Mình đăng bài này, nếu ở pape đã có rồi, thì admin có thể chuyển vào một nhóm nào đó nhé, chủ đề ở đây nhiều quá, mình k xem được hết.
Trước hết mình muốn chia sẻ về một vài điều trong quá trình nuôi mấy đời mèo của mình.
Mình đã nuôi rất nhiều đời mèo, và đến tận bây giờ mới thấy bệnh giảm bạch cầu của mèo gia tăng. Trước đó mình k biết gì về bệnh này, chính xác là k có khái niệm.
Hiện tại mình đang có một bé mèo bị giảm bạch cầu. Nhà mình có hai bé mèo con bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Nên mình đem về nuôi. Do k để ý nên một em đã chết vì bệnh giảm bạch cầu (thể cấp tính) bé đã chết sau 1 ngày phát bệnh. Mình thực sự thấy hơi sock. Bé chết lúc 5,5 tháng. Và dĩ nhiên bé còn lại đã bị nhiễm. Do mình theo dõi bé sát xao nên đã mang bé kịp thời đến thú y. Bé đã được tiêm truyền tích cực ngày 2/lần tiêm truyền. Bé đã được xuất viện sau 6 ngày điều trị(à bé k ở lại, mà mình đem đi đem về nhé). Lúc đầu đem về 2 ngày đầu bé k chịu ăn. Đến ngày thứ ba mình đành ép bé ăn một ít nước cháo, và cháo loãng. cả ngày/2 bữa. Hsau bé bắt đầu thèm ăn. Nhưng có một vấn đề là bé bị tiêu chảy. Ngày mấy lần. Mình lo quá, đã cho bé đến thú y. và tiêm cầm tiêu chảy. Tiêm đến ba ngày. Và đến sáng hôm sau bé xuất hiện triệu chứng người lờ đờ. chân tay k đi nổi, đứng k vững. Mình vội vàng đưa bé đến thu ý. Thì người ta nói do bé tiêm truyền đợt trước và vừa rồi lại tiêm cầm tiêu chảy 3 ngày nên nó đã rút hết canxi của bé. Vấn đề ở đây là mình thấy hơi hối hận vì để bé tiêm ba ngày cầm tiêu chảy, nhưng cuối cùng lại chẳng cầm được mấy, mà bé lại chuyển sang biến chứng thiếu hụt canxi trầm trọng. Hiện tại bé lúc sáng được truyền và tiêm canxi + tiêm thuốc bổ thân kinh. Họ bảo tiêm cách ngày 1 lần. Bé nôn khá nhiều lúc truyền canxi và mệt mỏi. Đi ngoài phân sống. Ăn vẫn được. Có điều giờ bé yếu đến nỗi k thể đứng hẳn dậy được. Mình cảm thấy khá hoang mang và lo lắng. Không biết phải làm thế nào. Có ai đã từng có kinh nghiệm trong bệnh này. Có thể chia sẻ cho mình một vài thông tin với. MÌnh đã rất nỗ lực để chữa cho bé qua cơn nguy hiểm của bệnh GBC, nhưng giờ lại thế này...
Trước hết mình muốn chia sẻ về một vài điều trong quá trình nuôi mấy đời mèo của mình.
Mình đã nuôi rất nhiều đời mèo, và đến tận bây giờ mới thấy bệnh giảm bạch cầu của mèo gia tăng. Trước đó mình k biết gì về bệnh này, chính xác là k có khái niệm.
Hiện tại mình đang có một bé mèo bị giảm bạch cầu. Nhà mình có hai bé mèo con bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Nên mình đem về nuôi. Do k để ý nên một em đã chết vì bệnh giảm bạch cầu (thể cấp tính) bé đã chết sau 1 ngày phát bệnh. Mình thực sự thấy hơi sock. Bé chết lúc 5,5 tháng. Và dĩ nhiên bé còn lại đã bị nhiễm. Do mình theo dõi bé sát xao nên đã mang bé kịp thời đến thú y. Bé đã được tiêm truyền tích cực ngày 2/lần tiêm truyền. Bé đã được xuất viện sau 6 ngày điều trị(à bé k ở lại, mà mình đem đi đem về nhé). Lúc đầu đem về 2 ngày đầu bé k chịu ăn. Đến ngày thứ ba mình đành ép bé ăn một ít nước cháo, và cháo loãng. cả ngày/2 bữa. Hsau bé bắt đầu thèm ăn. Nhưng có một vấn đề là bé bị tiêu chảy. Ngày mấy lần. Mình lo quá, đã cho bé đến thú y. và tiêm cầm tiêu chảy. Tiêm đến ba ngày. Và đến sáng hôm sau bé xuất hiện triệu chứng người lờ đờ. chân tay k đi nổi, đứng k vững. Mình vội vàng đưa bé đến thu ý. Thì người ta nói do bé tiêm truyền đợt trước và vừa rồi lại tiêm cầm tiêu chảy 3 ngày nên nó đã rút hết canxi của bé. Vấn đề ở đây là mình thấy hơi hối hận vì để bé tiêm ba ngày cầm tiêu chảy, nhưng cuối cùng lại chẳng cầm được mấy, mà bé lại chuyển sang biến chứng thiếu hụt canxi trầm trọng. Hiện tại bé lúc sáng được truyền và tiêm canxi + tiêm thuốc bổ thân kinh. Họ bảo tiêm cách ngày 1 lần. Bé nôn khá nhiều lúc truyền canxi và mệt mỏi. Đi ngoài phân sống. Ăn vẫn được. Có điều giờ bé yếu đến nỗi k thể đứng hẳn dậy được. Mình cảm thấy khá hoang mang và lo lắng. Không biết phải làm thế nào. Có ai đã từng có kinh nghiệm trong bệnh này. Có thể chia sẻ cho mình một vài thông tin với. MÌnh đã rất nỗ lực để chữa cho bé qua cơn nguy hiểm của bệnh GBC, nhưng giờ lại thế này...