Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

Chó được thừa kế 11 triệu USD


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
6 replies to this topic

#1 noidayanhluonnhoveem

noidayanhluonnhoveem

    d(^i^)b

  • Administrators
  • Bài viết: 2262
  • Ngày vào: 21-April 07

Đã gửi 20 June 2010 - 09:41 AM

Con trai nữ đại gia quá cố người Mỹ đã đâm đơn kiện vì  số tiền mà anh này được thừa kế chẳng bằng một góc của mấy con chó.

Gail Posner, con gái của một doanh nhân giàu có, đã  chết hồi tháng 3 vừa rồi ở độ tuổi 67. Ba con chó của bà sẽ không phải  lo lắng vì chúng được vẫn được sống sung sướng đến tận cuối đời với đội  ngũ nhân viên chăm sóc 24/24, đeo những chuỗi vòng cổ hiệu Cartier có  giá trị hàng chục nghìn USD, có xe hơi riêng và đi spa chăm sóc sắc đẹp  hàng tuần.

   Hình đã gửi  

Bà chủ Posner đã để lại cho các cún cưng của mình 11  triệu USD. Ảnh: APTheo  tin từ tờ New York Post, bà Posner đã để lại cho 3 con chó của  mình, tên là Conchita, April Maria và Lucia, 3 triệu USD tiền mặt và  tòa lâu đài ở Miami trị giá 8,3 triệu USD. Cả những người giúp việc, vệ  sĩ riêng của bà cũng được thừa kế hàng đống tiền để có thể yên tâm chăm  sóc lũ chó sau khi bà qua đời. Trong di chúc viết năm 2008, tổng cộng,  nữ đại gia quá cố đã để lại cho lũ chó cùng đội ngũ chăm sóc 30 triệu  USD, bao gồm cả bất động sản.

Tuy nhiên, Bret Carr, người con trai duy nhất của bà  đang làm đơn kiện vì cho rằng mẹ mình đã hoàn toàn mất trí khi để lại  phần lớn tài sản cho một đàn chó và người giúp việc. Bret Carr chỉ được  thừa kế gần 900.000 USD. Trong đơn kiện gửi lên tòa án bang Florida,  Bret Carr, là một nhà sản xuất phim, khăng khăng rằng đáng lẽ toàn bộ số  tiền cũng bất động sản nên thuộc sở hữu của anh ta. Carr cho rằng mẹ  mình đã bị những người giúp việc và đội ngũ nhân viên phục vụ chuốc  thuốc giảm đau nhằm khiến bà lú lẫn và để lại tài sản cho chó.

Một trong những người giúp việc, bà Elizabeth Beckford  sẽ nhận được 4 triệu USD nếu đồng ý chăm sóc 3 con chó trong tòa lâu  đài. Còn con gái của bà này, vốn được xem là “trợ lý” giúp việc, sẽ được  nhận 800.000 USD.

Hernado Quintero, vệ sĩ riêng của bà Posner quá cố, sẽ  được nhận 9 triệu USD. Một vệ sĩ khác là Orion Sewell được 7 triệu USD  và người huấn luyện thú riêng sẽ được thừa kế 2 triệu USD.

Trong đơn kiện, Carr khẳng định mẹ mình đã bị điều  khiển và những người giúp việc đã khuyến khích bà mua trang sức kim  cuơng cho con chó, cũng như để lại cho chúng khối tài sản khổng lồ để họ  có thể dễ dàng thâu tóm.

Luật sư của anh con trai Brett Carr khẳng định: “Thuốc  men đã gây ra những hiệu quả nghiêm trọng đối với bà Gail quá cố. Do bị  bệnh ung thư nên bà thường xuyên phải sử dụng thuốc liều cao, gây ra  tình trạng lơ mơ mất kiểm soát và từ đó người ta sẽ dễ dàng điều khiển  được bà”.

Lúc sinh thời, bà Posner là một triệu phú giàu có do  thừa hưởng 50 triệu bảng từ cha mình. Bà vẫn thường khoe khoang và tự  hào về những con chó và luôn cho chúng sống trong sự xa hoa. Trong một  cuộc phỏng vấn hồi 2007, bà cho biết đã mua một chiếc vòng cổ kim cuơng  hiệu Cartier trị giá 15.000 USD cho con Conchita. “Nhưng cái vòng không  hợp với gu thẩm mỹ của nó. Conchita là “cô gái” duy nhất không xem kim  cương là người bạn thân của phụ nữ”, bà nói.

Hiện những người liên quan đến di chúc đang tích cực  theo đuổi vụ án và từ chối bình luận.

Vụ việc này khiến người ta nhớ lại một phiên tòa khác,  khi đại gia khách sạn Leona Helmsely đã để lại 12 triệu USD cho con chó  sục giống Maltese, còn đám con cháu của bà lại chẳng được xu nào. Phiên  tòa lần đó đã giảm khoản tiền thừa kế cho con chó xuống còn 2 triệu  USD.

Hình đã gửi

Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.


anh mãi yêu em!!!

không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh...


#2 nenga1234

nenga1234

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 5
  • Ngày vào: 13-July 10

Đã gửi 13 July 2010 - 12:49 PM

hehe nhỳn chÚ kÚn nỳ..... :Onion26: :Onion26:

#3 Mèo Xù

Mèo Xù

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 3
  • Ngày vào: 26-February 11

Đã gửi 26 February 2011 - 06:10 PM

1 phát trở thành cún đại gia :em xin_em xin:

#4 tra tra

tra tra

    Platinum Member

  • Moderators
  • Bài viết: 1385
  • Ngày vào: 10-January 11

Đã gửi 26 February 2011 - 06:32 PM

ước gì đó là mih!!!!!!!!!!!!!!
Yêu, yêu nữa và yêu mãi!!!!!

#5 vcat

vcat

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 10
  • Ngày vào: 18-April 11

Đã gửi 26 May 2011 - 09:41 AM

chủ giàu chẳng bằng cún!!! :em xin_em xin: :em xin_em xin: :em xin_em xin: wá trời wá đất rùi!!!

#6 mama

mama

    Platinum Member

  • Moderators
  • Bài viết: 2353
  • Ngày vào: 29-March 11

Đã gửi 27 May 2011 - 05:41 PM

Mình chỉ cần làm người giúp việc ở đây thôi cũng được! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:

Học tập là thứ luôn làm tôi hứng thú

Nên tôi có thể ngồi nhìn nó hàng giờ

Posted Image


#7 calemkemchuoi911

calemkemchuoi911

    Mr.Chuối

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 1234
  • Ngày vào: 25-January 11

Đã gửi 31 May 2011 - 01:16 AM

có lẽ và này thần kinh thật,nhưng cũng có khi thằng con bà này không xứng đáng
Posted Image
Nếu em cần 1 kẻ chết vì em, thì đây thề có chúa, anh không phải là thằng ngu đó



* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự.
* Viết bài phải có dấu Tiếng Việt.
* Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác.
* Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)