ây da, bs này đúng là bs lang băm thiệt rồi, vết thương càng lúc càng mưng mủ và rộng ra, ko phải là do viêm da, mà do nhìu nguyên nhân khác nữa, có thể là do bị bị ổ ap-xe (ko biết ghi tiếng Pháp thế nào, ghi phiên âm luôn, đừng bùn chip nhé), do thuốc lúc trc chích vào là thuốc quá đát, ko ko dc giữ lạnh (bảo quản đúng cách), hoặc chích quá nhìu, ko tan dưới da, lâu ngày trở thành như thế. em nên ra tiêm thuốc tây mua Povidine rửa vết thương cho nó, sau đó cho uống dexa và cefa (liều lượng 1/4 1 lần, một ngày uống 1 lần). uống trong 3 ngày, trên 3 ngày ko hết thì phải đổi thuốc. tất cả thuốc a đề cập ở trên là thuốc của ng cả, tiệm thuốc tây nào cũng có ^^
thứ 2: cái vấn đề tiếp theo ở bụng, là do khi cắn dây rốn, chó mẹ ko cắn kỹ, để dây rốn khá dài nên mới có trường hợp tương tự như bị "lồi rốn" ở người, 90% các trường hợp như vậy đều sẽ trở nên bình thường khi trưởng thành, nhưng nếu dây rốn còn quá dài, để lại 1 lỗ lồi lớn thì chó sẽ bị sa ruột, thường thì chỉ nhấn vào là hết, nhưng để chắc ăn thì nên giải phẫu, em nên đem chó ra bs. Hồng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để giải phẫu, bs ấy có tay nghề khá cao trong lãnh vực giải phẫu. còn về chuyện dính ruột thì

) bs đó hù em thôi, chứ con nào mổ mà ko sợ dính ruột, con người mình cũng vậy mà, chỉ là khi mổ xong, ko nên giữ cho chó nằm 1 chỗ mà cũng nên cho chó đi lại nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng vết mổ, chó chihuahua nhà a, đẻ mổ, vậy mà phẫu thuật dc mười mấy tiếng là chạy tung tăng rồi ^^
ps: chia buồn với bé chó của em nhé, nếu em thật sự muốn tìm 1 em rott thuần chủng thì cứ liên lạc với a, ađể giá tốt cho em (bù cho con em đã mua nhầm), hoặc em đi mua chó chỗ nào trên sài gòn mà sợ mua nhầm chó bậy bạ thì e nên gọi a đi chung, a nhìn chó giúp em,a cũng ko muốn thấy e lại lập lại chuyện này tí nào nữa hết.