Mình có 1 em chihuahua lai nhật, khoảng 5 tuần tuổi.
Em nhà mình biếng ăn, nói chính xác là kén ăn.... lâu lâu hứng hứng, thì ăn thịt heo luộc 1 vài miếng,. còn bất cứ thức ăn gì, như pate, bột trẻ em. cháo. cơm.... đều không thèm ăn....
Hằng ngày mình phải tiêm cho em bột em bé + pate cho chó con.. hix... Chứ kiu em nó tự ăn thì không bao giờ...
Giờ mình phải làm sao? Em nó vẫn ăn uống, chơi nghịch... chủ yếu là ngủ cả ngày.. khi nào hứng thì ra chơi....
Hix... cứu với.. để em nó tự ăn, chứ cứ kén ăn kiểu này, không biết sao luôn..
Em nó mới bị tiêu chảy xong, đã chữa khỏi, nay đã đi phân sệt (ăn thức ăn bột nên sệt sệt... sáng nay đã có phân cục).... coi như xong.... Nhưng lại nhiễm cảm, đang xổ mũi...... từ hôm nuôi đến nay cả nửa tháng mà em nó cũng vẫn biếng ăn... cho thức ăn không bao giờ ăn, mình toàn đút cho em nó, không bột thì Jel vitamin...
---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

5 replies to this topic
#1
Đã gửi 24 October 2011 - 01:49 PM
#2
Đã gửi 24 October 2011 - 11:30 PM
bé của bạn ở với bạn bao lâu rồi? Nếu mới đem về thì e nó sẽ thế đấy ^^ nó chưa quen. Còn nếu mà đem về lâu mà bh mới có tính trạng này thì mình nghĩ tốt nhất là đưa đi bs thú y. Đừng tự chữa. sẽ làm cho e ý càng tệ thôi!
chúc cún bạn ăn nhìu hơn và mạnh khỏe nhé!
chúc cún bạn ăn nhìu hơn và mạnh khỏe nhé!

MochaBellaRed là nhất :x
Yahoo! : bl4ck_spot@yahoo.com
Email : thaotrinh31196@yahoo.com.vn
#3
Đã gửi 27 October 2011 - 01:34 PM
bạn bắt từ khi 5 tuần tuổi là quá bé, thường thì 2 tháng tuổi chó mới tách mẹ và có thể ăn cháo
đặc biệt những giống chó nhỏ như chihuahua thì sức đề kháng cũng kém
khi bé hết đi ngoài thì cho uống sữa bột trẻ em nhé, ở giai đoạn này bé cũng chẳng ăn được nhiều đâu
đặc biệt những giống chó nhỏ như chihuahua thì sức đề kháng cũng kém
khi bé hết đi ngoài thì cho uống sữa bột trẻ em nhé, ở giai đoạn này bé cũng chẳng ăn được nhiều đâu
#4
Đã gửi 27 October 2011 - 11:47 PM
hihi,thanks tất cả, tình hình là bữa đi BSTY chích, thậm chí lưu lại chăm sóc, rồi về nhà, hằng ngày mình tiêm thức ăn cho em nó, đến khi mình post bài này (Gửi vào 24 October 2011 - 01:49 PM), em nó coi như đã hết tiêu chảy.
Cảm sổ mũi mình đã trị okies luôn... hihi, cây nhà lá vườn trị luôn...
Tình hình hiện tại mình potay... thức ăn hiện tại: món sữa bột dinh dưỡng trẻ em + pate chó (loại cho chó nhỏ) ==> nấu bột như nấu cho trẻ em rồi trộn với pate.. ==> cực là chỉ có nước dùng ống tiêm bơm thức ăn, chứ k chịu ăn...
Bé Ti chắc ăn chay
) vì bé chỉ ăn thịt luộc, không có gia vị, còn k ăn cơm hay cái gì hết...
Chạy, giỡn, chơi đùa thì khỏi chê, quậy kinh khủng..
Em cũng báo luôn là răng cỏ em nó mọc đầy đủ rùi, có luôn răng hàm, vậy mà vẫn k chịu tự ăn...
