Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



* * * * * 1 Bình chọn

Khi chó mèo cần sự giúp đỡ thực sự



  • Please log in to reply
42 replies to this topic

#1 hoangchungvet

hoangchungvet

    Silver Member

  • T.Viên Tích Cực
  • Bài viết: 206
  • Ngày vào: 31-August 10
  • Gender:Male
  • Interests:Thích buổi sáng ngủ dậy, có một cô gái cao >1.65m (nhìn được) rủ đi ăn Bún bò và uống một ly cà-phê Trung Nguyên loại I.
    Thích ở trần cưỡi ngựa phi nước đại hoặc ít ra là ở trần đứng trên ban công hít thở không khí trong lành.

Đã gửi 15 November 2010 - 06:06 PM

Chó mèo thường có một tinh thần chịu đựng mãnh liệt (chẳng giống với con người-khi đau một ti ở đâu đó trên cơ thể là la oe óe). Chúng sẽ chịu đựng đến khi không thể chịu nổi thì thôi. Nhưng cũng chính vì vậy nếu chúng ta không phát hiện kịp thời, những con vật trung thành đáng yêu của mình sẽ bị thiệt thòi, thậm chí chúng ta có thể bị mất nó mãi mãi.

Nên đưa đi cấp cứu hoặc điện thoại cho BSTY ngay lập tức nếu quan sát ở chó-mèo của bạn có những triệu chứng sau:

• Khó thở, bồn chồn, thở bụng, thở hổn hển quá nhiều.
• Mèo đực không thể đi tiểu và đau đớn.
• Sự vận động của hai chân sau có vấn đề.
• Chảy nước giải quá nhiều.
• Nướu con vật có màu tái hoặc xanh.
• Bụng đầy hơi quá mức.
• Con vật bị chảy máu, đã dùng bông gạc để bịt lại trong một vài phút mà máu vẫn không cầm.
• Đo nhiệt độ ở trực tràng thấy con vật sốt cao, trên 40C.
• Uống phải thuốc độc hoặc thuốc không chỉ định.
• Co giật trong vài phút mà không thấy trở lại bình thường.
• Bị xe tông hoặc rơi từ độ cao cao xuống. Một con vật có thể nhìn OK lúc đầu, khiến người nuôi chó chủ quan nhưng có thể chuẩn bị sốc trong một vài phút hoặc giờ tới.
• Tổn thương mắt: phình ra, hoặc nheo lại đau đớn.

Những triệu chứng trên hầu như đều có nguy cơ tử vong cao và tổn hại rất lớn. Người nuôi chó nếu không có điều kiện đưa vật cưng đi cấp cứu thì ít nhất cũng phải tham vấn BSTY. Trong những trường hợp này, nếu không có chuyên môn thường không xử trí được.

Dấu hiệu cho thấy con vật cần được chăm sóc thú y ngay trong ngày:

• Ngừng uống, mất nước rất nhanh.
• Có vẻ yếu, mệt mỏi hoặc đã bị mất dần trọng lượng.
• Chó đã không ăn trong 48 giờ hoặc mèo trong 36 giờ.
• Có sự xuất hiện của máu trong phân, nước tiểu hoặc nôn có máu.
• Không đi ngoài trong 3 ngày.
• Bình thường con vật có ho đều đều nhưng hôm nay yếu hẳn.
• Tiêu chảy trong hơn 24 giờ.
• Nôn quá 3 lần trong 12h.
• Tổn thương ở ngón chân hoặc móng làm con vật không dẫm chân xuống đất khi đi mà co lên khi đi.
• Con vật tự nhiên nheo mắt lại.
• Phát ban, sưng mặt, ngứa đỏ trên đầu và cổ hoặc toàn bộ cơ thể.(nếu kết hợp với khó thở thì cần cấp cứu nhanh vì nguy cơ tử vong khá cao).

Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.
Mong muốn một tương lai tươi sáng cho thú cưng.
0979229972


Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.

#2 Vịt Mẹ

Vịt Mẹ

    Admin Ngoại giao

  • Administrators
  • Bài viết: 5820
  • Ngày vào: 25-May 10
  • Gender:Female
  • Location:Từ những yêu thương...
  • Interests:Làm bạn với mọi người, du lịch, chơi game online, ....

Đã gửi 15 November 2010 - 09:04 PM

Quote

Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.
Thanks bài viết hữu ích của bạn
Hạnh phúc là khi thấy anh và con mỉm cười!
..................................Hình đã gửi...........................

