http://www.yeuthucun...3#entry139243
---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

4 replies to this topic
#1
Đã gửi 18 January 2012 - 12:00 AM
#2
Đã gửi 18 January 2012 - 12:19 AM
bạn xem thân nhiệt nó ra sao. có tăng cao không?
mắt có ướt không?
có ho khục khoặc không?
giác mạc có đỏ không?
nếu 4 điều trên mà có thì cún nhà bạn có thể nằm trong giai đoạn đầu là cúm của bệnh Carre .
giai đoạn này kéo dài 7-20 ngày. nếu quá sẽ tới giai đoạn thể thần kinh dẫn tới liệt 1 số bộ phận.
Hãy đi khám kịp thời . nếu đúng bị bệnh trên thì phanadol chỉ cầm chừng thôi.
mắt có ướt không?
có ho khục khoặc không?
giác mạc có đỏ không?
nếu 4 điều trên mà có thì cún nhà bạn có thể nằm trong giai đoạn đầu là cúm của bệnh Carre .
giai đoạn này kéo dài 7-20 ngày. nếu quá sẽ tới giai đoạn thể thần kinh dẫn tới liệt 1 số bộ phận.
Hãy đi khám kịp thời . nếu đúng bị bệnh trên thì phanadol chỉ cầm chừng thôi.
Lạc giữa đơn côi một mình tôi........
Mất hết tất cả mất em rồi.....
Người đến bên tôi như gió thoãng......
Yêu em làm chi để đớn đau...
Mất hết tất cả mất em rồi.....
Người đến bên tôi như gió thoãng......
Yêu em làm chi để đớn đau...
#3
Đã gửi 18 January 2012 - 12:32 AM
mắt nó đõ ngầu ak
hqua còn nc hnay khô queo luôn, mình phải nhỏ thuoc nho mắt cho no
nó nóng lắm
người nó chuyen màu vàng, bsy ở đây bảo bị gan nên chỉ zo nc biển thôi
be đc tiêm phòng đầy đủ chi thiếu mũi dại thôi
hqua còn nc hnay khô queo luôn, mình phải nhỏ thuoc nho mắt cho no
nó nóng lắm
người nó chuyen màu vàng, bsy ở đây bảo bị gan nên chỉ zo nc biển thôi
be đc tiêm phòng đầy đủ chi thiếu mũi dại thôi
#4
Đã gửi 18 January 2012 - 12:41 AM
mình sợ bé đi quá
2 ngày ùi mình ko ngủ, nói đúng hơn là mình ko ngủ đc
lúc trc chỉ cần mình nhìn bé là bé chạy lại nhảy lên người mình
hnay mình càng chạy theo thì bé càng bỏ chạy
mình đau chết đi đc
mình đã nghĩ đến sẽ tiêm thuốc cho bé ra đi còn hơn sống khổ như vầy nèk nhưng mình ko làm dc
cứ nghĩ đến mất bé là mắt mình cứ ứa ra , cứ muốn thế mà đi theo bé luôn
2 ngày ùi mình ko ngủ, nói đúng hơn là mình ko ngủ đc
lúc trc chỉ cần mình nhìn bé là bé chạy lại nhảy lên người mình
hnay mình càng chạy theo thì bé càng bỏ chạy
mình đau chết đi đc
mình đã nghĩ đến sẽ tiêm thuốc cho bé ra đi còn hơn sống khổ như vầy nèk nhưng mình ko làm dc
cứ nghĩ đến mất bé là mắt mình cứ ứa ra , cứ muốn thế mà đi theo bé luôn
#5
Đã gửi 18 January 2012 - 03:29 AM
chết rồi a nguyên ơi :( chết lúc 12h mấy ! chết ngay cái giờ mà em đang online ở room tìm bsy và cách chữa trị cho bé
thay vào đó em ôm bé có lẽ sẽ tốt hơn
em ngu quá
hhuhu
thay vào đó em ôm bé có lẽ sẽ tốt hơn
em ngu quá
hhuhu
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










