Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

Chó dữ quá =.+



  • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 Inzen

Inzen

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 4
  • Ngày vào: 03-September 11

Đã gửi 23 October 2011 - 09:05 AM

mình có nuôi 1 con Nhật Bắc Kinh được hơn 1 năm rồi .... mà càng lúc nó càng dữ , người lạ đến sủa thì không sao , mà mình chặn nó lại thì nó quay lại muốn đớp mình luôn http://forum.vietpet.com/images/smilies/yahoo/42.gif
Mình ở chung cư , bác mình ở nhà kế bên nó cũng hay chạy qua đó chơi . Sáng bác mình hay qua dọn dẹp , lâu lâu nó điên núp dưới gầm giường thấy bác mình cầm đồ là cắn luôn , mấy lần rồi , nó cắn rồi sủa hung dữ lắm , gầm gừ nữa .. có nhiều lúc cho nó ăn đồ , nó tha xuống gầm giường rồi nằm đó , ai đi ngang qua chắc nó tưởng lấy đồ ăn của nó nên nó gầm gừ +.+ . nó mà chui xuống gầm giường là khỏi lôi nó ra chỉ đợi khi nào nó mất cảnh giác mới bắt được nó .
Nhà mình chữi không cho nuôi , mà mình lại không muốn bỏ nó , giờ không biết sao http://forum.vietpet.com/images/smilies/yahoo/2.gif
ps : cho mình hỏi thêm lông của nó có ảnh hưởng nhiều đến người không +.+ thấy rụng cũng nhiều quá , lâu lâu đang ăn mà thấy trùm lông bay bay mà thấy ớn

#2 hanhjen

hanhjen

    ♥ Luật sư của mèo ♥

  • Super Moderator
  • Bài viết: 1780
  • Ngày vào: 20-January 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: Hà Nội
  • Sở thích: ♥ Thích ôm các bé cún vs bé meo meo đi ngủ ♥

Đã gửi 23 October 2011 - 01:42 PM

Hjx chó nhà bạn dữ nhỉ. Thế mà mình cứ tưởng con cún nhật lai bắc kinh nào cũng hiền :( Tại trông các em ý nhỏ nhỏ xinh xinh :D Mình cũng ko biết nên làm j. Khi nào em ý như thế, bạn quát em ý xem sao. Có thể em ý sẽ hiểu. Nhưng cũng sợ đây là bản tính của em ý thì khó thay đổi

#3 khoamax

khoamax

    Max

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1659
  • Ngày vào: 06-May 11
  • Giới tính: Nam

Đã gửi 23 October 2011 - 09:41 PM

chết chết sao giống bị dại wa vậy nếu ko phải là do bạn ở chung cư nhốt em nó suốt ngày đâm ra bị stress ko thick tiếp súc với người ngoài nữa và một trường hợp nữa là do trong kí ức của em nó đã từng bị đối sử ko tốt (mình ko có yk nói bạn nha) nhưng có những trường hợp chó bỏ đi hoang rồi vì một lí do gì đó khiến bản tính hung hăng trỗi dậy (gọi là thú tính ah)nhằm tự bảo vệ bản thân thôi bạn hãy xem lại những trường hợp mình nêu trên xem nha rồi từ từ tìm cách giải quyết

Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi




#4 lekhoa2812

lekhoa2812

    Platinum Member

  • Moderators
  • Bài viết: 1328
  • Ngày vào: 12-June 11
  • Giới tính: Nam
  • Nơi ở: HOCHIMInh City
  • Sở thích: puppies , travelling

Đã gửi 23 October 2011 - 10:20 PM

cách tốt nhất là bạn thử hỏi em nó xem sao mà dữ quá zậy

#5 gaunho

gaunho

    YTC Lover

  • YTC Developer
  • Bài viết: 60
  • Ngày vào: 26-August 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: An Giang

Đã gửi 24 October 2011 - 01:46 PM

chó mình cũng hung dữ thế ,gặp người lạ đang đi ngoài đương nó cũng rượt nữa , căn nhiều người rồi

