đây là con mèo thứ 3 nhà e nuôi r.
Em này bị bệnh dấu hiệu tương tự con đầu tiên.
Tự dưng cách đây tầm 1 tháng e nó chân đi cà nhắc. Sau đó nửa tháng thấy em nó vẫn leo trèo tạm đc nên nghĩ e nó sắp khỏe r.
Nhưng từ 3 ngày nay tự dưng 2 chân sau e nó bị teo lại, chỉ nằm một chỗ thôi. đi lại khó khăn, lưng bị đau nữa, mỗi lần e chạm vào lưng nó là nó kêu và bụng với lưng cũng bị co giật .
3 ngày không ăn uống gì cả. đi vệ sinh thì vẫn bình thường.
Con đầu tiên em nuôi lúc có dấu hiệu tương tự thì e cho đi khám bác sĩ, bác sĩ tiêm cho 2 liều thuốc mỗi ngày, kéo dài 3 ngày. Sau đó thì em mèo đi được 1 ngày, Nhưng những ngày sau đó thì em mèo k đi lại, chân teo dần, xương sống cũng có vấn đề, cứ nổi thành cục í( kiểu xương sống bị biến dạng) , rồi mỗi ngày cục í nó dồn dần lên trên đến cổ e nó. Theo những ngày đó thì e nó cũng k ăn uống ,e phải bơm sữa cho e nó, nhưng e nó đi ngoài không được, Rồi e nó chết ((
cho nên e sợ e mèo lần này nhà e nuôi cũng bị như thế lắm . (
có ai biết e mèo nhà e bị bệnh gì với chữa thế nào không mách e với . (
lần trước đưa e mèo kia đi bác sĩ rồi mà không khỏi cho nên lần này e k dám mang mèo đi khám
Cám ơn mọi người nhiều.
Em này bị bệnh dấu hiệu tương tự con đầu tiên.
Tự dưng cách đây tầm 1 tháng e nó chân đi cà nhắc. Sau đó nửa tháng thấy em nó vẫn leo trèo tạm đc nên nghĩ e nó sắp khỏe r.
Nhưng từ 3 ngày nay tự dưng 2 chân sau e nó bị teo lại, chỉ nằm một chỗ thôi. đi lại khó khăn, lưng bị đau nữa, mỗi lần e chạm vào lưng nó là nó kêu và bụng với lưng cũng bị co giật .
3 ngày không ăn uống gì cả. đi vệ sinh thì vẫn bình thường.
Con đầu tiên em nuôi lúc có dấu hiệu tương tự thì e cho đi khám bác sĩ, bác sĩ tiêm cho 2 liều thuốc mỗi ngày, kéo dài 3 ngày. Sau đó thì em mèo đi được 1 ngày, Nhưng những ngày sau đó thì em mèo k đi lại, chân teo dần, xương sống cũng có vấn đề, cứ nổi thành cục í( kiểu xương sống bị biến dạng) , rồi mỗi ngày cục í nó dồn dần lên trên đến cổ e nó. Theo những ngày đó thì e nó cũng k ăn uống ,e phải bơm sữa cho e nó, nhưng e nó đi ngoài không được, Rồi e nó chết ((
cho nên e sợ e mèo lần này nhà e nuôi cũng bị như thế lắm . (
có ai biết e mèo nhà e bị bệnh gì với chữa thế nào không mách e với . (
lần trước đưa e mèo kia đi bác sĩ rồi mà không khỏi cho nên lần này e k dám mang mèo đi khám
Cám ơn mọi người nhiều.