#3 Be' Xù

Be' Xù

    Gold Member

  • Moderators
  • Bài viết: 609
  • Ngày vào: 13-July 10
  • Gender:Female
  • Location:Hà Nội
  • Interests:Nghe nhạc,xem phim,chơi game.Thích nuôi mèo

Đã gửi 15 November 2010 - 10:23 PM

Rất hữu ích

#4 Hachie

Hachie

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 9
  • Ngày vào: 15-November 10
  • Gender:Female

Đã gửi 18 December 2010 - 02:40 PM

 hoangchungvet, on 15 November 2010 - 06:06 PM, said:

Chó mèo thường có một tinh thần chịu đựng mãnh liệt (chẳng giống với con người-khi đau một ti ở đâu đó trên cơ thể là la oe óe). Chúng sẽ chịu đựng đến khi không thể chịu nổi thì thôi. Nhưng cũng chính vì vậy nếu chúng ta không phát hiện kịp thời, những con vật trung thành đáng yêu của mình sẽ bị thiệt thòi, thậm chí chúng ta có thể bị mất nó mãi mãi.

Nên đưa đi cấp cứu hoặc điện thoại cho BSTY ngay lập tức nếu quan sát ở chó-mèo của bạn có những triệu chứng sau:

• Khó thở, bồn chồn, thở bụng, thở hổn hển quá nhiều.
• Mèo đực không thể đi tiểu và đau đớn.
• Sự vận động của hai chân sau có vấn đề.
• Chảy nước giải quá nhiều.
• Nướu con vật có màu tái hoặc xanh.
• Bụng đầy hơi quá mức.
• Con vật bị chảy máu, đã dùng bông gạc để bịt lại trong một vài phút mà máu vẫn không cầm.
• Đo nhiệt độ ở trực tràng thấy con vật sốt cao, trên 40C.
• Uống phải thuốc độc hoặc thuốc không chỉ định.
• Co giật trong vài phút mà không thấy trở lại bình thường.
• Bị xe tông hoặc rơi từ độ cao cao xuống. Một con vật có thể nhìn OK lúc đầu, khiến người nuôi chó chủ quan nhưng có thể chuẩn bị sốc trong một vài phút hoặc giờ tới.
• Tổn thương mắt: phình ra, hoặc nheo lại đau đớn.

Những triệu chứng trên hầu như đều có nguy cơ tử vong cao và tổn hại rất lớn. Người nuôi chó nếu không có điều kiện đưa vật cưng đi cấp cứu thì ít nhất cũng phải tham vấn BSTY. Trong những trường hợp này, nếu không có chuyên môn thường không xử trí được.

Dấu hiệu cho thấy con vật cần được chăm sóc thú y ngay trong ngày:

• Ngừng uống, mất nước rất nhanh.
• Có vẻ yếu, mệt mỏi hoặc đã bị mất dần trọng lượng.
• Chó đã không ăn trong 48 giờ hoặc mèo trong 36 giờ.
• Có sự xuất hiện của máu trong phân, nước tiểu hoặc nôn có máu.
• Không đi ngoài trong 3 ngày.
• Bình thường con vật có ho đều đều nhưng hôm nay yếu hẳn.
• Tiêu chảy trong hơn 24 giờ.
• Nôn quá 3 lần trong 12h.
• Tổn thương ở ngón chân hoặc móng làm con vật không dẫm chân xuống đất khi đi mà co lên khi đi.
• Con vật tự nhiên nheo mắt lại.
• Phát ban, sưng mặt, ngứa đỏ trên đầu và cổ hoặc toàn bộ cơ thể.(nếu kết hợp với khó thở thì cần cấp cứu nhanh vì nguy cơ tử vong khá cao).

Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.


Bạn ui làm ơn cho mình hỏi chút nhé . Em chó của mình đi khám bs bảo đường ruột yếu ( bị nôn + đi ngoài( ko máu ) + bỏ ăn ) . Hôm nay là ngày tiêm t2 (ở 143 Hồ Đắc Di), ko thấy e ý đi ngoài từ hôm qua , nôn ít hơn. nhưng rên rỉ suốt như kiểu đau ấy ( mà mình k biết là do thuốc tiêm hay chỗ tiêm hay đau bụng nữa )Vừa nãy ép ăn bằng silanh xong thì em ý chảy nước mũi sụt sùi suốt ( k biết có pải do sặc ko ). >"< Như thế có là dấu hiệu đáng lo ko ? Mình đã hỏi bs thú y tiêm cho em nó nhưng bs có vẻ k quan tâm mấy đến những dấu hiệu ấy khi mình hỏi ..Tình trạng ko đi ngoài dc sau khi tiêm thuốc có đáng lo ko ban ? >"<
Yêu chó , mến những người yêu chó và càng mến hơn những bác sĩ thú y yêu chó !

#5 Santa_Lucia

Santa_Lucia

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 34
  • Ngày vào: 14-December 10

Đã gửi 18 December 2010 - 03:29 PM

Nếu biết trước diễn đàn này chắc Culì của tôi không thể chết! Cám ơn bài viết hay của bạn Hoangchungvet.

