Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



* - - - - 1 Bình chọn

Khi Chó Mèo chết chúng sẽ đi về đâu



This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
22 replies to this topic

#1 Canavaro

Canavaro

    Platinum Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 1019
  • Ngày vào: 06-April 07

Đã gửi 07 April 2007 - 10:39 PM

Sau khi chó, mèo chết đi ... hồn chúng sẽ đi về đâu

Các chuyên gia nói rằng có thể có những giải thích hợp lí cho những vũng nước, mùi lạ và những âm thanh lạ trong nhà bạn. Nhà bạn có thể bị xâm nhập bởi hồn ma của con vật cưng đã chết của bạn! Có thể hồn ma của con vật nuôi đã chết trong nhà bạn đang đi tè trên chiếc thảm nhà bạn.

Tiến sĩ Lund, một chuyên gia về thế giới tâm linh cho biết "Bất cứ gia đình nào cũng có tối thiểu một linh hồn lai vãng! Chúng chính là linh hồn của các con vật nuôi bị chết trong gia đình bạn."

Tiến sĩ Terje Lund là chủ tich Hội đồng quốc tế rất có uy tín về các hành động huyền bí. Ông nói nhóm nghiên cứu của ông đã thống kê được hàng nghìn trường hợp về những con vật cảnh đã chết quay tại ngôi nhà cũ của chúng.

Tiến sĩ cho biết “Có nhứng yếu tố xác định việc tái xuất hiện của những con vật đã chết”

“Những con ma khi còn sống bị đối xử nghiêm khắc hoặc ngược đãi sẽ quay trở về ngôi nhà cũ của nó, điều này không đồng nghĩa với việc những con ma này đã bị lạm dụng. Sau khi chết chúng quay trở lại ngôi nhà cũ để làm những việc mà chúng không được phép trong lúc còn sống".
Theo tiến sĩ Lund 6 dấu hiệu sau chứng tỏ bạn có thể "sở hữu" một con ma trong nhà.

1. Có những vũng nước lạ trên sàn nhà. Ma nhất định phải thể hiện sự tồn tại của nó, và những vũng nước thường mang mùi đặc trưng của chúng.
2. Nghịch, nô đùa với những vật có thể di chuyển được. Đây là một thói quen của Ma: dấu đi và tìm kiếm.

3. Có những vết răng lạ không thể giải thích được ở trên ghế sofa hay ghế thường hoặc sự di chuyển những chiếc gối dựa của ghế sofa, những đồ đặc khác trong gia đình.

4. Những tiếng ồn. Một vài con ma có thể khiến chó sủa hay mèo kêu. Tuy nhiên những vị khách đến từ thế giới thứ hai này đa phần chỉ có thể phát ra âm thanh than vãn vào ban đêm.

5. Mùi lạ. Một vài con vật đã từng bị đuổi khỏi một nơi nhất định nào đó trong nhà vì những vấn để liên quan đến mùi vị thì có thể thải ra một loại khí hoặc những mùi hôi kinh khủng sau khi chết.

6. Bị mất thức ăn. Đã bao giờ bạn làm bánh Sandwich để rồi sau đó quay lại và nhận ra nó đã biến mất? Có thể con ma của bạn đã lấy nó đi – bù đắp cho những ngày nó đã bị từ chối.

Tiến sĩ Lund cho biết "Nhưng một tin tốt cho các bạn là những con ma này có thể rất tinh ranh nhưng lại không hề hèn hạ một chút nào. Nghĩa là nó chỉ đúng là một con vật nuôi cả khi sống cũng như khi đã chết!”


Cái này em đọc xong lúc nữa đêm thấy vãi, ớn cả óc. Chắc chắn 100% nhà Pác cuicap có những vũng nước lạ. :dance3: : yahoo:

Posted Image Xem ai nhanh hơn nào Posted Image


#2 cuibapdaica

cuibapdaica

    Trùm Cùi Bắp

  • YTC Lover
  • Bài viết: 262
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 08 April 2007 - 10:36 AM

sợ là sợ người sống chứ người chết thì thua

#3 Guest_unfi_*

Guest_unfi_*
  • Guests
  • Ngày vào: --

Đã gửi 08 April 2007 - 12:02 PM

Đọc bài pác của caravaro làm em ớn lạnh... :admire:

