Yêu Thú Cưng - Cộng Đồng Người Việt Nam Yêu Thương Vật Nuôi: Những "đệ nhất vật nuôi" trong Nhà Trắng - Yêu Thú Cưng - Cộng Đồng Người Việt Nam Yêu Thương Vật Nuôi

Jump to content

Trang 1 / 1
  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

Những "đệ nhất vật nuôi" trong Nhà Trắng Đánh Giá: -----

#1 User is offline   Nhím con 

  • The beautiful life
  • PipPipPip
  • Nhóm: YTC Lover
  • Bài Viết: 129
  • Gia Nhập: 31-March 07
  • Gender:Male

Gửi vào 01 April 2007 - 08:56 PM

"Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi thường làm là cho các con vật cưng ăn uống. Thật thú vị làm sao", đương kim Tổng thống Mỹ kể. Không riêng gì ông Bush, đa số các tổng thống Mỹ đều có 1-2 hay nhiều con vật nuôi như vậy trong Nhà Trắng.

Các "con cưng" của gia đình Bush

Khi Bush "con" bước vào Nhà Trắng, ông đã mang theo một con chó yêu, đó là Spot Fetcher Bush. Khi còn nhỏ, Spot đã từng dạo chơi, vui đùa trong Nhà Trắng cùng mẹ nó - Millie, một con chó Tây Ban Nha lông mượt, tai cụp của Bush "cha". Spot chào đời ngày 17/3/1989 và là vật nuôi thế hệ thứ 2 trong lịch sử Nhà Trắng. Spot thích những loại thức ăn khô và thường ngủ trên chiếc ghế đặt trong phòng ngủ của vợ chồng Tổng thống Bush. Tiếc thay, Spot đã chết cách đây 4 năm. Hiện gia đình Bush còn Barney - giống chó Scotland - là món quà của Thống đốc bang New Jersey tặng Đệ nhất phu nhân Laura. Gia đình Bush còn nuôi 2 con mèo cưng là Ernie và India. Ernie, vốn là một chú mèo hoang với bộ lông màu trắng-cam và 6 ngón ở mỗi bàn chân, đã được Spot phát hiện khi nó đang nấp trên cây. Mèo Ernie được đặt theo tên nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway, vốn cũng có một con mèo 6 ngón như vậy. Riêng con mèo chân ngắn lông đen India (còn được gọi là Willie Bush) được mọi thành viên trong gia đình Bush yêu quý. Họ đã đặt tên cô mèo này sau khi Ruben Sierra - vận động viên bóng chày của đội Texas Ranger mà ông Bush từng có thời là chủ nhân - được gọi là "El Indio". India đã hơn 10 tuổi, rất thích chơi trò trốn tìm với những người chủ của mình. Gầm giường là nơi ngủ yêu thích nhất của nàng còn thức ăn khoái khẩu là những món có hương vị cá ngừ. Gia đình Bush cũng từng nuôi một con mèo tên là Cowboy nhưng nó đã chết vì bệnh thận vào tháng 2.2000 khi tròn 12 tuổi. Cowboy là con mèo mà Tổng thống Bush hết sức cưng chiều.

"Những người bạn thân thiết" trong Nhà Trắng

Cựu Tổng thống Johnson cùng chú chó xù Yuki trong phòng Bầu dục
Con chó Buddy của gia đình Tổng thống Clinton là loại chó Labrador (một giống chó săn biết tìm và nhặt con mồi bị bắn đem về). Buddy vào Nhà Trắng vào tháng 12/1997 song nó đã chết vì tai nạn xe hơi tại New York ngày 2/1/2002. Ông Clinton còn có một con mèo tên là Socks, khoái ngủ trưa trên các bãi cỏ và được đưa vào Nhà Trắng năm 1993. Socks là con mèo đầu tiên sống trong Nhà Trắng kể từ sau con mèo Misty Malarky Ying Yang của Amy Carter (con gái Tổng thống Jimmy Carter). Trong khi đó, Tổng thống Lyndon Johnson và con vật cưng của ông là chú chó xù Yuki lại thích đùa giỡn trong phòng Bầu dục. Yuki đã được Luci (con gái Tổng thống Johnson) tìm thấy tại một nhà ga ở Texas và là một trong những con vật mà Tổng thống Johnson rất mực yêu thích. Johnson còn có hai con chó săn thỏ khá xinh được ông đặt tên là "Him" và "Her". Tổng thống Benjamin Harrison lại có con dê tên là Old Whiskers và ông đã tặng nó cho Russell Harrison - con trai mình. Con dê này rất ngỗ nghịch. Có lần tổng thống đã phải bở hơi tai đuổi theo nó trên đại lộ Pennsylvania vì nó đã lôi theo cháu nội ông chạy một quãng dài.

