Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



Chịu thiệt cuối cùng vẫn là … người hâm mộ


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 noidayanhluonnhoveem

noidayanhluonnhoveem

    d(^i^)b

  • Administrators
  • Bài viết: 2262
  • Ngày vào: 21-April 07

Đã gửi 28 August 2010 - 08:36 PM


  Thay vì cùng nhau chia sẻ bản quyền để tiết kiệm  chi phí, một số “nhà đài” lại muốn chơi trội, mua bản quyền độc quyền  hòng thu hút người xem về phía mình đồng thời “bóp chết” đối thủ cạnh  tranh. Lợi đâu chưa thấy, trước mắt chỉ thấy sự tẩy chay của người hâm  mộ.

  

Hình đã gửi

Người hâm mộ cứ phải liên tục "móc hầu bao" cho việc thay đổi thiết bị mới được xem giải Ngoại hạng Anh

  Đối với nhiều người  Việt Nam thì bóng đá là môn thể thao “vua”. Không chỉ cổ vũ cuồng nhiệt  cho đội tuyển Việt Nam trong những giải đấu quan trọng như Sea games,  AFF cup… , người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn dành nhiều sự quan tâm đối  với những giải bóng đá lớn như: Euro, World cup hoặc các giải vô địch  quốc gia của những nền bóng đá phát triển trên thế giới như: Anh, Tây  Ban Nha, Đức, Ý… Hầu hết các giải bóng đá ấy, người hâm mộ đều phải xem  qua truyền hình.

Chi phí cao, “nhà đài” có “làm khó” người hâm mộ ít tiền?

Từ chỗ được xem miễn  phí các trận đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, giải vô địch các nước  Tây Ban Nha, Đức, Ý…, giờ đây, người hâm mộ đã phải làm quen dần với  việc mua đầu thu kỹ thuật số VTC (ba mùa giải vừa qua) hay đăng ký dịch  vụ truyền hình cáp để có thể thưởng thức các trận đấu.

Tuy nhiên, những  thông tin về mức chi phí mà người dùng phải chịu nếu tiếp tục còn muốn  theo dõi các giải đấu lớn mà các “nhà đài” có độc quyền phát sóng đưa ra  thời gian qua đã làm dấy lên những phản ứng khá quyết liệt từ phía  khách hàng. Anh Đinh Văn Ngọc làm thợ trong một xưởng cơ khí trên đường  Nguyễn Du - Tp Vinh đồng thời cũng là một “tín đồ” của túc cầu giáo tỏ  ra bức xúc: “Giá cả bây giờ cái chi  cũng lên, nay lại đến giá cước để xem bóng đá. Không xem thì bứt rứt,  khó chịu vì lỡ đam mê rồi mà xem thì lại phải chi phí thêm một khoản. Đề  nghị các đài truyền hình có thu cước thì cũng thu vừa phải để những  người lao động có thu nhập thấp như chúng tôi còn có cơ hội mà xem bóng  đá đỉnh cao. Chứ với mức thu mà các đài đưa ra chắc là tôi cũng phải  nghỉ dùng luôn”.

Cùng chung quan điểm với anh Ngọc, bác Nguyễn Văn Hải, một công chức đã nghỉ hưu ở phường Quang Trung - Tp Vinh bày tỏ: “Đồng  ý là truyền hình họ mua bản quyền, người dân muốn xem thì phải trả tiền  để bù lại chi phí, nhưng giá cước cao gấp mấy lần so với trước như các  đài truyền hình đưa ra là chưa hợp lý, hợp tình, chỉ hợp với người giàu,  người có thu nhập cao. Hưu trí như chúng tôi, muốn xem chắc cũng đành  chịu”.

Đối với những sinh  viên đang trọ học, việc được xem các trận đáu bóng đá ở những giải đấu  quốc tế ưa thích qua sóng truyền hình giờ đây càng có phần “xa xỉ”. Trần  Nam Sơn, sinh viên năm thứ 2 khoa Vật Lí trường đại học Vinh bộc bạch: “Em  ở cùng chỗ trọ với 3 bạn khác. Chúng em có chung niềm đam mê bóng đá và  rất thích xem các trận đấu của giải ngoại hạng Anh. Mùa giải này, bọn  em định cùng bớt tiền tiêu vặt của mỗi đứa hàng tháng, chung nhau lắp  truyền hình cáp để xem bóng đá Anh vào dịp cuối tuần. Nhưng trước đây,  xem trên truyền hình cáp giá cước chỉ có 55.000 đồng/tháng, lại được  khuyến mãi miễn phí lắp đặt. Bây giờ biết tin chỉ xem được tất các trận  đấu trên K+ mà chi phí thì cao quá, chắc chúng em phải gác lại ý định  “góp gạo thổi cơm chung” xem bóng đá ban đầu thôi”.

