Thật sự chẳng cần đọc bài viết này thì người yêu thích cá betta cũng đã tìm ra những “ngôi nhà” riêng cho các chú betta của mình; chúng muôn hình vạn trạng với đủ loại vật dụng khác nhau.
1. Nhưng thế nào là “ngôi nhà” cho cá betta?
- Đối với các nhà lai tạo số lượng lớn để kinh doanh: những chai bia, chai rượu nhỏ… cũng đã được gọi là “tử tế” lắm rồi. (Cá ơi! tui bây ở vậy thôi, mau ăn chóng lớn để ông chủ còn bán kiếm tiền chứ !!!)
- Đối với những người bán cá lẻ: vài chai nước biển cũ là “tốt” rồi. (Cá ơi! ở tạm trong lọ vài ngày, đợi người ta rước về sẽ có chỗ ở tươm tất hơn!)
- Đối với những em nhỏ: 1 cái hũ yaourt sau khi ăn, 1 cái hũ chao của mẹ bỏ đi… hay thậm chí đơn thuần chỉ là 1 cái bịch nhựa treo lên thì các em cũng đã có được 1 “ngôi nhà” dành cho cá (Cá ơi! nhà hơi chật ở tạm vậy! nhưng các bé yêu cá lắm!)
- Đối với học sinh, sinh viên: vài cái hũ nhựa, 1 vài hồ kiếng nhỏ… cũng đã là “cố gắng hết mình” rồi. (Cá ơi! tao cố gắng lắm rồi, điều kiện “kinh tế” chỉ có thế, ráng mà sống khỏe nhé!)
- Đối với những người có điều kiện: hồ kiếng rộng rãi đây, cả cây thủy sinh nữa đấy. (Cá ơi! an tâm sống đi!)
- Còn với nhiều người khác thì “tính sáng tạo” trong việc lựa chọn dụng cụ nuôi cá quả là vô cùng phong phú: nào là ống banh tennis cũ, nào là hộp giấy lót bao nylong bên trong, vài chai nước biển, vài cái ly nhựa, các hũ chai nhựa vuông tròn đủ kiểu, các loại hồ kiếng… tất cả đếu được “huy động” hết công suất để phục vụ cho thú đam mê. (Cá ơi! ở có được không ???)
……….
2. Vậy đâu là hồ nuôi cá betta cho thích hợp đối với mọi người ?
Khó trả lời quá!
Có bao giờ các bạn tự hỏi: vì sao chúng ta lại nuôi cá betta?
Chắc hẳn rằng có nhiều lý do lắm, ngoại trừ những lý do về kinh doanh tôi không bàn tới thì gần như đại đa số sẽ có cùng 1 mẫu số chung: đó là vì muốn “chiêm ngưỡng” vẻ đẹp của chúng.
Như thế… nếu chúng ta cho cá 1 “ngôi nhà tử tế” trong khả năng của mình thì có lẽ cuộc chơi sẽ thú vị hơn, dung nhan của chú cá chúng ta sẽ lộng lẫy hơn…
Ngôi nhà tử tế ư? – Đúng thế, tùy theo mục đích nuôi cá, điều kiện kinh tế, lứa tuổi… của mỗi người mà ngôi nhà dành cho chúng có khác nhau. Nhưng với riêng tôi, ngôi nhà nào làm cho chúng luôn khỏe mạnh, thoải mái, làm cho người nuôi thấy hết được toàn bộ vẻ đẹp hùng dũng của cá betta mỗi lần ngắm nhìn… thì đó chính là một “ngôi nhà tử tế” rồi.
Cá betta hoàn toàn xứng đáng được ở trong những ngôi nhà như vậy.


---> YTC <---




















"center>