Mèo Socks của gia đình Clinton trên bục phòng họp báo Nhà Trắng
Con chó Fala - vật cưng của Tổng thống F.Roosevelt - là thú nuôi đáng yêu nhất và nổi tiếng nhất trong các con vật cưng tại Nhà Trắng. Chào đời ngày 7/4/1940, Fala là món quà của người em họ tổng thống. Ông Roosevelt quá yêu con chó này nên không bao giờ chịu rời xa nó nửa bước. Cũng nổi tiếng không kém là con ngựa Macaroni của Caroline Kennedy (con gái cố Tổng thống J.F.Kennedy). Đây là món quà từ Tổng thống L.Johnson (lúc đó còn làm phó tổng thống). Macaroni thường gặm cỏ một cách thoải mái trong Nhà Trắng và nhận hàng ngàn lá thư hâm mộ từ công chúng Mỹ. Caroline cũng có một cún con rất xinh tên là Pushinka - món quà của người đứng đầu Liên bang Xô Viết Nikita Khrushchev. Và Rex - một giốáng chó Tây Ban Nha - đã sống với gia đình cố Tổng thống R.Reagan từ khi nó được 1 tuổi. Rex rất nghịch ngợm và thường kéo chủ nhân của mình chạy xa khỏi các nhà báo khiến họ không kịp phỏng vấn ông.

Trong Nhà Trắng, chó là vật cưng phổ biến nhất vì được các tổng thống Mỹ xem như vật giúp đánh bóng hình ảnh mình. Không như mèo - được xem là con vật có hành vi lén lút không trong sáng, chó là loài vật trung thành. Thậm chí tổng thống thứ 30 của Mỹ Calvin Coolidge (tại chức từ 1923-1929) từng tuyên bố rằng: "Bất cứ người đàn ông nào không thích chó và không muốn chó thì không xứng đáng ở trong Nhà Trắng!". Chỉ các tổng thống thứ 13 Milard Filmore (nhiệm kỳ 1850-1853), thứ 14 Franklin Pierce (nhiệm kỳ 1853-1857) và 21 Chester Alan Arthur (nhiệm kỳ 1881-1885) là không nuôi bất cứ con vật nào.

-ST-
Posted Image

#2 User is offline   cuibapdaica 

  • Trùm Cùi Bắp
  • PipPipPip
  • Nhóm: YTC Lover
  • Bài Viết: 262
  • Gia Nhập: 31-March 07
  • Location:Cục 2
  • Interests:nhìn con kịt

Gửi vào 01 April 2007 - 09:03 PM

sư phụ sao xóa hết bài của cùi bắp rùi?

#3 User is offline   Nhím con 

  • The beautiful life
  • PipPipPip
  • Nhóm: YTC Lover
  • Bài Viết: 129
  • Gia Nhập: 31-March 07
  • Gender:Male

Gửi vào 01 April 2007 - 09:14 PM

 cuibapdaica, on Apr 1 2007, 09:03 PM, said:

sư phụ sao xóa hết bài của cùi bắp rùi?


Toàn chữ ko hà Cùi bắp.. ^_^
Posted Image

Chia sẻ chủ để


Trang 1 / 1
  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này


Yeu Thu Cungban be