Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



* * * * * 1 Bình chọn

Chuyện kể về nuôi cá...xí hổ wé ah



This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
9 replies to this topic

#1 TrâuVàng

TrâuVàng

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 25
  • Ngày vào: 02-April 07

Đã gửi 02 April 2007 - 04:08 PM

Em ghét ăn cá, hock bít có phải nó nhiều xương hok nhưng em chỉ thích nhìn nó tung tăng bơi lội. Trước tết năm vừa rùi, theo pa mẹ ra Nguyễn Thông, nhìn cá quá trùi, vòi papa mua cho 1 cái bình nhỏ xíu cùng 5 chú cá 7 màu.

Về nhà em hì hụi rửa bình, cho cây cảnh vào, thả mấy chú 7 màu vào. Ngồi ngắm cá hok chịu ăn cơm, xém chút xíu bị mama úynh đòn...chuyện kể tạm như vậy papa em mới dzìa, hock dám onl vì sợ đánh đòn lém, mai em kể típ nha các anh chị  :curtsey:

Khỏe như Châu...nhá


#2 cuibapdaica

cuibapdaica

    Trùm Cùi Bắp

  • YTC Lover
  • Bài viết: 262
  • Ngày vào: 31-March 07

Đã gửi 02 April 2007 - 04:30 PM

chà
wa đây cũng gặp bệnh táo bón à

#3 coganglen

coganglen

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 16
  • Ngày vào: 02-April 07

Đã gửi 02 April 2007 - 04:32 PM

Trâu vàng kể truyện dễ thương quá

#4 TrâuVàng

TrâuVàng

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 25
  • Ngày vào: 02-April 07

Đã gửi 03 April 2007 - 08:02 AM

(phần tiếp)

Cả buổi tối hum đó, ngồi học bài mà em chỉ chăm chú nhìn xem mí con cá bơi tung tăng...em cố tập trung quan sát xem con nào là cá mẹ, con nào là cá cha  :rolleyes:

Ngày hôm sau đi học về, em sà ngay vào bình cá, thấy mí chú trông lờ đờ..tội nghiếp wé ah, chắc chúng bay đói bụng. Hok bít cho nó ăn cái rì, bọn cá này người ngợm bé tẹo cứ như là kate moss, miệng thì nhỏ xíu xiu ah..chắc ko ăn cơm được rùi..làm sao bi giờ  :cry:  em thì em ko mún tụi nó đói bụng. E nghe nói có thức ăn cho cá nhưng hok bít đi mua thế nèo. E sực nhớ tới đồ ăn (cái thứ em ghét cay ghét đắng) mà sáng sáng hok kịp ăn gì, mama hay cho vào chén tưới thêm milk vào...em ngồi ăn trệu trạo, mìn cho cá ăn...nó ăn mìn hok bị ăn  :bravo:   em lấy ra, bóp vụn và thả vào bình...bọn cá chắc đói nên đớp lia lịa...đúng là lũ ăn tham.

Ngày vẫn trôi qua, cá của em vẫn được ăn đều đều...cho đến 1 hôm (có lẽ cách hôm mua chừng 10 ngày)...đi học về em thấy 5 con, chỉ có 4 con bơi tung tăng...1 con hok bơi, em lôi bình cá xuống sàn nhà nhìn chăm chú xem con này có chuyện rì bùn chăng? trùi...mắt nó trợn tròn nhìn em, bụng thì phơi lên...huhuhu, nó giân ai hok bít sao kỳ vậy nè  :why:

Kể từ hum con cá đó giận với tình trạng như vậy....mỗi ngày đi học về em đều thấy có 1 chú giận y chang....trong vòng 5 ngày, bình chỉ còn nước với cây cảnh  :cry:

Kỷ niệm lần nuôi cá đầu tiên của em là vậy, em thầm nhủ có cơ hội sẽ vòi papa mua cá nuôi típ, lần nay mua cá to hơn...bọn cá to xác chắc dễ nuôi.


(câu chuyện kỳ tới "nuôi cá bình tích, nuôi 4 sau 1 tháng..có cả đàn)

Khỏe như Châu...nhá


#5 Sukure

Sukure

    Event & Marketing Administrator

  • Administrators
  • Bài viết: 1309
  • Ngày vào: 02-June 10

Đã gửi 30 June 2010 - 08:41 PM

Trâu vàng có khiếu kể chuyện ghê...nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ.... :pleasantry: :pleasantry: :pleasantry:

☆☆☆ ♥♥♥ Sukure Nguyen ♥♥♥ Manchester.Utd ♥♥♥ ☆☆☆


(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ Yeuthucungcung.com ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)



Hình đã gửi



Liên hệ:


Facebook: http://www.facebook.com/nguyentangdai


Email: nguyentangdai@gmail.com


Y!M: sukure_td


Phone number: 090.990.1557 (chỉ khi cần thiết).



Hình đã gửi


#6 nguyenhanh_0929

nguyenhanh_0929

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 30-August 10

Đã gửi 07 September 2010 - 09:52 PM

Trauvàng kể chuyện hay quá, đọc mà ko muốn dừng áh, nhanh kể típ cho mọi người cùng 8 nha!!!!

#7 luckyiwebh

luckyiwebh

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 6
  • Ngày vào: 15-August 11

Đã gửi 16 August 2011 - 02:49 PM

Giống văn lớp 1

#8 d_dragon2708

d_dragon2708

    Gold Member

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 921
  • Ngày vào: 12-May 11

Đã gửi 17 August 2011 - 08:57 PM

TẬP LÀM VĂN CẤP MẤY ZẬY NHỈ  :th_haha_hammer: :th_haha_hammer: :th_haha_hammer: :th_haha_hammer:
12345679.png

#9 chipfashion

chipfashion

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 19-August 11

Đã gửi 19 August 2011 - 04:03 PM

cái này không phải là văn lớp mấy mà là cách kể chuyện, các pác chê thì thử kể việc mình nuôi cá coi có hay như họ không  :Onion22: . Cám ơn trâu vàng nhé bạn kể rất dễ thương  :icon027: , hí hí vì bài viết này mà mình đăng kí thành viên YTC  :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Hế nồ mọi người  :Onion12:

#10 kanxu

kanxu

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 41
  • Ngày vào: 11-February 11

Đã gửi 28 August 2011 - 05:22 PM

hjhj, bạn này kể chuyện giống 10x quá, muốn nuôi cá nào thì cứ post bài, anh em nào biết sẽ chỉ cho, chắc nuôi sẽ không die nữa đâu! :good_job:



* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự.
* Viết bài phải có dấu Tiếng Việt.
* Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác.
* Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)