• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM E muốn xin 1 em cún dễ ăn.

Status
Không mở trả lời sau này.

thaoinh

New Member
Em hiện là sv, dành dụm mấy tháng trời cũng tìm mua được một em cún nhật mini dễ thương qtqd. Em nó là cái, đặt tên là Lẩu. Cưng lắm lắm. Chăm ngày chăm đêm, vậy mà nó phụ lòng em, ăn no e nạt nó cái nó lại hờn. Bữa đánh nó vì đái bậy thôi mà nó bệnh cảm luôn, nằm cả ngày. Giờ e tởn, ko dám đánh nữa. Gần 2 tháng tuổi mà ngày nào cũng đòi 1 hộp TH true milk, cơm thịt băm ngon ơi là ngon ko chịu ăn, kén quá. Dạy mãi không được, xót. Nuôi rồi mới thấy không đâu bằng chó Việt Nam, tính tình chịu thương chịu khó, cho gì ăn đó, hiền lành nhu mì. Xấu tí mà thương chủ, mỗi lần la xong nhìn mặt buồn đến thấy thương. Mà bỏ con mắm Lẩu thì e đâu nỡ (nó có cái tài xu nịnh ghê lắm). Nên e muốn xin thêm con khác về để e cưng e nựng, chơi đùa rồi dạy dỗ con Lẩu dùm em. Ai có chó (VD như cỏ hay phú quốc hay con gì lai con gì gì cũng được) mà là đực cỡ 1-3 tháng thì cho em đi. Lớn quá e sợ nó biết nhớ chủ cũ, nó buồn, e lại xót hơn. Dạ, ai chửi em em chịu chứ em muốn xin 1 em cún như thế này:
- Giống gì cũng đc (cỏ vn cũng ko sao. Sau lớn lên to cũng đc, nhỏ cũng đc) Miễn dễ ăn và hiền lành.
- Sạch sẽ chút, ít hoặc ko có ve rận càng tốt (tại e đang nuôi 1 con rồi, da lông thơm tho, e sợ lây, vs e có cái tật hay hun rồi ôm ấp bọn chúng tren giường. Rồi phòng em chật, chỉ có cái sân là rộng mà e lại cho tụi nó vào nhà ngủ ko à).
- Là đực, tại mắm Lẩu là cái, sau này nó lớn e cũng triệt sản, mà chủ yêu là để khác phái cho biết yêu thương nhau.
- Ăn khỏe, không kén, phải giành ăn vs con Lẩu nhà em để nó biết sợ.
- Không cần đã tiêm ngừa nhưng cần phải khỏe mạnh ko mắc bệnh tật gì, em sẽ tự đưa e nó chích thuốc cũng đc.

Sỡ dĩ không mua bởi vì em là sv, dành dụm mãi mua con chó 1tr2 rồi mua cho nó cái lồng bự 400k này nọ nữa (mua rồi nó ko chịu ở) thú thật là còn chút ít ỏi khoảng 100k mua chó, còn lại em tự nuôi em, nuôi con mắm Lẩu rồi thêm đứa nữa, nếu được. Với cũng sợ mua trúng chó bệnh.

Em thương chó lắm, nên đừng nghi ngờ em. Sẵn p.r con Lẩu nhà em miếng, mắt nó bị lé vs chân bị mọc 1 ngón dưới lòng bàn chân, có móng luôn, đi niễng niễng. :)).IMG20141027084146.jpg


Dạ. Ai thương cho em 1 con thì sms hay gọi gì e cũng chịu 0919306300 (Thảo).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top