Đến nội dung

   ---> YTC <--- meo
                                                






    Đăng kí thành viên Yêu Thú Cưng thật dễ dàng = Hình ảnh    
    Thông báo về việc gửi quà tặng cho thành viên đăng kí tham gia "Liên hoan Yêu Thú Cưng 2012"    
    Thông báo về Cuộc thi ảnh Chủ đẹp - Thú cưng xinh trên Facebook    



- - - - -

cún của mình có bị tâm bệnh ko các bạn? giúp mình với !


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
4 replies to this topic

#1 cocochoco2210

cocochoco2210

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 07-September 10

Đã gửi 07 September 2010 - 05:38 PM

mấy bạn ơi, có ai chỉ mình làm sao để chữa 2 chú cún nhà tớ hết bệnh ko? nhà mình mới mang một nàng chó về, là con cái, thuộc loại chó Nhật lai Bắc kinh, được cỡ 8 tháng tuổi, ba mình mua về từ chợ chó Lê Hồng Phong, người ta nói là chó ăn cắp bị đem bán, ba mình thấy dễ thương nên mua về vì nó ngang tầm cỡ pé Na nhà tớ (là chó nhật xi,con đực, đã được hơn 1 năm tuổi). lúc đem về thì thấy nó còn khỏe được chút, nhưng được 1, 2 ngày tự nhiên nó bệnh: cứ 5, 10 phút lại ho khạc đờm, lên cơn sốt, sổ mũi, mắt chảy ghèn đến khô, biếng ăn, hay chui vào góc nhà, ngoài cửa sắt nằm (toàn là chỗ ko được sạch). nhà mình thương nó lắm nên đã đem đến bác sĩ thú y, ng ta nói nó bị viêm phổi, chích hết mấy lần thì nó khỏe lại và ăn nhiều, nhưng được mấy ngày thì nó bị lại. đem đi chích thì cũng được 1,2 ngày thì tiếp tục bị sốt, bỏ ăn, hay ngủ những chỗ mát, lạnh như cửa sắt, gầm tủ, ghế, gần đây lại hay chui vào toilet nằm, mình thật sự ko hỉu bệnh j. ban ngày thì cứ chạy ra ngoài chỗ đất trống nằm dưới nắng, xong rồi lại chạy vào toilet nằm rồi lại đi ra tiếp. ko bik có phải vì nó nhớ chủ cũ của nó ko, nó cứ như mún bỏ nhà mới đi về nhà cũ vậy, sáng sớm mún băng wa đường, hay đi ra chỗ xa, lâu lâu đang đi thì lại đứng sững nhìn chằm chằm vào đâu đó rồi đi típ. cứ như thế chạy ra chạy vào, ko ăn j hết, lâu lâu uống một ít nước, người nó vẵn như bị sốt, lừ đừ, sổ mũi và chảy ghèn, tuy vậy nhg nó ko có tiêu chảy, cứ nằm ngủ hoài, người nó như ko còn sức sống. có phải nó bị tâm bệnh ko? vì nhớ người chủ cũ nên đâm ra bùn và bệnh tái phát?  nhà mình thương nó lắm vì lúc nó hết bệnh thì rất là lanh, dễ thương và bik nịnh nữa. mình mới mang nó vễ cỡ gần 2 tuần, cứ khám bác sĩ hết bệnh rồi lại bệnh tiếp, trong 2 tuần mà đi chíc cỡ 6,7 lần, ko bik có chữa được cho nó hay ko, ko lẽ phải đi kiếm lại chủ cho nó sao?nhg mình ko mún, mình mún nó hòa nhập với môi trường mới, nhg ko bik làm sao bi h. ngày nào cũng thấy nó bệnh như thế mình đau lòng lắm. pé na nhà mình cũng bị nó lây bệnh ho nhg bi h đã bớt bệnh nhg ko có bị đi bị lại như nó nhìu, mấy bạn nhanh chóng giúp mình với, vì ngày nào còn thấy 2 pé bệnh là ngày đó mình ko ăn nổi đâu, vì mình đã từng chứng kiến 1 chú cún con 2 tháng tuổi chết như thế nào, bi h mình ko mún thấy lại cảnh tượng đó nữa đâu, mấy bạn nhanh chóng hồi âm giúp mình nhé, cám ơn mấy bạn nhiều....à mà mình càng mong sao nếu các bạn rãnh rỗi và có thể giúp mình thì có thể liên lạc trực tiếp với mình wa di động để mọi việc được giải quyết càng nhanh càng tốt, dtdd of mình nè 0934125990, cám ơn các bạn nhìu...

