Đã gửi 24 November 2010 - 03:39 PM
Mọi người phân tích giúp tớ với, tớ đang bị lừa thật hay do tưởng tượng:
Hôm qua tớ thuê 1 chị tớ quen dán tờ rơi dán dọc đường Thụy Khuê, đến 115 Thụy Khuê thì có hai chú bảo vệ ngân hàng gọi tớ và lén lút dấu diếm bảo tớ:
" Chú biết tin về con chó của cháu, biết người bắt nó, và người đấy có tờ rơi của cháu rồi, chờ người ta có hảo tâm thì sẽ gọi lại thôi,không cần phát tờ rơi nữa"
Gặn hỏi thêm thì chú ấy nói:
"Chú chỉ biết người đấy ở ngõ 124.Hôm qua(tức là hôm kia) có con chó foc rất giống con này đi lạc vào đây, nó cứ chạy lên ngân hàng, chú bắt nó xuống, rồi vuốt ve nó, nó rất run và mệt, nhưng sau phải đuổi nó đi, sau nó chạy sang nhà bên cạnh cách 3 nhà rồi có bà cho vào túi nilon màu vàng xách về ngõ 124,chú thấy thì chú bảo, chú ở xa đến làm rất sợ phiên hà và rắc rối.....abc" (hai chú này đúng là sợ liên lụy thật)
Tớ chạy vào ngõ 124 gọi ầm Mít Mít, không thấy gì, quay ra hỏi lại thông tin kỹ hơn. Ông ấy không dám nói.
Trong khi đấy chị tớ phát tờ rơi ở bên đường.
Đến đoạn phát cho hai vợ chồng xe ôm ngồi bên đường, hai người đấy tỏ ra không quan tâm, thì chú bảo bệ bảo:
" Đấy là hai vợ chồng đấy, bà vợ là người bắt con chó về".
Tớ đi xung quanh hỏi han, thì nhà 123 là bác người quen sơ sơ với bác xe ôm chở tớ (mấy hôm đi tìm chó bác xe ôm này chở đi ), bác ấy cho biết nhà hai vợ chồng xe ôm này có nuôi chó giống và bán chó. Bác ấy gọi ông chồng xe ôm sang đưa cho tờ rơi bảo nhìn thấy không, ông chông xe ôm bảo không, rồi quay sang đường lấy xe đi.
Sau đó bác người quen bí mật dẫn đến tận nhà hai vợ chồng này, đứng dưới gọi Mít Mít nhưng có thằng con trai xe ôm ra bảo nhà em chỉ nuôi mỗi con chó này, chỉ vào con bull dog. Bác người quen này còn nói vẫn hay thấy thằng con nhà này dắt con chó ntn đi tập thể dục buổi sáng ở dệ hồ (*)
Tớ quyết định đến hỏi thăm hai vợ chồng xe ôm, tâm sự giãi bày,lúc đầu bà ấy bảo nhìn thấy con chó và đuổi nó đi, lúc sau bảo có ôm nó và hỏi nhà này nhà kia, tớ cho xem ảnh thì nhìn rất kỹ càng, rồi hỏi han là chó này ăn 1 ít cơm thôi đúng không, chó nhà cô thì abc abc. Gửi gắm đủ điều cho bà ý rồi về.
Tối về nghĩ mãi, vợ chồng nhà này chắc sợ phiền hà với hàng xóm nên không dám nhận, mình mà cứ âm thầm phát tờ rơi không thôi khéo tối họ gọi ngay, nên mới quyết định viết 1 lá thư tay, nội dung là biết cô chú cưu mang con cho foc đi lạc, cho cháu xác minh xem nó có phải chó của cháu không cháu sẽ hậu tạ 5tr, cô chú và cháu sẽ giải quyết kín đáo tc,....
