Chó Bông nhà em ban đầu bị viêm 1 tai, xong em ẳm em nó đi chích thì bớt nhưng không giữ vê sinh cho nó được vì nó dữ lắm không cho đụng vào tai, nên giờ bị lại, đã phát đi phát lại 3 lần rùi, bây giờ bị cả 2 tai luôn. Mọi người có biệt trạm thú y nào chữa trị nhiê65t tình không? tại mấy trạm gần nhà em (em ở q.6) chỉ đè em ra chíh thuốc, không khám gì hết, với lại em cần trạm thú y nào giúp nhà em vệ sinh tai cho em nó, chứ nhà em giờ là bó tay rồi. em cảm ơn mọi ngươi trước nhá
---> YTC <---











Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh
Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"
Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook

Chú Bông nhà em bị viêm tai rồi!
Started By cloudystar, Aug 20 2010 08:08 AM
1 reply to this topic
#1
Đã gửi 20 August 2010 - 08:08 AM
#2
Đã gửi 21 August 2010 - 01:42 AM
Em mô tả cụ thể hơn xem, nếu bị viêm ở tai ngoài nhẹ. Viêm tai giữa có mủ thì nặng.
Viêm nhiễm thì em nên mua kháng sinh nhét vào thịt cho chó ăn để chống viêm, mỗi ngày 1-2 viên têtra, cho ăn liên tục trong 2 tuần đến khi khỏi hẳn kèm theo việc vệ sinh tai. Viêm tai ngoài thì có thể rửa oxi già rồi lấy bông lau thật khô.
Em có thể tìm mua Augmentin là kháng sinh mạnh để bổ sung vào thức ăn trong thời gian chữa.
Nếu ko chịu khó đến lúc tai của chó sẽ có mùi rất nặng, nó sẽ đau nhức & không dám lắc đầu, vẫy đuôi. Giảm khả năng nghe & tệ nhất là bị áp xe não gây tử vong cho chó.
Viêm nhiễm thì em nên mua kháng sinh nhét vào thịt cho chó ăn để chống viêm, mỗi ngày 1-2 viên têtra, cho ăn liên tục trong 2 tuần đến khi khỏi hẳn kèm theo việc vệ sinh tai. Viêm tai ngoài thì có thể rửa oxi già rồi lấy bông lau thật khô.
Em có thể tìm mua Augmentin là kháng sinh mạnh để bổ sung vào thức ăn trong thời gian chữa.
Nếu ko chịu khó đến lúc tai của chó sẽ có mùi rất nặng, nó sẽ đau nhức & không dám lắc đầu, vẫy đuôi. Giảm khả năng nghe & tệ nhất là bị áp xe não gây tử vong cho chó.
Yeuthucung.com - Từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi 
---------------------------

Người nói đi như tim người nghĩ, họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê
---------------------------

Người nói đi như tim người nghĩ, họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê
* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự. * Viết bài phải có dấu Tiếng Việt. * Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác. * Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
"center>


♥ Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi ♥
(2007-2012)