#2 Nấm yêu Bi và Bo

Nấm yêu Bi và Bo

    Platinum Member

  • T.Viên Năng Động
  • Bài viết: 2169
  • Ngày vào: 04-September 10

Đã gửi 07 September 2010 - 05:40 PM

đáng thương quá. chắc là nó nhớ nhà thật. mình cũng ko thể biết giải pháp khác phục đâu. chúc cún nhà bạn mau khỏe.

#3 Rb.bull

Rb.bull

    YTC Lover

  • YTC Developer
  • Bài viết: 87
  • Ngày vào: 06-August 10

Đã gửi 14 September 2010 - 05:39 PM

trong vòng 2 tuần mà chích cỡ 6,7 lần quá nhiều . Chẳng biết là thuốc đó ntn ? có gây ảnh hưởng gì đến chó của bạn không ?
Nhưng chích nhiều trong thời gian ngắn thì chả tốt chút nào. Em nó mất hết sức đề kháng .
Tốt nhất bạn nên đưa em nó đến cơ sở y tế thú y có uy tín hoặc liên hệ với những bác sĩ thú y giỏi để có phương pháp điều trị em ý . Chứ đừng lạm dụng việc chích nhìu quá


#4 cocochoco2210

cocochoco2210

    YTC Member

  • YTC Lover
  • Bài viết: 2
  • Ngày vào: 07-September 10

Đã gửi 14 September 2010 - 06:56 PM

cám ơn mấy bạn, nhg có bạn nào nghe đến bệnh viêm não ở chó chưa?mình đi đến bs thú y có uy tín chữa cho pé nhg bs sờ vào cổ rồi bảo là bệnh nó lên tới não rồi, ko chữa đc nữa. nhg 1 tuần sau thấy pé bớt bệnh hẳn, ăn nhìu, khỏe lại nhg lâu lâu thấy pé vẫn còn ho khạc ko ra đờm, pé vẫn tiểu tiện bình thường,ko bị tiêu chảy hay nôn mửa, chỉ thấy pé tự nhiên bị giật trên đỉnh đầu, cằm cũng bị giật giống như mình đi ra trời lạnh mà run lập cập vậy, hỏi bs thế nào thì vẫn bị bảo là bệnh viêm não, lúc đầu nó giật trên trán rồi đến 2 chân trước, sau đó sẽ bị giật toàn thân v2 bị liệt rùi sẽ chết, mình thấy kinh khủng quá vì pé mới khỏe lại mà lại bị như thế, thật sự ko chịu nổi, nhg ko lẽ mình pỏ nó thì tội nghiệp quá, nhg để ở nhà thì sợ sẽ lay bệnh cho pé kia,ko bik làm sao nữa. pé sắp chết rùi mà mình bỏ nó sao, mình ko bik làm j nữa, mấy bạn giúp mình với!!!!!!!

#5 Rb.bull

Rb.bull

    YTC Lover

  • YTC Developer
  • Bài viết: 87
  • Ngày vào: 06-August 10

Đã gửi 16 September 2010 - 03:29 PM

Xem bài viếtcocochoco2210, lúc 14 September 2010 - 06:56 PM, nói:

