Chú chó giang hồ

Một người đến cửa hàng bán vật nuôi hỏi mua một con chó. Chủ cửa hàng chỉ vào một con chó Bull terri, giới thiệu:
- Con chó này rất khôn, chỉ bán 50 đô thôi.
- Nó có trung thành không?
- Đương nhiên - chủ tiệm đáp - mỗi lần tôi bán nó xong, ngày hôm sau nó lại biết chạy về nhà mà
ST
---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

Thư của Lợn Quay gửi Lợn Tai Xanh
#21
Đã gửi 31 May 2008 - 07:15 PM
#22
Đã gửi 31 May 2008 - 07:20 PM
Vắt sữa bò
Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.
Anh chàng đến từ Úc sau 2h đã bước ra với 6 chai sữa lớn.
Anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt được tới 8 chai.
Chàng Trai Việt Nam đi vào và bắt đầu vắt...1h .....2h...3..... trôi qua.
Ban Tổ Chức đợi mãi không thấy anh chàng VN bước ra nên đoán anh ta sẽ thua. Đang định trao giải cho anh chàng Hà Lan thì anh VN bước ra với 1/2 chai sữa.
BTC hỏi :
- Tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?
Anh chàng đến từ VN trả lời:
-Tiên sư, bố thằng nào nó cho tôi con bò đực...
ST
#23
Đã gửi 04 June 2008 - 10:14 PM
Chú Chó FBI
Một chú chó tham dự kỳ thi tuyển để được nhận vào làm việc ở FBI. Sau khi loại được hầu hết các đối thủ, chú chó lọt được vào đến vòng cuối cùng và cũng là vòng cam go nhất
Giám khảo nói:
- Đầu tiên là bài kiểm tra chính tả. Nhiệm vụ của mày là phải viết được 40 từ ra giấy trong vòng một giây.
Chú chó thông minh không nao núng cầm lấy cây bút và viết liền 60 từ cho đến khi hiệu lệnh hết giờ vang lên. Giám khảo gật đầu:
- Tốt lắm, tiếp theo là bài kiểm tra về toán học. Đây là ba cốc nước, một có hai không. Hãy chia đều số nước vào ba cốc bằng nhau.
Và tất nhiên, chú chó cũng hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Lượt thi cuối, giám khảo hỏi:
- Bài kiểm tra cuối cùng là về ngoại ngữ. Yêu cầu của tất cả các chú chó FBI là phải nói thông thạo 1 ngoại ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của mình
Rất tự tin, chú chó liền cất tiếng:
- Meo....meo...meo...!!!
ST
#24
Đã gửi 04 June 2008 - 10:25 PM
Ba chú chuột....Ai dũng cảm hơn ai....
Có một vùng đất rất lạ! Ở đó loài chuột tự do đi lại tung tăng ngoài đường, thoải mái đi vào các quán bar nhậu nhẹt và nhất là có thể khiến cho loài mèo nhớ nhung, say đắm.
Ba chú chuột ngồi uống rượu trong quán bar và khoe khoang với nhau về sự dũng cảm của mình. Chàng thứ nhất sau khi tu xong một ly rượu mạnh thì đập bàn cái rầm và nói:
- Từ nhỏ đến lớn tớ luôn là một tay cực kỳ dũng cảm. Có hôm tớ trông thấy cái bẫy chuột, tớ liền tung một cú đá song phi vào nó. Và khi nó sập xuống, tớ thản nhiên gặm nhấm những mẩu gỗ mềm như bún cho bõ tức rồi mang miếng pho mát mồi về nhà.
Chú chuột thứ 2 phá lên cười ha hả rồi nói:
- Tệ quá, việc đó tớ làm thường xuyên và coi như không có gì phải kể ra cả. Tớ đây ngày ngày mang lọ thuốc diệt chuột của nhà chủ về, pha chế thêm vào món cà phê cho mỗi buổi sáng và thưởng thức nó như một thú vui ở đời. Không gì có thể khiến tớ sợ hãi. Kể cả việc ngộ độc đi chăng nữa.
Chú chuột thứ ba lắc đầu, bĩu môi:
- Thôi tớ không có thời gian ở đây nghe các cậu nói chuyện linh tinh nữa. Tớ phải về nhà vào làm tình với con mèo nhà chủ đây. Hôm nào tớ không đến là nó gần như phát điên lên ấy!
ST
#25
Đã gửi 05 June 2008 - 10:15 AM
<br />♥♥♥ Cats in love ♥♥♥
#26
Đã gửi 05 June 2008 - 12:19 PM
Mình sẽ cố nhìu hơn...hihihihihi!!!
#27
Đã gửi 05 June 2008 - 01:08 PM
Vợ của cáo
Chàng voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy một con cáo đang ngồi bên bờ suối. Hai tay cáo đang vặt lông một con gà, mà lại khóc hu hu. Voi xông lại quát:
- Cáo! Sao mày dã man thế, giám giết người à.
Cáo nức nở:
- Ðây là vợ em, đây là vợ em,... hu hu, hu hu. Vợ em mới chết ngày hôm qua.... hu hu, hu hu.
Voi nổi giận:
- Mày thật là độc ác, vợ mày chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày.
Cáo càng khóc to hơn:
- Oan cho em, vì từ hồi cưới nó đến giờ, em đã bao giờ nhìn thấy nàng cởi trần đâu!
ST
#28
Đã gửi 05 June 2008 - 01:09 PM
Thanh tra sở thú
Đoàn thanh tra sắp đến làm việc tại sở thú, con sư tử bỗng lăn ra chết. Người trông chuồng sư tử lo quá bèn lột bộ da của nó rồi đóng giả con vật xấu số. Sư tử giả đang đi lại trong chuồng, chợt một con báo đến bên khiến hắn ta sợ rúm người, con báo nói:
- Đừng sợ, tôi.....thủ quỹ đây! Cậu còn thuốc lá không? Thằng voi đằng kia hút sạch gói thuốc của mình rồi!
--------------------------ST---------------------------
#29
Đã gửi 05 June 2008 - 01:11 PM
Vôva tả gà trống
Cô giáo gọi một Vôva lên bảng:
- Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn...
Vôva bắt đầu hồn nhiên:
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em....
- Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi....
- Tuyệt vời..., thật tuyệt... - lại tiếng xuýt xoa.
- Sau đó chú nhảy lên... lưng chị gà mái....
- Thôi, thôi, được rồi... xuống ngay, xuống ngay... - cô giáo hoảng hốt.
- Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...? - Vôva vẫn hồn nhiên
------------------ST-------------------
#30
Đã gửi 05 June 2008 - 01:14 PM
Tại sao bò không có cánh
Một nhà sinh vật học du lịch ở Roma (Ý). Ông đang đi dạo trên quảng trường Saint Peter. Có rất nhiều chim bồ câu ở quảng trường.
Nhà sinh vật đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu. Ông lẩm bẩm:
- Ơn Chúa! Bây giờ tôi đã hiểu vì sao loài bò không nên có cánh.
---------------------------ST---------------------------
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










