Bé nhà mình ban đầu cũng bị như vậy. Đi bsi nói bị viêm phổi, chích cho 3 mũi thuốc, về nhà vẫn chạy giỡn bthuong . Đến tối thì ko ăn. khuya thì bị ói và tiêu chảy. Mình lo lắm. Đợi trời sáng chở đi bsi liền.
Khám bsi nói bị nhiễm trùng đường ruột, truyền dịch với tiêm thuốc, mình lo nên gửi lại bệnh viện luôn. Chiều mình quay lại thì thấy bé tỉnh hơn và bsi nói hết ói. Mình nói bsi xét nghiệm máu cho bé. Sáng ngày mai mình ghé lại bsi nói bé tiêu chảy và ói ra lãi, kết quả xét nghiệm là bị Nhiếm trùng đường ruột, hô hấp, men gan cao. Bsi tiếp tục truyền dịch cho bé và cho uống thuốc sổ giun, sau đó bé ói và bsi tiêm cho mũi thuốc động ruột để khỏi ói...sau đó cho ăn men tiêu hóa. Mình tưởng bé sẽ khỏe lại.
Nhưng sáng nay mình nhận đc tin của bệnh viện bé nhà mình đã qua đời...mình ko dám xuống để nhìn bé nữa,,phải nhò bạn xuống thay..mình sợ ko thể kiềm lòng nỗi...giờ nhìn hình bé mình lại khóc.. đọc bài của bạn mình nhớ bé của mình quá....mình đặt bé là Thị Nở....