Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

Nỗi Buồn


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 longl0ve

longl0ve

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 11-January 12

Đã gửi 11 January 2012 - 04:25 PM

Cách đây 3 hôm mình có nhặt được 1 chú mèo ở ngay cạnh cửa lúc mới đi học về nhưng lúc đấy mình thấy nó nằm im không cử động mình lại gần và bế nó lên thì thấy 2 chân sau của nó không có cảm giác gì và việc di chuyển của nó rất khó khăn mình đã lên mạng và tìm cách chưa cho nó = cách nẹp chân cho nó. Mình đã cho nó nẹp chân cho no ăn com uống sữa nhưng thực sự không hiểu sao nó cứ kêu rất nhiều ngày đầu tiên thì nó bình thường sang đến ngày thứ 2 nó có vẻ yếu đi và đến ngày thứ 3 nó đã chết. Tuy rằng nó không phải là của mình nhưng mình đã nói vs nó rằng mình sẽ cứu nó nhưng mình lại không làm được và để nó chết mình đã rất áy náy và không hiểu vì lí do gì mà nó lại có thể chết trong khi đó mình chăm sóc cho nó rất chu đáo. Mình không biết nuôi thú cưng nhưng vs mình chăm sóc như thế cho nó là chu đáo rồi nhưng nó cũng vân chết. Và mình muốn hỏi mọi người xem có ai biết lý do tại sao nó lại bị chết hay không nhờ các pro giải thíck giúp mình. Mới chỉ có 3 ngày mình ở cùng nó nhưng thực sự mình rất quý nó. Không hiểu tại sao nghĩ đến nó là mình thấy vui và cũng rất buồn khi nó chết. Đặc điểm trước lúc nó chết thì 2 chân không cử động dược ( 2 chân sau ) lười uống nước người thấy run lạnh mà trong khi đó mình đã đặp cho nó cái áo để nó giữ ấm. Nước tiểu có máu. Khi nó chết thì người mềm nhũn mắt mở to như kiểu chết vì đau quá hay sao ý và cơ thể không còn hơi ấm nữa. Mong các pro giúp mình lý do tại sao nó chết nhé. Mới chỉ có 3 ngày thôi mà mình rất quý và thương nó

#2 Jacky Odu

Jacky Odu

    Silver Member

  • YTC Developer
  • Bài viết: 113
  • Ngày vào: 22-December 11
  • Giới tính: Nam
  • Sở thích: JUST NEED EVERYONE, EVERY CATS, EVERY DOGS WILL LIVE HAPPILY FOR_E_VER...

Đã gửi 11 January 2012 - 08:35 PM

Bạn đã có lòng tốt mang bé về chăm sóc, sao bạn lại không đến bs thú y dể khám cho bé? Cầu mong bé được an nghỉ.... Bạn nói nhặt dc bé ngay trước cửa thì có nhiều lí do, nhưng mình nghĩ 2 chân sau không cử động dc, nước tiểu có máu là do tai nạn nào đó, làm tổn thương phần trong của bé nên mới như vậy. Hơn nữa ở một vài diễn đàn khác, các bé mèo gặp tai nạn (do bản thân hoặc con người gây ra) cũng có triệu chứng như thế. Hơn nữa, theo cách viết của bạn, mình đoán bé không còn nhỏ nữa nên nguy cơ về bẩm sinh không cao cho lắm.
BLESS ALL.
Hình đã gửi






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)