---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

5 replies to this topic
#1
Đã gửi 31 August 2011 - 01:07 PM
Tình hình là thế này. Mình sắp có 1 bé mèo rất dễ thương. Mình nghe chủ cũ của bé nói là :Bé mèo nhà mình không quấn chủ tí nào bé chẳng thích ai đụng vào hết. muốn bế bé một chút bé cứ quẫy đòi xuống, bé cũng rất it hoạt động, chơi banh tròn chút xíu rồi thế là lăng ra ngủ thôi. Cứ thích thui thủi một mình.
Mình thật sự rất muốn bé khi về với mình sẽ quấn mình, thích mình vuốt ve và chạy nhảy, đùa giỡn nhiều hơn. Có bạn nào co kinh nghiệm chỉ giúp mình với nhé. Thanks các bạn nhiều lắm. À mà quên nữa bé nhà mình la mèo đực( 5 tháng) rồi nhé
Mong các bạn sớm cho mình câu trả lời nhé. Thaks nhiều nhiều lắm.
#2
Đã gửi 02 September 2011 - 05:42 PM
có phải mèo bạn sắp đón là bé mèo nhà anh linh ở nguyễn công trứ HN ko . Nếu là bé đấy thì mình cũng đã từng gặp và bế mấy lần ...
#3
Đã gửi 03 September 2011 - 08:06 PM
cứ thoải mái vs bé là đc r, dần dần r bé sẽ quen nhiều hơn. Chịu khó vuốt ve và quan tâm đến. Chúc bạn thành công
Là la lá ... Là la la

#4
Đã gửi 05 September 2011 - 12:32 PM
Cứ dần dần rồi mèo sẽ quen bạn ạ
Nhà tớ hiện đang có 3 em mèo xù
1 em vằn là cái
2 em trắng tinh , tất cả đều xù và rất dễ thương.
bạn nào có nhu cầu liên hệ : 0934 363402
tks ....!!!
1 em vằn là cái
2 em trắng tinh , tất cả đều xù và rất dễ thương.
bạn nào có nhu cầu liên hệ : 0934 363402
tks ....!!!
#5
Đã gửi 05 September 2011 - 11:26 PM
ko phải đâu .. theo mình nghĩ mèo vốn là loài nhạy cảm .. có phải chủ topic bị hôi chân hôi nách hay hôi miệng gì đấy
nên em nó ghê quá không cho bế
#6
Đã gửi 29 September 2011 - 01:12 PM
HA HA HA .... hôm nay mới vô đọc, Phituan91 quá đáng nhé, chủ không hôi nách không hôi chân không hôi mồm,
chắc cô bé nhớ nhầm, chứ thằng mèo đó quen được cưng chiều, tối toàn nhẩy lên giường ngủ với chủ và rất mất dạy chỉ nằm phía đầu (cấm mèo lên giường mà, nên toàn chờ chủ ngủ mới nhẩy lên)
Mà cũng đúng thằng điếc đó suốt ngày bị bế bị hun hít vần vò, nên nó cứ tụt xuống để nghịch, để được ngủ yên thân, nó ngán được yêu chiều thái quá...
chắc cô bé nhớ nhầm, chứ thằng mèo đó quen được cưng chiều, tối toàn nhẩy lên giường ngủ với chủ và rất mất dạy chỉ nằm phía đầu (cấm mèo lên giường mà, nên toàn chờ chủ ngủ mới nhẩy lên)
Mà cũng đúng thằng điếc đó suốt ngày bị bế bị hun hít vần vò, nên nó cứ tụt xuống để nghịch, để được ngủ yên thân, nó ngán được yêu chiều thái quá...
Life is full of happiness
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










