Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

Chó mình dữ quá, giúp với



  • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 xuezhen

xuezhen

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 29-December 11

Đã gửi 29 December 2011 - 08:47 PM

Con Biggy nhà mình dữ quá, người lạ đến nhà là nó sủa inh ỏi, còn nhào nhào đến như muốn cắn vậy mặc dù đã cột lại rồi, mình la quá trời mà nó không chịu im
Hồi trước nó dữ vậy nhưng không cắn ai, mấy tháng gần đây nó lâu lâu cứ cắn người, thả cho nó ra trước cửa đi vệ sinh, người ta đi ngang không làm gì nó cũng rượt cắn, nó cắn không sâu nhưng cũng rướm rướm máu
Ở nhà lâu lâu mình giỡn với nó, nó không vừa ý là nhào vô cắn thằng em nó
Ba mình thấy nó dữ quá nên định cho nó đi
Có ai biết làm sao cho nó không cắn người nữa không giúp mình với, mặc dù nó dữ nhưng mình thương nó lắm :sad:

#2 traisaigon05

traisaigon05

    ♥♥♥♥ TSG ♥♥♥♥

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 682
  • Ngày vào: 05-July 11
  • Giới tính: Nam
  • Sở thích: Nhiều khi tôi muốn. Tát thẳng vào mặt thằng đẹp trai nhất thế giới. Nhưng , ai lại tự đánh mình bao giờ

Đã gửi 29 December 2011 - 10:42 PM

nó thuộc giống gì bạn có 1 số loại chó dử là bản năng lun rồi đó nó zữ có thể là do xích nó hoài nó khó chịu đó bạn mà h2 nó zạ rồi thả rông nó cắn sãng nửa tốt nhứt là cho nó đi học đi hk thì thấy nó hăm he ai xớp nó liền
Nhiều lúc thật là buồn chỉ muốn hôn vào mặt người đẹp nhất trên thế giới
Nhưng chợt nhận ra rằng môi mình không dài tới má.

#3 miu.xynh

miu.xynh

    ai cũng phải chết nhưng lúc này thì kô muốn chết

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1049
  • Ngày vào: 05-March 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: khoảng lặng bình yên
  • Sở thích: sống là phải học cách chấp nhận...
    nhưng kô phải là chấp nhận những rào cản...
    mà là chấp nhận vượt qua rào cản đó...

Đã gửi 30 December 2011 - 08:46 AM

có thể là do bạn xích em ý nhiều quá cho nên em ý cùn lên mới đi cắn nhằng như thế đấy, nhưng đó là 1 nguyên nhân thôi, còn như bạn traisaigon nói ý thỳ đúng là do bản chất của chúng hung dữ rồi ko cản được đâu.
theo mình cách tốt nhất là nên đeo cái rọ mõm cho ẻm
kẻo như nếu có ra đường có muốn hạnh họe ng qua đường cũng pó mõm  thôi
:Onion35:
hạn chế sử dụng túi nilon bạn nhé!
Hình đã gửi

#4 xuezhen

xuezhen

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 29-December 11

Đã gửi 30 December 2011 - 04:24 PM

chó mình là chó ta, mình chỉ xích nó khi có người lạ vào thôi
mình có mua cái rọ mõm cho nó nhưng cái đó hơi bự nó đạp ra hoài, ông chủ bán nói chỉ co 1 loại thui không có loại nhỏ hơn
mình cũng hay canh nó nhưng nó lẹ lắm, nó sủa ai thì hok cắn chứ hok sủa là bay ra đớp người ta luôn, hok kịp trở tay với nó
bạn nào biết dạy nó như thế nào hok

#5 traisaigon05

traisaigon05

    ♥♥♥♥ TSG ♥♥♥♥

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 682
  • Ngày vào: 05-July 11
  • Giới tính: Nam
  • Sở thích: Nhiều khi tôi muốn. Tát thẳng vào mặt thằng đẹp trai nhất thế giới. Nhưng , ai lại tự đánh mình bao giờ

Đã gửi 30 December 2011 - 06:48 PM

cứng đầu lỳ lợm nhỉ chỉ có cách đánh nó hay đưa nó đi trại cải tạo thôi :D
Nhiều lúc thật là buồn chỉ muốn hôn vào mặt người đẹp nhất trên thế giới
Nhưng chợt nhận ra rằng môi mình không dài tới má.

