Đây thực sự ko phải lần đầu mình ép cá lia thia nhưng lần này mình làm có chăm chút hơn. Ngày trước khi còn bé mình ko chú ý đến việc chăm sóc cho cá lắm, thuở chỉ có cá bảy màu & cá đá là trò vui. Ko có internet như bây giờ .
1/Ngày đầu tiên ép thả 1 cá trống & cá mái ngày 20/7/1010.
2/Ngày thứ 2 là 21/7/2010, sáng sớm trứng quá trời trong đám bọt. Mình đếm chắc cũng phải 400-500 trứng.
3/Ngày thứ 3 là 22/7/2010, buổi chiều là thấy trứng loạy ngoạy, cá con đã bắt đầu nở, lục đục lục đục.
Mình sẽ chụp hình để up lên

Người nói đi như tim người nghĩ, họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê :D
--------------------
http://www.yeuthucung.com. Đây là nơi giao lưu giữa những người Việt Nam yêu động vật. Tại website này, bạn có thể trao đổi với nhau kinh nghiệm chăm sóc thú cưng của mình và giới thiệu chúng cho mọi người cùng xem.
Bài học từ loài ngỗng với nhà quản lý - Gửi các bạn trong BQT Yeuthucung.com
Xin gửi lời chào anh hùng đến các nhóm bảo vệ thú vật như ACTE châu á và các nhóm khác trên thế giới cho tấm lòng nhân ái và cống hiến của họ để lên tiếng nói cho các bạn chó mèo thân thiện và các bạn thú tuyệt vời khác đang chia sẻ Địa Cầu quý giá của chúng ta.