Theo lý lẽ của các  nhà cung cấp dịch vụ thì mức cước đặt ra là “phù hợp với thực tế” để bù  lại chi phí đầu tư ban đầu và so với các nước khác trong khu vực, mức  cước này còn thấp hơn một số nước. Tuy nhiên, cần phải nhận thấy là, mức  thu nhập bình quân đầu người của nước ta còn thấp, thậm chí là thấp hơn  nhiều so với bình quân thu nhập của người dân một số nước mà “nhà đài”  đem ra so sánh. Việc đề ra mức cước dịch vụ cao cùng với chi phí lắp đặt  thiết bị đầu thu không phải là nhỏ có thể sẽ tước đi niềm vui xem bóng  đá đỉnh cao của những người dân nghèo, những người có thu nhập thấp.

Các “nhà đài” trong nước “đá” nhau, các quán cà phê được… hưởng lợi ?

Qua tìm hiểu được  biết, trước đây VTC mua bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh với giá 1  triệu USD. Nhưng năm nay, có tới 4 đơn vị truyền hình tham gia “chạy  đua” để có được độc quyền phát sóng giải đấu này trong nước là VTC,  SCTV, VCTV, K+. “Cuộc đua” này đã đẩy phí mua bản quyền lên hơn 10 triệu  USD. Thay vì việc các “nhà đài” trong nước cùng nhau “bắt tay” chia sẻ  bản quyền nhằm giảm chi phí thì việc các nhà cung cấp dịch vụ truyền  hình cạnh tranh nhau theo kiểu “một sống, một chết” đã đẩy chi phí mua  bản quyền lên cao kéo theo chi phí đầu tư thiết bị và mức cước thuê bao  hàng tháng  cũng bị “đội” lên. Thiệt thòi thuộc về những người hâm mộ, nhất là những người có thu nhập thấp.

Tiên đoán được trước  việc người dân sẽ không “mặn mà” với việc đăng ký gói dịch vụ xem truyền  hình tại nhà và sẵn sàng phục vụ một lượng lớn tín đồ của túc cầu giáo  có thể gia tăng, một số quán giải khát, cà phê ở thành phố Vinh đã không  ngần ngại “đầu tư” khi mà giải ngoại hạng Anh mùa bóng mới đang khởi  tranh ở những vòng đấu đầu tiên.

Anh Tiến Mạnh, chủ  một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ - Tp Vinh đang chọn mua một  chiếc tivi LCD cỡ lớn ở siêu thị điện máy Hòa Bình trên đường Quang  Trung cho biết: “Giải ngoại hạng Anh  đã bắt đầu, số khách đến quán xem bóng đá, uống cà phê chắc sẽ tăng lên  vì nghe đâu bên truyền hình thu cước cao hơn mọi năm, người dân xem ở  nhà sẽ dần ít đi, đây cũng là cơ hội để quán mình tăng thu nhập”.

Khác với tâm trạng  băn khoăn và có phần bức xúc của người dân, chủ quán cà phê, giải khát,  các tụ điểm xem bóng đá lâu nay lại có vẻ mở cờ, khấp khởi. Chị Hạnh,  chủ quán cà phê trên đường Lê Duẩn - Tp Vinh gần cổng trường đại học  Vinh bộc bạch: “Chị đang cho mua thêm  bộ máy chiếu cùng bộ loa công suất lớn, số bàn ghế cũng sẽ mua thêm. Có  thể tận dụng thêm cả mặt bằng vỉa hè trước quán để phục vụ khách đến  uống nước và xem bóng đá. Khách của chị chủ yếu là sinh viên, mấy mùa  giải bóng đá trước, tối thứ 7, chủ nhật mô cũng đông khách. Sắp tới chắc  sẽ còn đông hơn”.

Vẫn biết rằng, truyền  hình trả tiền là một xu thế của thời cuộc. Muốn xem được những kênh  truyền hình giải trí đã được mua bản quyền phát sóng, người xem phải  chịu một khoản chi phí nhất định, âu cũng là hợp với thông lệ quốc tế,  nhất là trong điều kiện hiện nay, nước ta đang hội nhập ngày càng sâu  rộng với thế giới trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, dù đã được cải thiện  ít nhiều, đời sống vật chất của phần lớn người dân ở nước ta vẫn còn ở  mức thấp, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi. Các “nhà đài” cần có  những phương án điều chỉnh thích hợp trong chiến lược kinh doanh của  mình nhằm san sẻ bớt gánh nặng chi phí cho người dân. Làm sao để “giải”  được “bài toán” hài hòa giữa đảm bảo mục tiêu doanh số và thỏa được “cơn  khát” bóng đá đỉnh cao của đông đảo người hâm mộ nước nhà, đó cũng là  một cách “đầu tư” có lợi về lâu, về dài.

Bùi Minh Tuấn


Hình đã gửi

Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.


anh mãi yêu em!!!

không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh...


#2 firedragon7710

firedragon7710

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 8
  • Ngày vào: 19-July 10

Đã gửi 04 September 2010 - 10:21 AM

lên mạng coi online cu~ng đc ma`, mạng nha` mi`nh la` FPT trọn gói 280k vẫn coi ve`o ve`o, SopCast hay TVU đều okie, co`n hơn đi mua thiết bị của K+, đúng là đồ hại dân hại nước :Onion07: :Onion08:



* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự.
* Viết bài phải có dấu Tiếng Việt.
* Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác.
* Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)