Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

Vĩnh biệt “cụ”cá vàng cao tuổi nhất thế giới


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 kuibapdaika

kuibapdaika

    Cầy

  • YTC Lover
  • Bài viết: 1167
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 05 September 2007 - 11:47 PM

Vĩnh biệt “cụ”cá vàng cao tuổi nhất thế giới


Sau 4 ngày mất điện toàn thị trấn Mount Prospect, bang Illinois, Hoa Kỳ, cụ cá vàng già nua Max đã chính thức từ trần tại gia trang nhà Bennett vì thiếu khí oxy, hưởng thọ 22 tuổi.

Hình đã gửi

Cụ Max lúc "sinh thời"


“Đến hôm Chủ nhật có điện trở lại, bố tôi mới phát hiện ra Max trương phềnh bụng dưới đáy bể nước” - chủ nhân Steve Bennett kể lại trong sự tiếc nuối buồn rầu.

Mùa thu năm 1985, nhóc Steve thắng cược trong một phiên hội chợ tổ chức tại trường trung học Raymond de Penafort và phần thưởng dành cho cậu chàng  9 tuổi là một chú cá vàng – sau này được đặt tên là Max.

Thông thường, cá vàng ở hội chợ chỉ sống được cùng lắm vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ sau khi chuyển về “nhà” mới. Tuy nhiên Max là ngoại lệ đặc biệt – nó vẫn bơi lội tung tăng và ngày một lớn. Khi ấy Max mới dài chưa đến 5 phân, cho đến lúc từ trần thì từ mũi cho đến chỏm đuôi dài tất thảy 0,3 mét.

“Hắn quả là “quái vật”. Nhiều khi chính tôi còn tự nhủ không hiểu khi nào hắn sẽ chết, bởi mình cũng chẳng phải bậc thầy gì xét về mặt chăm sóc cá cảnh”.

Sau khi Steve lập gia đình và chuyển đến sinh sống ở thành phố khác, Max được chuyển giao lại cho bố cậu, ông Richard trông nom.

Richard kể lại một chiến công khác người của Max: có lần ông thả vào bể nước một con cá rửa bể, ấy thế mà mấy ngày sau quay lại thấy nước vẫn bẩn như thường. Mãi sau ông mới nhận ra: nguyên nhân là con cá xấu số chưa kịp làm phận sự thì đã bị Max nuốt chửng.

Năm 2004, Max lần đầu tiên được công chúng biết tới sau khi xuất hiện trên báo Daily Herald. Ngay lập tức, một cơn sốt nho nhỏ mang tên “Cá vàng trường thọ” lan khắp phương tiện truyền thông đại chúng toàn nước Mỹ: các đài phát thanh từ Midwest cho đến San Diego liên tục mời Steve Bennett đến phỏng vấn. Hàng nghìn người gửi thư và ghé qua trang web riêng của Max - hiện đã thôi hoạt động.

Điều cuối cùng mà gia đình Bennett có thể làm được để tưởng nhớ người bạn lâu năm là bảo quản thi thể Max trong tủ lạnh, cùng lúc họ sẽ ráo riết tìm một nghệ nhân nhồi lông thú sẵn lòng làm công việc biến Max thành bất tử.

“Chúng tôi không đành lòng chôn Max. Đó là một chú cá vàng vô cùng đặc biệt, tôi muốn nó sẽ sống mãi bên mình”.
edit by mod. Bạn sửa chữ ký lại thích hợp hơn

#2 nguyendinhthoaivu

nguyendinhthoaivu

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 25
  • Ngày vào: 18-July 08

Đã gửi 23 July 2008 - 09:00 PM

rãnh quá
Ngước mặt lên trời hận đời vô đối

Úp mặt vào gối vô đối thật sao?






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)