Sáng ra 7h30 tớ chạy qua nhét vào khe cửa nhà đấy rồi lên chợ Bưởi ngồi canh Mít. Đến 10h kém bà vợ gọi điện bảo qua số nhà 115d. Tớ qua thì thấy có thêm một bà nữa(sau hỏi người khác biết đấy là chị gái của ông chồng nhà ở ngay bên cạnh, bà chị khá giàu, 115d là văn phòng gì đấy của bà ý)
Bà vợ xe ôm bảo:
"Đây cô này mới là cô bắt được con chó"
Bà chị xe ôm nhìn thấy tớ thì tay vỗ mạnh vào lá thư tớ gửi nói to tiếng:
" Sao cháu vứt bức thư này vào nhà cô, cháu nói cái gì trong thư, cô nói thật cô cực kỳ ghét chó, con chó này chạy vào cô không đuổi đi được thì mới gọi cô này vào bảo mày mang về mà nuôi, vì nhà nó nuôi nhiều chó, để chờ thằng con nó mang con chó sang đây rồi đúng là chó của cháu cô cho cháu mang về luôn không lấy đồng nào"
Bà vợ xe ôm bảo cháu nó gửi thư nhầm nhà, đấy là nhà chị gái cô....
Nói chuyện thì biết con chó này có đuôi, về nhà ăn no ngủ kỹ lăm, ăn cả rau, chả buồn gì thì biết không phải chó của mình, nhưng tớ vẫn chờ thằng con mang con chó sang, nhìn thấy thằng con ôm con chó trong túi, nhưng khi bỏ ra con chó mừng quýnh bà vợ xe ôm, chả có vẻ gì là chó đi lạc. Tớ bảo không phải rồi chụp ảnh con chó này và về
Về nghĩ mãi thì thấy có gì đó rất vô lý, con chó ông Bảo vệ bảo thì nó run rấy sợ sệt, con này thì te te đuôi ngoáy tít. Tớ nghi là họ mang con chó khác ra, mà con này chính là con nhà họ nuôi mà thằng con vẫn cho đi tập thể dục.
Tớ gọi điện cho ông bảo vệ để nhờ xác minh, ông ấy không khẳng định được nhưng bảo:
" Con chó chú nhìn thấy lông màu như lông culi (giống con Mít), con này màu vàng mà,.... chú không để ý là có đuôi hay không vì nó mà có đuôi thì đuôi cũng cụp xuống vì đang sợ hãi run rẩy chứ không vểnh lên ntn.Chú từng nuôi chó foc chú biết chó foc ức nó to hơn, dáng con chú nhìn thấy khác. Không phải con này rồi. Chắc họ không chịu trả cháu nên mới mang con khác ra để cháu hết hy vọng "
Lại về nhà,nghĩ mãi không hiểu vì sao, nếu họ đổi chó thì lý do gì làm thế ngoài lý do vòi tiền, chị tớ mới bảo để chị gọi lại vợ chồng xe ôm hỏi khéo bảo là sáng cháu đi làm không rõ tình hình, gọi lại xem thế nào,mai kia nếu chú có thấy con chó của cháu thì giữ lại giúp. Vợ xe ôm bảo
" Vậy là cháu còn lăn tăn chứ gì, thế bây giờ đến nhà cô đi xem lại cho chắc"
Hai chị em đến với hy vọng mong manh là bà ý mang ra con foc khác.
Đến nhà thì mới té ra nhà sáng này tớ gửi thư là nhà vợ chồng xe ôm, tớ không hề nhầm. Bà ấy dẫn lên tầng cho xem con chó ban nãy, con chó bị nhốt trong lồng trong 1 cái phòng riêng toàn mùi chó, con chó nhìn thấy bà ấy mừng rít lên.
Xuống nhà nói chuyện, tớ mới bảo sáng nay cháu gửi thư vào đúng nhà cô chú mà. Thì bà ấy bảo:
" Uh thì mấy chị em cô ở cùng nhau, chị cô ở quanh đây, cô ấy đi tâp thể dục về thấy tờ giấy này "
Rõ ràng tớ cẩn thận nhét thư vào khe cửa lọt vào trong nhà vợ chồng xe ôm.....
====> Thế là thế nào, ai phân tích hộ tớ với.........nếu quả thật như tớ nghĩ thì họ có ý định gì, vòi tiền thì sao phải lằng nhằng thế???........ còn nếu không thì sao nói dối và các hành động chả khớp gì nhau?????