#6 hoangchungvet

hoangchungvet

    Silver Member

  • T.Viên Tích Cực
  • Bài viết: 206
  • Ngày vào: 31-August 10
  • Gender:Male
  • Interests:Thích buổi sáng ngủ dậy, có một cô gái cao >1.65m (nhìn được) rủ đi ăn Bún bò và uống một ly cà-phê Trung Nguyên loại I.
    Thích ở trần cưỡi ngựa phi nước đại hoặc ít ra là ở trần đứng trên ban công hít thở không khí trong lành.

Đã gửi 21 December 2010 - 02:42 AM

 Hachie, on 18 December 2010 - 02:40 PM, said:

Bạn ui làm ơn cho mình hỏi chút nhé . Em chó của mình đi khám bs bảo đường ruột yếu ( bị nôn + đi ngoài( ko máu ) + bỏ ăn ) . Hôm nay là ngày tiêm t2 (ở 143 Hồ Đắc Di), ko thấy e ý đi ngoài từ hôm qua , nôn ít hơn. nhưng rên rỉ suốt như kiểu đau ấy ( mà mình k biết là do thuốc tiêm hay chỗ tiêm hay đau bụng nữa )Vừa nãy ép ăn bằng silanh xong thì em ý chảy nước mũi sụt sùi suốt ( k biết có pải do sặc ko ). >"< Như thế có là dấu hiệu đáng lo ko ? Mình đã hỏi bs thú y tiêm cho em nó nhưng bs có vẻ k quan tâm mấy đến những dấu hiệu ấy khi mình hỏi ..Tình trạng ko đi ngoài dc sau khi tiêm thuốc có đáng lo ko ban ? >"< [/b][/b]
Ôi xin lỗi bạn về sự chậm trễ.
Nếu cún của bạn không đi ra máu thì đôi khi lại ít nguy hiểm. Vì có 2 bệnh tiêu chảy có máu do virus nguy hiểm là bệnh Carré và bệnh do parvovirus, rất nguy hiểm ở chó < 6 tháng tuổi.
Tuy nhiên chúng ta cũng không được chủ quan vì tiêu chảy và nôn mửa nhiều sẽ gây mất nước và điện giải. Việc bù nước, điện giải và cung cấp năng lượng là hết sức cần thiết.
Chúc cún của bạn luôn khỏe mạnh.
Mong muốn một tương lai tươi sáng cho thú cưng.
0979229972


Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.

#7 k0i1989

k0i1989

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 12
  • Ngày vào: 23-December 10

Đã gửi 31 December 2010 - 07:21 PM

bạn ơi. Mèo nhà mình bị ngộ độc. Mình gọi bác sĩ đến khám cho uống thuốc và tiêm rồi. Ko còn bị tiêu chảy nữa. Nhưng 2 chân sau bị tiêm của nó giờ ko đi được. Nó có vẻ đau lắm mà ko chịu ăn gì 2 ngày nay rồi. Giúp mình với :((

#8 hoangchungvet

hoangchungvet

    Silver Member

  • T.Viên Tích Cực
  • Bài viết: 206
  • Ngày vào: 31-August 10
  • Gender:Male
  • Interests:Thích buổi sáng ngủ dậy, có một cô gái cao >1.65m (nhìn được) rủ đi ăn Bún bò và uống một ly cà-phê Trung Nguyên loại I.
    Thích ở trần cưỡi ngựa phi nước đại hoặc ít ra là ở trần đứng trên ban công hít thở không khí trong lành.

Đã gửi 02 January 2011 - 02:49 PM

 k0i1989, on 31 December 2010 - 07:21 PM, said:

bạn ơi. Mèo nhà mình bị ngộ độc. Mình gọi bác sĩ đến khám cho uống thuốc và tiêm rồi. Ko còn bị tiêu chảy nữa. Nhưng 2 chân sau bị tiêm của nó giờ ko đi được. Nó có vẻ đau lắm mà ko chịu ăn gì 2 ngày nay rồi. Giúp mình với :((
Cái này phải khám trực tiếp mới giám tác động bạn à.
Mong muốn một tương lai tươi sáng cho thú cưng.
0979229972


Chỉ có những người chưa từng sống chung với vật nuôi mới cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng lời nói là không cần thiết trong sự giao tiếp giữa con vật và chủ của nó. Cách mà ta hiểu vật nuôi của mình rất giống với cách ta hiểu một đứa bé. Bằng bản năng và sau đó là tìm hiểu, chúng ta sẽ biết được một đứa bé cảm thấy thế nào hoặc nó cần gì.

#9 milk_leo12

milk_leo12

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 5
  • Ngày vào: 17-February 11

Đã gửi 19 February 2011 - 10:40 PM

bạn ơi cho mình hỏi chó con của mình chưa bik sủa là đc mấy tháng nhỉ...khi nào thì chích ngừa đc vậy bạn...thường hì cần chích bao nhiêu mỗi thế

#10 Lovemypet

Lovemypet

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 25-February 11

Đã gửi 25 February 2011 - 10:23 AM

Bài viết có ích thật ...






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)