Em đang nghĩ 1 cách là kiếm bạn về cho Ti.. bác nào có cún biết ăn, cho em mượn 1 tuần... (đừng cho em mượn mấy em bị care.. tội em)
---> bác nào có cách nào hay chỉ em
Cảm sổ mũi mình đã trị okies luôn... hihi, cây nhà lá vườn trị luôn...
Tình hình hiện tại mình potay... thức ăn hiện tại: món sữa bột dinh dưỡng trẻ em + pate chó (loại cho chó nhỏ) ==> nấu bột như nấu cho trẻ em rồi trộn với pate.. ==> cực là chỉ có nước dùng ống tiêm bơm thức ăn, chứ k chịu ăn...
Bé Ti chắc ăn chay
Chạy, giỡn, chơi đùa thì khỏi chê, quậy kinh khủng..
Em cũng báo luôn là răng cỏ em nó mọc đầy đủ rùi, có luôn răng hàm, vậy mà vẫn k chịu tự ăn...
Em đang nghĩ 1 cách là kiếm bạn về cho Ti.. bác nào có cún biết ăn, cho em mượn 1 tuần... (đừng cho em mượn mấy em bị care.. tội em)
---> bác nào có cách nào hay chỉ em
#5
Đã gửi 01 December 2011 - 12:41 AM
bạn thử trộn trứng vịt lộn với cơm xem e í có ăn ko nhen.^^
#6
Đã gửi 03 March 2012 - 10:19 PM
Chuotdautroc84, lúc 27 October 2011 - 11:47 PM, nói:
hihi,thanks tất cả, tình hình là bữa đi BSTY chích, thậm chí lưu lại chăm sóc, rồi về nhà, hằng ngày mình tiêm thức ăn cho em nó, đến khi mình post bài này (Gửi vào 24 October 2011 - 01:49 PM), em nó coi như đã hết tiêu chảy.
Cảm sổ mũi mình đã trị okies luôn... hihi, cây nhà lá vườn trị luôn...
Tình hình hiện tại mình potay... thức ăn hiện tại: món sữa bột dinh dưỡng trẻ em + pate chó (loại cho chó nhỏ) ==> nấu bột như nấu cho trẻ em rồi trộn với pate.. ==> cực là chỉ có nước dùng ống tiêm bơm thức ăn, chứ k chịu ăn...
Bé Ti chắc ăn chay
) vì bé chỉ ăn thịt luộc, không có gia vị, còn k ăn cơm hay cái gì hết...
Chạy, giỡn, chơi đùa thì khỏi chê, quậy kinh khủng..
Em cũng báo luôn là răng cỏ em nó mọc đầy đủ rùi, có luôn răng hàm, vậy mà vẫn k chịu tự ăn...
Em đang nghĩ 1 cách là kiếm bạn về cho Ti.. bác nào có cún biết ăn, cho em mượn 1 tuần... (đừng cho em mượn mấy em bị care.. tội em)
---> bác nào có cách nào hay chỉ em
Cảm sổ mũi mình đã trị okies luôn... hihi, cây nhà lá vườn trị luôn...
Tình hình hiện tại mình potay... thức ăn hiện tại: món sữa bột dinh dưỡng trẻ em + pate chó (loại cho chó nhỏ) ==> nấu bột như nấu cho trẻ em rồi trộn với pate.. ==> cực là chỉ có nước dùng ống tiêm bơm thức ăn, chứ k chịu ăn...
Bé Ti chắc ăn chay
Chạy, giỡn, chơi đùa thì khỏi chê, quậy kinh khủng..
Em cũng báo luôn là răng cỏ em nó mọc đầy đủ rùi, có luôn răng hàm, vậy mà vẫn k chịu tự ăn...
Em đang nghĩ 1 cách là kiếm bạn về cho Ti.. bác nào có cún biết ăn, cho em mượn 1 tuần... (đừng cho em mượn mấy em bị care.. tội em)
---> bác nào có cách nào hay chỉ em
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










