Đã gửi 18 November 2010 - 03:45 PM
Vừa qua Cù chính Lan, thật quá kinh hoàng, con chó nào cũng sợ hãi,con nào sủa ầm ĩ lên thì bị ông ấy cầm que chọc,chó bị nhốt trong gian nhà ẩm ướt xập xệ như cái hầm tù tối om,cho foc nhỏ xíu thì bị ông ấy nhốt chung với chó to, bị cắn toe toét. Sau khi hỏi abc, ông ấy cầm cổ 1 con foc nhấc lên như cầm cái rẻ lau, nó phải vô cũng sợ hãi, lão ấy bảo con này chạy nhanh lắm, rồi thả nó xuống, nó chạy trong hoảng loạn thì chả nhanh, lão ấy tóm lại, nó dãy dụa rồi bị ông ấy bóp cổ tát, mình thương quá, nhưng chỉ biết giật lại nó và nói "ông làm cái gì đấy" rồi vuốt ve nó, ko làm gì được vì ko có tiền mua nó, và cũng vì mình ko thể mua nó được vì Mít của mình, con chó bị thương, co quắp,nhưng nó rất đẹp thuần chủng, bạn nào cần mua chó phoc làm ơn cứu nó với....trên người nó có mấy vết thương, lão ấy nói thản nhiên "bị con khác cắn, bôi mỡ teta là khỏi ngay, tôi bận quá chưa bôi được".
Trời ơi làm ơn bắt hết lũ độc ác ấy, mình thấy, phải làm thế nào cho nhưng người đấy không kinh doanh nữa, chứ nếu không mua chó ở đấy thì chỉ khổ bọn chó thôi, giá như mình có nhiều tiền.....thật là thảm cảnh, đã buồn vì không tìm được Mít lại buồn thêm cho những con chó khác, sống tn đây...