---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

#1
Đã gửi 04 September 2011 - 11:21 PM
mình có mua của bạn 1 em cún, màu đen trắng.(xem ảnh dưới)phải nói thật với bạn là, chưa bg mình phải nuôi 1 em cún nào vất vả như thế. hôm đầu tiên, đón em cún về, em ấy đã bị ốm rồi. mình có chat và hỏi ý kiến của bạn về em ấy, bạn cũng chỉ nói là do em ấy mệt, k sao đâu. đem đi thú y, ngta nói em ấy bị cảm(cái này là lỗi tại mình) và bị đường ruột(em ấy k ăn j cho đến lúc mang đi thú y nhé). và phải tiêm cho em ấy mất 3 ngày, chưa kể phải uống thuốc hơn 15 ngày. khi em ấy khỏe lại, mình chỉ dám cho ăn thịt xay k( cái này là do bạn hướng dẫn mình). tuy đã uống thuốc và chữa bệnh nhưng em ấy luôn đi ngoài phân lỏng( mình lại cho rằng lỗi ở mình). và hnay là đi ra máu. mình đã đem đi bệnh viện, sau khi kiểm tra sức khỏe thì ngta nói em ấy bị bệnh đường ruột giai đoạn cuối rồi, khả năng sống sót là rất thấp. hỏi kỹ thì b.sĩ nói là do ủ bệnh từ bé rồi, m mình k biết nên bg nó phát bệnh. giờ cuộc sống của em cún đang đếm từng giây phút.
và điều mình muốn nói là: tuy k muốn đổ lỗi cho bạn. nhưng đọc bài viết của 1 số bạn trên 4rum về cún của bạn, nói thật là mình k thể k nghi ngờ. vì khi bán, bạn quảng cáo về sức khỏe là rất tốt, đã tẩy giun( b có cho mình sổ tiêm giun). nên khi thấy cún bị bệnh thì mình đã k ngừng trách bản thân là k chăm sóc cẩn thận em ấy. hôm nay, khi nghe bác sĩ nói thế, mình cho rằng, mình k có lỗi. mình đảm bảo cún của mình chưa bg ăn xương, em ấy chỉ ăn cơm với nước rau hoặc thịt xay. m nói thật với bạn là mình cũng có ng quen mua cún của b, và cún của họ cũng có 1 thời gian bị đường ruột, may mắn là đã chữa khỏi. mình k biết b đã bán bn cún, nhưng mình nghĩ buôn bán thì nên thật thà, đừng có quảng cáo quá đà.
mình vốn k định post bài đâu, nhưng mình k muốn cún của mình (nếu) ra đi 1 cách oan uổng, và mình cũng k muốn phải tự ngồi trách bản thân. hy vọng b sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
#2
Đã gửi 04 September 2011 - 11:33 PM
† Nội Quy Diễn Đàn †
† Nội Quy Viết Bài †
† Nội Quy Kiện Cáo - Phàn Nàn †
† Cách Upload Hình Vào Bài Viết †
#3
Đã gửi 04 September 2011 - 11:55 PM

Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
anh mãi yêu em!!!
không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh...
#5
Đã gửi 05 September 2011 - 08:33 AM
Cây chó đẻ còn có tên khác là cây chó đẻ răng cưa, cây cam kiềm, cây rút đất, cây điệp hạ châu, cây khao ham.
Cây cao khoảng 20-30cm, thân thường màu đỏ, lá mọc so le, xếp hai dãy sít nhau, mọc hoang ở khắp nơi. Thu hoạch vào mùa hè, rửa sạch phơi khô, hoặc phơi trong nắng râm.
Cây chó đẻ vị đắng, ngọt, tính mát, có tác dụng sát khuẩn, tiêu viêm, giải độc, thông huyết, lợi tiểu.
Chủ trị các chứng bệnh sau: mắt sưng đỏ, tiêu chảy, lỵ, viêm gan, vàng da, trẻ con bị cam tích, viêm thận phù thũng, nhiễm trùng đường tiểu.
Bạn có thể lấy 7 đến 9 ngọn mỗi lần nhai với vài hạt muối trắng, bón cho cún ăn. Mình nói thật là rất khó uống nhưng cố nựng cún, cho cún uống hết liều. Mình nhớ ngày trước mình cho em mèo của mình uống 2 ngày là khỏi hẳn tiêu chảy. Cố lên bạn nhé! Một lần nữa chúc cún sớm phục hồi!
Cún yêu, đừng đi xa xa, bên kia có ma kìa
Cún yêu, người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi
#6
Đã gửi 05 September 2011 - 08:48 AM
cún lông xù, chân ngắn, đủ các màu cực kỳ dễ thương
#7
Đã gửi 05 September 2011 - 08:51 AM
cún lông xù, chân ngắn, đủ các màu cực kỳ dễ thương
#8
#9
Đã gửi 05 September 2011 - 08:52 AM
#10
Đã gửi 05 September 2011 - 08:53 AM
china_girl0o0, lúc 05 September 2011 - 08:51 AM, nói:
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)


Chủ đề bị khóa


