#6 miu.xynh

miu.xynh

    ai cũng phải chết nhưng lúc này thì kô muốn chết

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1049
  • Ngày vào: 05-March 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: khoảng lặng bình yên
  • Sở thích: sống là phải học cách chấp nhận...
    nhưng kô phải là chấp nhận những rào cản...
    mà là chấp nhận vượt qua rào cản đó...

Đã gửi 30 December 2011 - 07:16 PM

nhà mình có 2 em cún, 1 em chó ta thỳ trong ghê tợn, ai đến cũng sủa nhưng ko cắn ai bao giờ. còn em kia giống béc, trông thỳ hiền mà sát thủ lắm, cứ lầm lầm lỳ lỳ lao ra phập 1 phát. Đấy là con khác nhau, chứ trường hợp chó nhà bạn lại là 2 trong 1 cũng nguy hiểm ko biết rèn luyện cho em ý thế nào
theo mình dùng đòn roi với em ý cũng ko giải quyết được gì hết :gud_job:
hạn chế sử dụng túi nilon bạn nhé!
Hình đã gửi

#7 hanhjen

hanhjen

    ♥ Luật sư của mèo ♥

  • Super Moderator
  • Bài viết: 1783
  • Ngày vào: 20-January 11
  • Giới tính: Nữ
  • Nơi ở: Hà Nội
  • Sở thích: ♥ Thích ôm các bé cún vs bé meo meo đi ngủ ♥

Đã gửi 01 January 2012 - 01:32 PM

Có thể là do bản tính của nó như vậy, cũng có thể do 1 trấn động gì đó làm nó hoảng sợ, đâm ra nó dữ. Bạn có hay chơi đùa và vuốt ve nó ko. Bạn cố gắng  dành thời gian chăm sóc và chơi đùa để nó lấy lại bình tĩnh nhé. Dần dần chắc nó quen thôi :)

#8 trang_nguyen7477

trang_nguyen7477

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 8
  • Ngày vào: 17-October 11

Đã gửi 01 January 2012 - 02:25 PM

dog wishper nhé bạn chỉ cần syssssss....là nó im ngay không thì lúc mà nó chủ ý muốn cắn ai thi gìm đến khi nào nó nằm im xuống sàn thì hãng bỏ tay ra đợi nó nằm đó đến khi nào nó đứng dậy với trạng thái tốt hơn thì có nghĩa là nó đã khất phục bạn rồi đó...

#9 traisaigon05

traisaigon05

    ♥♥♥♥ TSG ♥♥♥♥

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 682
  • Ngày vào: 05-July 11
  • Giới tính: Nam
  • Sở thích: Nhiều khi tôi muốn. Tát thẳng vào mặt thằng đẹp trai nhất thế giới. Nhưng , ai lại tự đánh mình bao giờ

Đã gửi 02 January 2012 - 06:20 PM

Xem bài viếttrang_nguyen7477, lúc 01 January 2012 - 02:25 PM, nói:

dog wishper nhé bạn chỉ cần syssssss....là nó im ngay không thì lúc mà nó chủ ý muốn cắn ai thi gìm đến khi nào nó nằm im xuống sàn thì hãng bỏ tay ra đợi nó nằm đó đến khi nào nó đứng dậy với trạng thái tốt hơn thì có nghĩa là nó đã khất phục bạn rồi đó...
ôi mình lại có thêm kiến thức rồi tks bạn nha
Nhiều lúc thật là buồn chỉ muốn hôn vào mặt người đẹp nhất trên thế giới
Nhưng chợt nhận ra rằng môi mình không dài tới má.

#10 d_dragon2708

d_dragon2708

    Gold Member

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 921
  • Ngày vào: 12-May 11
  • Giới tính: Nam

Đã gửi 02 January 2012 - 07:01 PM

mua vòng chống sũa là đc. còn cắn thì chịu thua @@
12345679.png






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)