cám ơn mấy bạn, nhg có bạn nào nghe đến bệnh viêm não ở chó chưa?mình đi đến bs thú y có uy tín chữa cho pé nhg bs sờ vào cổ rồi bảo là bệnh nó lên tới não rồi, ko chữa đc nữa. nhg 1 tuần sau thấy pé bớt bệnh hẳn, ăn nhìu, khỏe lại nhg lâu lâu thấy pé vẫn còn ho khạc ko ra đờm, pé vẫn tiểu tiện bình thường,ko bị tiêu chảy hay nôn mửa, chỉ thấy pé tự nhiên bị giật trên đỉnh đầu, cằm cũng bị giật giống như mình đi ra trời lạnh mà run lập cập vậy, hỏi bs thế nào thì vẫn bị bảo là bệnh viêm não, lúc đầu nó giật trên trán rồi đến 2 chân trước, sau đó sẽ bị giật toàn thân v2 bị liệt rùi sẽ chết, mình thấy kinh khủng quá vì pé mới khỏe lại mà lại bị như thế, thật sự ko chịu nổi, nhg ko lẽ mình pỏ nó thì tội nghiệp quá, nhg để ở nhà thì sợ sẽ lay bệnh cho pé kia,ko bik làm sao nữa. pé sắp chết rùi mà mình bỏ nó sao, mình ko bik làm j nữa, mấy bạn giúp mình với!!!!!!!
Mình có nghe tới bệnh đấy , trước mình cũng có 1 em cún bị các triệu chứng giống con của bạn. Lúc em nó bị giật giật mình vội cho em nó đến cục thú y ở Hồ đắc di. Nhắc đến thì bực mình lắm. Hôm đó rơi vào ngày 31/12 mình cho em nó đến đấy ,được bác sĩ tiêm cho 1 mũi gì đó .
Về đến nhà , em nó không chịu ăn gì chỉ uống 1 chút nước đường. Đêm hôm đó , em nó nằm ngủ ngay cạnh giường mình . cứ khò khè rất mệt , làm mình mất ngủ  cả đêm. Đến gần sáng em nó không tự chủ được vệ sinh tại chỗ. Mình vội đưa em nó đến cục thú y thì họ nghỉ tết tây ( Tức không chịu được Bệnh viện mà cũng có ngày nghỉ T.T)Rồi mình đem em nó đến 88 trường chinh thì người ta bảo không cứu được . Cũng được nhận xét cơn giật lên đến não rồi không cứu được nữa. Rồi kêu tiêm làm gì nữa cho nó phí tiền. Hix, Mình vẫn bảo người ta tiêm xem biết đâu cứu được. Người ta tiêm em nó không có cảm giác gì. Người ta bảo em nó sắp đi........ Cuối cùng em nó chết trên đường về. Chuyện này mình rất buồn , thú thực hồi đó mình ít kinh nghiệm không tiêm phòng cho em nó đầy đủ.Bệnh này mình cũng không biết có lây không. Cẩn thận bạn nên nhốt riêng 2 đứa ra nhé. Mình sẽ tìm hiểu giúp bạn về bệnh của em nó . Bạn đừng tiêm cho em nó nữa , nếu em nó chạy nhảy được rùi thì bạn cứ tẩm bổ cho em nó lại sức. Bác sĩ dựa vào đâu mà nói em nó bị viêm não. Nhiều bác sĩ hay chuẩn đoán linh tinh lắm . Bạn nên để theo dõi 1 vài ngày nếu không có triệu chứng gì thì yên tâm nhé. Còn nếu em nó có triệu chứng  mệt mỏi , chân tay duỗi thẳng đơ.... thì đưa đến phòng khám thú y nào có uy tín và đầy đủ cơ sở vật chất khám cho em nó. Như em của mình mắc bệnh đó đã đi trong có 2 ngày . mà em nó trước đó không hề có biểu hiện ốm nào nhé. Hơi mệt mình đã đưa đi khám luôn rồi. Có thể do bác sĩ làm ăn vớ vẩn ... gây sốc thuốc. Thế nên mình mới khuyên bạn PHẢI CHỌN 1 CHỖ TIN TƯỞNG



* Không viết bài dạng "up, uppppppp, uuupppppppp, lên..." hoặc các từ tương tự.
* Viết bài phải có dấu Tiếng Việt.
* Viết bài phải lịch sự, tôn trọng người khác.
* Bài viết nào vi phạm những điều trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo.






          

  

 

Yêu Thú Cưng từng bước khẳng định vị trí số 1 trong trái tim cộng đồng người Việt Nam yêu thương vật nuôi


(2007-2012)