---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

chăm cá trong mua đông
#1
Đã gửi 27 April 2007 - 01:11 AM
Ai đã từng nuôi cá đĩa > 1 năm chắc đều ngấm nỗi đau xót do thời tiết mùa đông rét mướt đem lại cho đàn cá yêu quí của chúng ta.
Cái xót đầu tiên là những chú cá đáng yêu trong mùa hè của chúng ta sẽ bớt "đáng yêu" đi trong mùa đông, lý do: Thời tiết lạnh nên dễ nhiễm bệnh, ăn ít, giảm sút sức khỏe nên màu sắc sẽ kém tươi tắn, sẫm lại và xơ xác.
Cái xót thứ hai là đôi khi sẽ có 1 số chú ra đi do chúng ta không kịp thời phát hiện và chữa trị bệnh.
Cái xót thứ ba là xót tiền điện. Với những cái bể khủng long như của Dương, của Kiên, chị Cá (tầm 500 - 600 lít nước) thì phải xài ít nhất 2 cây sưởi 300w, cuối tháng nhìn hóa đơn điện thì ...
Vì vậy, tôi muốn khởi động chủ đề này để ace mình chia sẻ các kinh nghiệm bản thân về việc duy trì sức khỏe của đàn cá. Theo mình, quan trọng nhất sẽ là giữ nhiệt độ ổn định cho cá (như đã viết trong bài Cách chăm sóc), tức sẽ khoảng từ 26 - 30 oC tùy thuộc vào sức khỏe và cỡ cá.
Kinh nghiệm của mình thì có mấy cách sau:
1/ Bọc xốp (hoặc dán giấy báo) quanh thành bể, chỉ chừa mặt kính trước: để giảm tổn thất nhiệt.
2/ Đậy nắp bể: biện pháp này hiệu quả hơn vì chúng ta dùng lọc thường xuyên nên tổn thất nhiệt trong quá trình bơm nước qua lọc là rất lớn.
3/ Giảm thấp mức nước trong bể để tiết kiệm sưởi
4/ Mua bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời để vừa nhà dùng, vừa thay nước cho cá rất tiện. Bp này mình nghĩ lâu rồi nhưng chưa có dịp áp dụng vì nhà chung cư nên ko có chỗ đặt bình trên mái nhà. Nếu ai có đk thì thử cân nhắc, nhất cử lưỡng tiện.
5/ Cuối cùng: Đưa bể vào phòng nhỏ và kín để duy trì nhiệt độ phòng.
Đề nghị mọi người phản biện xem các biện pháp trên có ưu, nhược điểm gì để từ đó mỗi người có cách lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Hoặc bổ sung các b.pháp khác.

Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
anh mãi yêu em!!!
không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh...
#2
Đã gửi 27 April 2007 - 10:49 AM
Xem ai nhanh hơn nào 
#3
Đã gửi 27 April 2007 - 12:13 PM
#4
Đã gửi 04 May 2007 - 09:02 AM
hehehe

Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
anh mãi yêu em!!!
không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh...
* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự. * Viết bài phải có dấu Tiếng Việt. * Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác. * Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










