Tình hình là mình mới được tặng một em poodle. Được 1năm tuổi. Tất cả đều ổn ngoại trừ việc em ấy rất kén ăn, ăn rất ít. Nó chỉ ăn trứng vịt lộn, chuối và 1số thứ linh tinh. Chứ tuyệt đối k ăn cơm hay cháo. Mình cũng thử hầm đầu gà với khoai, bí rồi trộn cơm, em cũng chỉ hửi hửi r bỏ đi. Thức ăn hạt thì lúc ăn, lúc bỏ đi. Em nó về nhà mới được hơn 1tuần, ít vận động, ít sủa và nằm rất nhiều (kiểu như đói mệt ấy). Em ấy gầy đi trông thấy làm mình rất lo.
Còn cái nữa là ở nhà mình còn thêm 1em 2tháng, lại rất nghịch và ăn như heo.
Xin được tư vấn. Mình có nên bỏ đói, k quan tâm 1-2ngày r mới cho ăn, hay đưa đi bác sĩ (em k nôn ói, phân bình thường). Có người kêu poodle ăn ít nhưng sao e nó ăn ít vậy, k ăn cơm làm s mà mập mạp đc???
Còn cái nữa là ở nhà mình còn thêm 1em 2tháng, lại rất nghịch và ăn như heo.
Xin được tư vấn. Mình có nên bỏ đói, k quan tâm 1-2ngày r mới cho ăn, hay đưa đi bác sĩ (em k nôn ói, phân bình thường). Có người kêu poodle ăn ít nhưng sao e nó ăn ít vậy, k ăn cơm làm s mà mập mạp đc???