• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Yêu YTC từ đó...

hot mit

New Member
Là từ cái hôm nó thao thức bị ấn tượng mạnh để lại bởi đôi mắt xanh biếc của nàng mèo Nga CL – con cưng của anh mới đến với anh sau một chuyến tàu dài từ phương xa, về sống với anh XA (đó là những tình yêu lớn của anh). Một nàng mèo với đôi tai không thể nghe được nhưng sống rất tình cảm, đã làm em trăn trở!

Nó, ngày xưa viết lưu bút thời áo trắng vẫn hay bỏ trống phần loài hoa yêu thích, con vật thích nuôi.
Nó, ngày xưa ở nhà cho mấy con cún ăn là nghiã vụ cưỡng chế thi hành.
Nó, ngày xưa luôn né xa Mỡ, cún yêu của học trò, mà mỗi khi nó đến nhà tới giờ dạy thì Mỡ đều chạy ra mừng rỡ đón chào.
Nó là vậy! Đứa con gái chẳng biết yêu hoa hòe, thú cưng gì cả. Nhiều lúc thấy mình nên là con trai thì đúng hơn! :|

Rồi một ngày, anh đến, cùng với tấm lòng yêu tha thiết dành cho thú cưng. Nó thậm chí còn ghét cái mà hồi đó nó gọi là “chẳng MEN tí nào! :p

Nhưng, đôi mắt ấy làm nó không sao ngủ được. Nó bắt đầu cảm nhận được tinh thần của mèo bằng chính trái tim mình.
Và đến với yeuthucung.com

Hơn một năm sau chuỗi thời gian thường xuyên ghé YTC, nó mới có một cái tên ở ngôi nhà chung ấm áp yêu thương dành cho thú cưng này. Sở dĩ như vậy là vì nó cảm được tình yêu thương của những thành viên dành cho những vật cưng của mình. Nó hiểu rằng những chú cún, cô mèo cũng có đời sống tình cảm riêng và nhất là rất cần cũng như hoàn toàn xứng đáng được con người chúng ta chăm sóc, yêu thương mỗi ngày.

Nó, bây giờ biết yêu cả những chú mèo hoang bên đường và dành cho chúng ánh nhìn trìu mến hay một ít thức ăn gì đó; biết nghĩ suy về tiếng mèo khóc trong đêm, không biết là bé tìm mẹ hay đến mùa sinh sản nhỉ?! (chứ không còn cảm giác hãi sợ nghĩ đến ma lúc nghe mèo khóc nữa!)
Nó, ôm chầm lấy Bông yêu khi về đến nhà, cảm thấy ấm áp, an toàn lúc có Bông bên cạnh, và lại thêm thói quen mỉm cười ngắm Bông ngủ nữa chứ.
Nó, biết yêu Mỡ hơn, vuốt ve mà không ngại mớ lông của nó dính vào áo quần rất khó giặt và sẵn sàng ngồi hàng giờ cho Mỡ ăn hết hũ sữa chua.
Nó, mặc dù ở trọ, không thể nuôi được thú cưng nào cả nhưng hàng ngày vẫn thăm YTC để học cách chăm vật yêu.

Em biết mở lòng hơn với thế giới quanh mình và trưởng thành hơn từ ấy.
Cám ơn YTC đã cho em một tình yêu!
 

Sukure

Event & Marketing Administrator
Staff member
Administrator
Cảm động và hay! Chúng ta đều cám ơn YTC ^^
 

hot mit

New Member
hihi... :clapping:
Xin đa tạ cả nhà đã ủng hộ!
Hột Mít cũng hổng ngờ là lại được đồng tình như zậy đó :gongxi-1:
Tất cả đều từ trái tim... và đã được trái tim của mọi người đón nhận... nhưng chưa đến được một nơi nào đó!

Chúc cho yeuthucung.com mãi là ngôi nhà của yêu thương, nhé! ^^
 


 
Top