Hôm nay vạch mồm em Bi nhà mình sao thấy răng rụng tới 5 cái. 2 cái trên 3 cái dưới. Thế là sao vậy? Mọi người thử phỏng đoán lí do đi.
Em Bo hôm trước nôn ghê lắm, toàn ra giun thôi. Cho nó uống Fucagar mà chả hiểu có tác dụng ko. Nó nôn tụt hết cả cân đến nhẹ tõm người mới hết nôn. Hôm nay em mèo vừa mò mẫm đi ra ngoài thế là ăn vào bát của Bi và Bo. Xong nó lại nôn loạn hết cả lên. Em nên làm gì?
Trích dẫn
Đã move bài viết của em về đúng chỗ, lần sau khi lập topic em để ý các box của diễn đàn để viết bài đúng chỗ nhé! QMTV


---> YTC <---





















"center>


