phải nói dễ hiểu nhất.
Ai muốn có sách cho nó "chính quy" thì tìm cuốn "Your cat" của bác sĩ Elizabeth Hodgkins mà mua về (http://www.amazon.com/Your-Cat-Simple-Secrets-Stronger-ebook/dp/B005KJVSHA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451472048&sr=8-1&keywords=your+cat). Bà bác sĩ Elizabeth Hodgsons cũng chơi thân với mấy hội kể trên.
Nói chung là chưa bao giờ nghĩ mình nuôi mèo (do khoái chó), xun rủi cứu về con Taiyou đen sì nên nhà này phải vác thân đi nghiên cứu, tính qua tính lại cách làm đồ ăn nên giờ mới làm được ngon lành. Mèo ở nhà mướn chật ôi thôi chật, lại ăn như thụi, thế mà không mập, đái ỉa không hôi, phân đem vào phòng lab không thấy con giun nào, đỡ phải xổ, mắt sáng trưng đỡ phải nhỏ. Nay còn nuôi luôn con Haru nhà bạn Chuyen Vu, Chuyên sướng quá mua rau sạch biếu :))
Biết là làm kiểu này mệt, nhưng vườn đâu ra thả mèo giờ. Ỏn ẻn chỉ cần mèo nhìn đẹp đẹp mập mập để khoe thì thôi cho xơi toàn đồ khô cũng được, nhất là mấy con Ba Tư mặt tẹt dễ ngủm củ tỏi hơn các giống khác. Giống này mà nuôi công nghiệp thì 9-14 tuổi là nhìn rệu rã lắm (con méo Ba Tư nhà người quen mới 9 tuổi đã lăn đùng ra). Còn muốn nó 20 mấy tuổi vẫn phá như giặc thì đành cố thôi chứ sao giờ. Hoặc ít nhất mua đồ ướt cho nó ăn, dù công nghiệp nhưng vẫn đỡ hơn khô.
Nhắc nhở: Cho dù có đủ điều kiện, thời gian, và tình yêu mèo để nuôi mèo kiểu này, làm ơn đừng mạt sát những người nuôi mèo bằng đồ khô, đặc biệt khi chưa biết hoàn cảnh người ta. Nhưng trạm xá, đội cứu hộ chó mèo làm việc cực lắm, lại làm không công, tối ngày thiếu tiền và phụ thuộc tiền góp từ thiện. Đồ khô công nghiệp rẻ và người khác cho đồ khô với cho gạo thì họ chỉ có thể nuôi vậy thôi. Đến các trạm này thấy người ta chăm cực lắm, mình không làm thì đừng có mắng, thất đức. Nếu muốn giúp, mua đồ ướt đến cho họ, lâu lâu góp tí tiền nếu được."

Mình vừa nuôi một bé mèo tam thể bị mẹ bỏ rơi cách đây mấy ngày. Bé khoảng 4,5 tuần tuổi. Giờ mình ăn cá, cơm gì bé cũng ăn nấy. Biết từ + ị trong hộp cát, shit đẹp :">. Giờ phải tìm hiểu thông tin, cách nuôi mèo vì bé.
Bài gốc: http://on.fb.me/22S6MZ0
mèo nhà em từng ăn cơm rất khỏe (rau cũng ăn luôn ý chứ), nhưng em chuyển sang cho em ý ăn hạt, bây giờ cho em ý ăn cơm nhưng em ý ăn rất ít, kể cả cơm trộn với cá, mà cả con cá không cũng gảnh luôn ý chứ, em ý vẫn được thả ra bắt chuột, chim,...nhưng k ăn, mà có ăn cũng nôn ra hết, k biết có làm sao k nữa, mọi ng có cách nào kiêng cho mèo ăn hạt được k ạ? hoặc hạn chế đi chứ em thấy mèo của em k bỏ nổi hạt mất, cứ như nghiện ăn hạt ý ạ. cho ăn ít thì cứ 3' lại ra chỗ bát đựng ngồi meo meo rồi nhìn em
 

chauha1999

New Member
theo mình thì thức ăn hạt nên chọn loại nào tốt, có tiếng (mình thấy trên mạng cũng có mấy bài báo nói về điều này) hạt không thể nào thay thế được thức ăn tươi nên chỉ được cho mèo ăn ít hạt thôi. Hạt giúp các bé bổ sung đủ chất, giúp mượt lông,.... nhưng cũng không nên lạm dụng vì không chỉ gây sỏi thận mà có nhiều loại hạt còn có chứa chất gây nghiện khiến mèo bị béo phì. Cũng giống như người ta hay nói "Cái gì nhiều quá cũng không tốt" :)))
 

voithan

Bán sỉ, bán lẻ đồ cho thú cưng
Staff member
Super Moderator
mèo nhà em từng ăn cơm rất khỏe (rau cũng ăn luôn ý chứ), nhưng em chuyển sang cho em ý ăn hạt, bây giờ cho em ý ăn cơm nhưng em ý ăn rất ít, kể cả cơm trộn với cá, mà cả con cá không cũng gảnh luôn ý chứ, em ý vẫn được thả ra bắt chuột, chim,...nhưng k ăn, mà có ăn cũng nôn ra hết, k biết có làm sao k nữa, mọi ng có cách nào kiêng cho mèo ăn hạt được k ạ? hoặc hạn chế đi chứ em thấy mèo của em k bỏ nổi hạt mất, cứ như nghiện ăn hạt ý ạ. cho ăn ít thì cứ 3' lại ra chỗ bát đựng ngồi meo meo rồi nhìn em
tại vị hạt có độ thơm và đầy đủ chất dinh dưỡng nên mèo thích ăn hạt hơn, thi thoảng bạn nên mua pate hoặc phomai cho ăn, bạn nên cho thêm nhiều nước cho mèo uống thì đảm bảo ko bao giờ có vấn đề gì
theo mình thì thức ăn hạt nên chọn loại nào tốt, có tiếng (mình thấy trên mạng cũng có mấy bài báo nói về điều này) hạt không thể nào thay thế được thức ăn tươi nên chỉ được cho mèo ăn ít hạt thôi. Hạt giúp các bé bổ sung đủ chất, giúp mượt lông,.... nhưng cũng không nên lạm dụng vì không chỉ gây sỏi thận mà có nhiều loại hạt còn có chứa chất gây nghiện khiến mèo bị béo phì. Cũng giống như người ta hay nói "Cái gì nhiều quá cũng không tốt" :)))
hạt ko bao giờ chứa chất béo phì bạn nhé, nó đủ chất dinh dưỡng để duy trì đủ cho 1 chú mèo, ăn hạt mà ko cho uống nước mới bị sỏi thận, còn ko thì sẽ ko vấn đề gì hết
 
Top