#6 khoamax

khoamax

    Max

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1659
  • Ngày vào: 06-May 11
  • Giới tính: Nam

Đã gửi 24 October 2011 - 02:32 PM

Xem bài viếtgaunho, lúc 24 October 2011 - 01:46 PM, nói:

chó mình cũng hung dữ thế ,gặp người lạ đang đi ngoài đương nó cũng rượt nữa , căn nhiều người rồi
trường hợp của bạn là do pe bị nhốt lâu rồi ko tiếp xúc với người lạ thường thì phải

Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi




#7 I♥umeo

I♥umeo

    Gold Member

  • Moderators
  • Bài viết: 971
  • Ngày vào: 24-June 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: Hà Nội city
  • Sở thích: Thích chăm sóc các em mèo đáng yêu :D
    Yêu mèo và mãi mãi yêu mèo :-*

Đã gửi 24 October 2011 - 08:28 PM

Bạn lên quát và đánh nhẹ vài lần cho nó  quen bạn à .. ! chứ cứ để thế chắc có khi nó cắn bạn đấy  .!
Chỉ là một cá thể, nhưng tôi vẫn là tôi; tôi không thể làm tất cả mọi thứ; nhưng tôi vẫn có thể làm một điều gì đó. Và bởi vì tôi không thể làm tất cả nên tôi sẽ không từ chối làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình

Hình đã gửi
Hình đã gửiHình đã gửi
  

#8 gaunho

gaunho

    YTC Lover

  • YTC Developer
  • Bài viết: 60
  • Ngày vào: 26-August 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: An Giang

Đã gửi 24 October 2011 - 08:45 PM

chó mình chẳng nhốt đâu bạn ơi , mình để nó đi tự do nhưng đa phần thì nó chỉ đi ra ngoài khi có nhu cầu còn không thì nó trong nhà không à, nó rất dữ , tuy no không bao giờ nghe lời mình nhưng  nó lại không bao giờ cắn mình,chỉ có lúc thì nó rất hiền nhưng có lúc thì lại rất dữ cả mẹ mình có đôi khi nó cũng gừm nữa

#9 khoamax

khoamax

    Max

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1659
  • Ngày vào: 06-May 11
  • Giới tính: Nam

Đã gửi 24 October 2011 - 11:40 PM

Xem bài viếtgaunho, lúc 24 October 2011 - 08:45 PM, nói:

chó mình chẳng nhốt đâu bạn ơi , mình để nó đi tự do nhưng đa phần thì nó chỉ đi ra ngoài khi có nhu cầu còn không thì nó trong nhà không à, nó rất dữ , tuy no không bao giờ nghe lời mình nhưng  nó lại không bao giờ cắn mình,chỉ có lúc thì nó rất hiền nhưng có lúc thì lại rất dữ cả mẹ mình có đôi khi nó cũng gừm nữa
mình nói nhốt ở đây ko phải chỉ là nhốt trong chuồng mà có khi ngay từ lúc nhỏ bạn đã tập cho pé không tiếp xúc nhiều với mọi thứ bên ngoài chỉ giam lỏng bé trong nhà thui lâu dần hình thành một thói wen bằng chứng là nó chỉ ra ngoài khi cần như bạn nói  từ đó làm cho nó có phản xạ tự bảo vệ mình khi cảm thấy có kẻ nào đó đe dọa hoặc vào đất của nó hay đúng hơn là lãnh thổ của nó cho nên việc nó dữ dằn như thế là bình thường chứ không như chó của chủ topic ngoài dữ ra nó còn thick bóng tối nữa điều đó mới đáng lo

Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi




#10 gaunho

gaunho

    YTC Lover

  • YTC Developer
  • Bài viết: 60
  • Ngày vào: 26-August 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: An Giang

Đã gửi 25 October 2011 - 11:45 AM

đúng thật là đáng lo thật
:Onion09:






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)