#4 Canavaro

Canavaro

    Platinum Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 1019
  • Ngày vào: 06-April 07

Đã gửi 08 April 2007 - 09:21 PM

Xem bài viếtunfi, lúc Apr 8 2007, 12:02 PM, nói:

Đọc bài pác của caravaro làm em ớn lạnh... :admire:

Pác Unfi ui. Pác đã phạm qui 2 lần roài nhá. Viết tên em xài 2 lần roài đấy. Thổi còi pác nhá.  :aggressive: :yahoo:

Posted Image Xem ai nhanh hơn nào Posted Image


#5 Guest_unfi_*

Guest_unfi_*
  • Guests
  • Ngày vào: --

Đã gửi 09 April 2007 - 10:49 AM

Xem bài viếtcanavaro2009, lúc Apr 8 2007, 09:21 PM, nói:

Pác Unfi ui. Pác đã phạm qui 2 lần roài nhá. Viết tên em xài 2 lần roài đấy. Thổi còi pác nhá.  :aggressive: :yahoo:
so rì canavaro nghen,hok hỉu seo lại nhầm nữa..hic.. :friends:

#6 dany

dany

    Silver Member

  • YTC Developer
  • Bài viết: 196
  • Ngày vào: 03-April 07

Đã gửi 09 April 2007 - 09:21 PM

Canavaro hay dọa nhau nhỉ :blink:
SÌ PAM VÀ VIRUT SẼ LẢNH ĐÒN

#7 Pate

Pate

    General Administrator

  • Administrators
  • Bài viết: 2182
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 10 April 2007 - 02:02 AM

Đọc xong cũng thấy ghê ghê :D

Con chó to nhà mình bị ung thư rồi, sau này nó có mất đi thì dù sao cũng là thú cưng của mình mười mấy năm trời, mong cho nó quanh quẩn trong nhà ấm áp hơn phải lang thang ngoài đường.  :)
Yeuthucung.com - Từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi :victory:

---------------------------
Hình đã gửi
Người nói đi như tim người nghĩ, họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê :thanmen:

#8 cuibapdaica

cuibapdaica

    Trùm Cùi Bắp

  • YTC Lover
  • Bài viết: 262
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 10 April 2007 - 01:59 PM

Xem bài viếtPate, lúc Apr 10 2007, 02:02 AM, nói:

Đọc xong cũng thấy ghê ghê :D

Con chó to nhà mình bị ung thư rồi, sau này nó có mất đi thì dù sao cũng là thú cưng của mình mười mấy năm trời, mong cho nó quanh quẩn trong nhà ấm áp hơn phải lang thang ngoài đường.  :)
thôi đi mấy bố
sến cũng vừa thôi
sặc mùi cải lương


#9 jacky_lam80

jacky_lam80

    Always Newbie member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 262
  • Ngày vào: 02-April 07

Đã gửi 10 April 2007 - 01:59 PM

Xem bài viếtPate, lúc Apr 10 2007, 02:02 AM, nói:

Đọc xong cũng thấy ghê ghê :D

Con chó to nhà mình bị ung thư rồi, sau này nó có mất đi thì dù sao cũng là thú cưng của mình mười mấy năm trời, mong cho nó quanh quẩn trong nhà ấm áp hơn phải lang thang ngoài đường.  :)

Pate yêu thú cưng thiệt nhể!!!
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Chú ý đến những suy nghĩ của bạn vì nó sẽ là lời nói của bạn
Chú ý đến lời nói của bạn vì nó sẽ là hành động của bạn
Chú ý đến hành động của bạn vì nó sẽ là thói quen của bạn
Chú ý đến thói quen của bạn vì nó sẽ là tính cách của bạn
Chú ý đến tính cách của bạn vì nó sẽ là số phận của bạn

#10 cuibapdaica

cuibapdaica

    Trùm Cùi Bắp

  • YTC Lover
  • Bài viết: 262
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 10 April 2007 - 02:46 PM

khi chó mèo chết chúng nó sẽ bị quăng ra đường cho xe cán xẹp lép như con tép
còn nhân đạo thì cho vào nồi lẩu
thứ 6 ngày 13 này nhậu cầy nhá các bác các chú






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)